Thiêng liêng lễ phóng sinh hàng tấn cá trên sông Hồng

01/06/2015 19:02 PM | Sống

Sáng 1/6 (nhằm ngày 15/4 âm lịch), hàng trăm người dân ở thủ đô Hà Nội đã thả hàng tấn cá xuống sông Hồng mừng ngày Đức Phật ra đời.

Từ 6h sáng, hàng trăm người thuộc nhóm An Tựu đã có mặt tại bến sông Hồng, sau khuôn viên chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi lễ phóng sinh lớn nhất trong năm này.

Hàng trăm người tham gia lễ phóng sinh trên sông Hồng, phía sau chùa Bồ Đề (Hà Nội).

Chị Hằng (nhân viên văn phòng), thành viên nhóm An Tựu cho hay: “Ngày Đản sinh, thành tựu và nhập niết bàn là ngày lễ vô cùng thiêng liêng. Vì nhà ở tận Hà Đông nên mình ra khỏi nhà từ 5h sáng để đi phóng sinh. Mọi người có thể tự mua đồ đi thả gần ao hồ gần nhà mình. Tuy nhiên, việc tham gia nghi lễ phóng sinh cùng nhau sẽ lợi lạc rất nhiều”.

Thả rùa tăng tuổi thọ, thả cá tăng trí tuệ

Anh Thắng (làm kinh doanh ở Hà Nội), người chủ trì buổi phóng sinh cho biết: “Phóng sinh mang ý nghĩa cứu vớt chúng sinh khỏi giam cầm hoặc cái chết. Theo nhân quả của hành động này, người năng phóng sinh sẽ tích tập được công đức, tránh bệnh tật và tăng tuổi thọ. Theo truyền thống thì thả rùa sẽ đem lại tuổi thọ, thả cá mang lại trí tuệ,… Và khi làm những điều tốt, chúng ta không chỉ tích tập được công đức".

Điều tốt” là tất cả những điều đem lại ích lợi cho chúng ta và người khác mà không làm hại đến ai. Ví dụ, ngày hôm nay chúng ta cứu các sinh mạng là điều tốt. Hay việc chúng ta nói thật, làm những việc tử tế cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước cũng là làm điều tốt. Những việc tốt này được tích tập và kết quả của những việc này là chúng ta có cuộc sống ổn định, không bị tai nạn rủi ro, sức khoẻ dồi dào hay có đầy đủ điều kiện về kinh tế.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ gặp những tai nạn, rủi ro, bệnh tật,… Khi gặp những tai nạn như vậy, ta phải hiểu rằng đó là kết quả trực tiếp của việc ta đã từng hại đến sinh mạng, sức khoẻ, vật chất hay tinh thần của chúng sinh khác. Tất cả những rủi ro chúng ta phải chịu, giống như đi trên đường bị tai nạn, ốm đau,… là kết quả ta đã gây điều xấu cho các chúng sinh khác. Vì thế, trong cuộc sống, chúng ta nên hạn chế việc làm hại các chúng sinh khác và tăng cường những việc làm lợi cho chúng sinh”.

Trong nhà Phật cũng có nói: “Một cơn sân hận thiêu huỷ một rừng công đức”. Nghĩa là khi làm điều tốt nhưng sau đấy chúng ta lại nổi giận hay hối tiếc vì làm điều tốt thì chúng ta cũng tự tiêu huỷ hết công đức. Như vậy, công đức là những điều tốt chúng ta đã làm và nó có thể nhiều lên hoặc vơi bớt đi, điều đó liên quan đến việc chúng ta làm điều tốt hay điều xấu.

Vì vậy, sau nghi thức quy y (giúp cho những con vật được nằm dưới sự bảo vệ của Phật pháp và kết duyên với Phật pháp để được giải thoát), cầu nguyện cho các kiếp tái sinh tốt đẹp, thả các con vật xuống sông,… mọi người tập trung hồi hướng công đức trước khi kết thúc buổi lễ. Ý nghĩa của việc hồi hướng công đức là khi làm được một việc tốt, chúng ta không giữ công đức cho riêng mình, mà chuyển kho nghiệp tốt của mình cho những người đang cần chúng. Ví dụ, ông bà tổ tiên, người thân đang bị bệnh tật, ốm đau là những đối tượng cần được hồi hướng công đức để được siêu thoát, hoặc bớt bệnh tật, được khoẻ mạnh, sung túc, trường thọ, thành tựu trong tu tập,...

Không có hiện tượng chích điện bắt lại

Rút kinh nghiệm từ buổi lễ phóng sinh ngày Phật Đản năm trước, sau khi cá được thả xuống sông, nhiều người dân sống ven sông đã chích điện đánh bắt cá trước sự chứng kiến của nhiều người. Năm nay, ban tổ chức dùng thuyền để chở gần như toàn bộ cá ra giữa sông để thả để hạn chế việc những con vật bị đánh bắt lại. Đặc biệt, mọi người tham gia rất có ý thức, không ai phóng sinh, “phóng” cả rác, hay túi nilon.

Công tác chuẩn bị để đưa cá ra giữa sông.

Được biết, hoạt động phóng sinh đã đi vào thường lệ trong sinh hoạt của nhóm An Tựu ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Như thường lệ, cứ đến ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, nhóm sẽ cử người xuất quỹ mua các con vật dễ thích nghi với môi trường nhất như cá, ốc, lươn,… Hoạt động này được duy trì suốt hơn 4 năm qua (kể từ đầu năm 2011) với số lượng người tham gia lên đến 150 người. Con số này có thể tăng gấp nhiều lần vào những ngày lễ lớn như lễ Phật Đản.

Tàu chở những thùng cá ra giữa dòng để phóng sinh, hạn chế trường hợp bị bắt lại.

Có vô số chúng sinh đã được cứu trong gang tấc, trước nguy cơ trở thành con mồi trên bàn tiệc ở đâu đó, mà còn được quy y, kết duyên lành với chư Phật. Hơn nữa, việc tích cực tham gia những buổi lễ phóng sinh như vậy càng giúp mọi người quý trọng thân người, thực hiện những việc làm ý nghĩa, cầu mong sự an vui trong cuộc sống. Theo nhà Phật, trong những ngày đặc biệt thế này, việc làm điều lành sẽ giúp mỗi người tăng trưởng công đức lên hàng triệu lần.

Lễ Phật Đản hiện nay không chỉ là ngày lễ lớn đối với các Phật tử, mà còn là ngày hội của mọi tầng lớp nhân dân với nhiều nghi thức được tổ chức trang trọng như lễ tắm Phật, giúp gột rửa cho tâm thanh tịnh, tinh thần minh mẫn, tăng trưởng trí tuệ,… Bên cạnh đó, nhiều người con của Phật còn thực hiện nhiều hạnh lành như làm từ thiện, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ,… theo đúng tinh thần cứu khổ, tri ân, báo hiếu của nhà Phật.

Diệp Vy

Cùng chuyên mục
XEM