Suất ăn máy bay của khoang phổ thông và khoang hạng nhất vòng quanh thế giới

08/02/2016 10:00 AM | Sống

Có hãng đồ ăn rất xoàng, có hãng kể cả khoang phổ thông đồ ăn cũng như của nhà hàng đắt tiền.

Trên máy bay có vài hạng vé phổ biến như hạng phổ thông, hạng thương gia và khoang hạng nhất. Đồ ăn thức uống, chỗ ngồi cũng theo ấy mà khác nhau. Chỗ ngồi thì không nói làm gì, kiểu gì mà chẳng đẹp đẽ thoải mái hơn, nhưng mà lần này không nói về chỗ ngồi, nói về ẩm thực cơ.

Không phải ai cũng có tiền để đi mua vé hạng nhất ngồi mà thưởng thức đồ ăn, kể lể xem đồ ăn bên ấy với khoang phổ thông khác nhau ra sao. Giá đắt hơn thì ai mà chả biết, nhưng mà có phải là vé hạng nhất được ăn uống sang trọng, ngon lành hơn không? Muốn biết thì hãy xem loạt ảnh so sánh của 21 hãng bay nổi tiếng thế giới này đã.

1. Singapore Airlines (Singapore)

Suất ăn của hạng phổ thông có thịt gà ăn kèm khoai tây nghiền cùng rau củ, pasta cùng chiếc bánh bun. Đồ uống là nước trái cây, nước trắng.
Suất ăn của hạng phổ thông có thịt gà ăn kèm khoai tây nghiền cùng rau củ, pasta cùng chiếc bánh bun. Đồ uống là nước trái cây, nước trắng.
Suất ăn của khoang hạng nhất phản ánh đúng tính chất hạng nhất, giống như món ăn trong một nhà hàng sang trọng hơn là suất ăn vội vàng trên máy bay.
Suất ăn của khoang hạng nhất phản ánh đúng tính chất "hạng nhất", giống như món ăn trong một nhà hàng sang trọng hơn là suất ăn vội vàng trên máy bay.

2. Emirates Airlines (UAE -Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất)

Cơm gà cùng salad, bánh mỳ, tráng miệng bằng bánh ngọt.
Cơm gà cùng salad, bánh mỳ, tráng miệng bằng bánh ngọt.
Khách khoang hạng nhất được ăn phi-lê cá hồi.
Khách khoang hạng nhất được ăn phi-lê cá hồi.

3. Turkish Airlines (Thổ Nhỹ Kỳ)

Suất ăn tối của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thôi đã muốn no.
Suất ăn tối của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ nhìn thôi đã muốn no.
Suất hạng nhất thì tinh tế và màu sắc hơn rất nhiều.
Suất hạng nhất thì tinh tế và màu sắc hơn rất nhiều.

4. Korean Airlines (Hàn Quốc)

Bữa tối của Korean Airlines khiến người ta liên tưởng đến bữa ăn mẹ nấu ở nhà, thêm một lon bia bố mời và gói hạt rang nhắm cùng bia.
Bữa tối của Korean Airlines khiến người ta liên tưởng đến bữa ăn mẹ nấu ở nhà, thêm một lon bia bố mời và gói hạt rang nhắm cùng bia.
Còn đây là hạng thương gia, với món cơm trộn Bibimbap ngon không thể chối từ.
Còn đây là hạng thương gia, với món cơm trộn Bibimbap ngon không thể chối từ.

5. Air France (Pháp)

Không thể thiếu món bánh mỳ Baguette trong bữa ăn của người Pháp. Kèm với đó là Pasta bỏ lò cùng salad phô mai.
Không thể thiếu món bánh mỳ Baguette trong bữa ăn của người Pháp. Kèm với đó là Pasta bỏ lò cùng salad phô mai.
Trong khi khách hạng nhất sẽ được tận hưởng các món ăn tại nhà hàng 5 sao trên không.
Trong khi khách hạng nhất sẽ được tận hưởng các món ăn tại nhà hàng 5 sao trên không.

6. American Airlines (Mỹ)

Pasta Ravioli, một kiểu sủi cảo Tây cùng bánh mỳ, nhìn thôi đã thấy bao nhiêu là Carbon Hydrate và Calories...
Pasta Ravioli, một kiểu sủi cảo Tây cùng bánh mỳ, nhìn thôi đã thấy bao nhiêu là Carbon Hydrate và Calories...
Nghệ thuật sắp đặt đạt cảnh giới khá cao trong suất ăn hạng nhất của American Airlines.
Nghệ thuật sắp đặt đạt cảnh giới khá cao trong suất ăn hạng nhất của American Airlines.

7. Delta Airlines (Mỹ)

Hãng hàng không có hai cô tiếp viên tẩn nhau trên máy bay có suất ăn hạng phổ thông gọi là đủ dinh dưỡng. Hết tính từ miêu tả vì phần nhìn chẳng mấy bắt mắt.
Hãng hàng không có hai cô tiếp viên tẩn nhau trên máy bay có suất ăn hạng phổ thông gọi là đủ dinh dưỡng. Hết tính từ miêu tả vì phần nhìn chẳng mấy bắt mắt.
Đồ ăn của khoang hạng nhất nhìn trông bắt mắt hơn hẳn.
Đồ ăn của khoang hạng nhất nhìn trông bắt mắt hơn hẳn.

8. United Airlines (Mỹ)

Ưu điểm của United Airlines là đồ ăn của hạng phổ thông cũng được sắp xếp đâu ra đấy, có tính thẩm mỹ cao và ngon mắt, cộng thêm là hành khách được thưởng thức rượu, thứ đáng ra chỉ khoang cao cấp mới có.
Ưu điểm của United Airlines là đồ ăn của hạng phổ thông cũng được sắp xếp đâu ra đấy, có tính thẩm mỹ cao và ngon mắt, cộng thêm là hành khách được thưởng thức rượu, thứ đáng ra chỉ khoang cao cấp mới có.
Nhưng món ăn của khoang hạng nhất nhìn không đủ toát lên đẳng cấp số tiền bỏ ra. Giống như là suất ăn căng tin hơn là tuyệt phẩm của đầu bếp hạng sang.
Nhưng món ăn của khoang hạng nhất nhìn không đủ toát lên đẳng cấp số tiền bỏ ra. Giống như là suất ăn căng tin hơn là tuyệt phẩm của đầu bếp hạng sang.

9. British Airway (Anh)

Tiêu chí: Ăn cho nhanh. No là được.
Tiêu chí: Ăn cho nhanh. No là được.
Và đây là món tráng miệng của British Airway. Đọc cho kỹ nhé các bạn, MÓN TRÁNG MIỆNG thôi đấy ạ.
Và đây là món tráng miệng của British Airway. Đọc cho kỹ nhé các bạn, MÓN TRÁNG MIỆNG thôi đấy ạ.

10. KLM Airlines (Pháp)

Đúng hai hộp thức ăn đổ ra, ăn kèm với đống rau xanh xay nhuyễn và 1 cái ngô bao tử bẻ tư. Người ta gọi 2 vật thể vàng kia là hai ông kễnh trấn yểm món màu xanh. Một suất ăn mang tính xúc phạm người nhìn...
Đúng hai hộp thức ăn đổ ra, ăn kèm với đống rau xanh xay nhuyễn và 1 cái ngô bao tử bẻ tư. Người ta gọi 2 "vật thể vàng" kia là hai ông kễnh trấn yểm "món" màu xanh. Một suất ăn mang tính xúc phạm người nhìn...
Trái ngược hoàn toàn với sự tuềnh toàng trong suất phổ thông, khoang hạng nhất được ăn sang chảnh vô cùng. Mỹ học, triết học, hội tụ cả.
Trái ngược hoàn toàn với sự tuềnh toàng trong suất phổ thông, khoang hạng nhất được ăn sang chảnh vô cùng. Mỹ học, triết học, hội tụ cả.

11. Lufthansa (Đức)

Suất ăn nhanh, đủ dưỡng chất và không quá tuềnh toàng của hạng phổ thông.
Suất ăn nhanh, đủ dưỡng chất và không quá tuềnh toàng của hạng phổ thông.
Và suất ăn khiến bạn có cảm giác như biến thành một ông hoàng ở khoang hạng nhất.
Và suất ăn khiến bạn có cảm giác như biến thành một ông hoàng ở khoang hạng nhất.

12. Air China (Trung Quốc)

Cơm bình dân và hoa quả theo mùa tại khoang phổ thông của Air China.
Cơm bình dân và hoa quả theo mùa tại khoang phổ thông của Air China.
Bánh mỳ nướng bơ tỏi cùng món ăn chưa thể định hình, chỉ biết là ngon tại khoang hạng nhất.
Bánh mỳ nướng bơ tỏi cùng món ăn chưa thể định hình, chỉ biết là ngon tại khoang hạng nhất.

13. Cathay Pacific Airlines (Hong Kong)

Suất phổ thông: Cơm cùng thịt vịt nướng, bánh mỳ, salad, tráng miệng là thanh Kit Kat ngon lành.
Suất phổ thông: Cơm cùng thịt vịt nướng, bánh mỳ, salad, tráng miệng là thanh Kit Kat ngon lành.
Suất hạng nhất: Bành mỳ nhìn đã thấy ngon, mỳ nhìn đã muốn húp trọn, salad bổ dưỡng giàu chất xơ trợ giúp cho hệ tiêu hóa cùng vang trắng sang trọng.
Suất hạng nhất: Bành mỳ nhìn đã thấy ngon, mỳ nhìn đã muốn húp trọn, salad bổ dưỡng giàu chất xơ trợ giúp cho hệ tiêu hóa cùng vang trắng sang trọng.

15. Air Canada (Canada)

Người Canada chơi trội, có hẳn cá hồi trong suất phổ thông.
Người Canada chơi trội, có hẳn cá hồi trong suất phổ thông.

Trong lúc ấy mời các quý ông khoang hạng nhất ăn bò bít tết, ăn chán thì làm miếng bánh ngọt.

Trong lúc ấy mời các quý ông khoang hạng nhất ăn bò bít tết, ăn chán thì làm miếng bánh ngọt.

16. Air Nippon Airways (Nhật Bản)

Bài trí thôi đã thấy rất Nhật Bản. Vô cùng gọn ghẽ, vô cùng ngăn nắp, món nào ra món ấy. Cảm tưởng người ta đang mang bento cơm ở nhà lên máy bay vậy.
Bài trí thôi đã thấy rất Nhật Bản. Vô cùng gọn ghẽ, vô cùng ngăn nắp, món nào ra món ấy. Cảm tưởng người ta đang mang bento cơm ở nhà lên máy bay vậy.
Còn đây là suất ăn đặc biệt của hạng phổ thông. Sashimi, Sushi muốn gì có nấy. Lại còn gọn gàng hơn nữa.
Còn đây là suất ăn đặc biệt của hạng phổ thông. Sashimi, Sushi muốn gì có nấy. Lại còn gọn gàng hơn nữa.

17. Aegan Airlines (Hy Lạp)

Nui bỏ lò cùng bánh mỳ và lương khô.
Nui bỏ lò cùng bánh mỳ và lương khô.
Bữa ăn của các vị thần! Đây chính là đỉnh Olympus và món này dành cho Zeus oai hùng!
Bữa ăn của các vị thần! Đây chính là đỉnh Olympus và món này dành cho Zeus oai hùng!

18. Thai Airways (Thái Lan)

Gọn. Sạch. Đẹp.
Gọn. Sạch. Đẹp.
Vẫn đang tự hỏi sao hãng Thái lại có Sushi, nhưng kệ, ngon thì kể cả đấy là phở cuốn thì cũng chẳng hề gì.
Vẫn đang tự hỏi sao hãng Thái lại có Sushi, nhưng kệ, ngon thì kể cả đấy là phở cuốn thì cũng chẳng hề gì.

19. Kenya Airlines (Kenya)

Bánh ngọt, dưa góp, thịt gà cùng khoai tây nghiền dành cho khách hạng phổ thông.
Bánh ngọt, dưa góp, thịt gà cùng khoai tây nghiền dành cho khách hạng phổ thông.
Trái với mong đợi của một suất ăn khoang hạng nhất, trừ cục bánh mỳ nhìn còn có lý thì suất ăn kia như cơm hộp căng tin.
Trái với mong đợi của một suất ăn khoang hạng nhất, trừ cục bánh mỳ nhìn còn có lý thì suất ăn kia như cơm hộp căng tin.

20. Japan Airlines (Nhật Bản)

Lúc nào đồ ăn của người Nhật cũng gọn gàng đáng yêu như thế này à? Thế thì có tiền là tôi đi Nhật hoài luôn.
Lúc nào đồ ăn của người Nhật cũng gọn gàng đáng yêu như thế này à? Thế thì có tiền là tôi đi Nhật hoài luôn.
Thôi, hết mỹ từ để ca ngợi rồi. Cái gì cũng ngăn nắp, cái gì cũng ngon, cái gì cũng đẹp.
Thôi, hết mỹ từ để ca ngợi rồi. Cái gì cũng ngăn nắp, cái gì cũng ngon, cái gì cũng đẹp.

Theo Lương Hồng Phước

Cùng chuyên mục
XEM