Thông tin phim: Tên phim: Zero Dark Thirty – Truy
sát Bin Laden - 30 phút sau nửa đêm
Thể loại: Drama, Lịch sử, Ly kì
Đạo diễn: Kathryn Bigelow
Kịch bản: Mark Boal
Diễn viên: Jessica
Chastain,Joel Edgerton,Chris Pratt
Năm sản xuất: 2012
Giải thưởng: Bộ phim của năm do AFI
bình chọn, 1 quả Cầu Vàng và 5 đề cử Oscar.
Giới thiệu:
Phim sử dụng khá nhiều cảnh bạo lực,
tra tấn dã man, những tình tiết liên quan đến nghiệp vụ điều tra, nằm vùng của
CIA nhằm đem đến cho người xem cảm giác chân thực, nóng hổi.
Jessica
Chastain vai Maya – đề cử giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc
nhất
Maya, một nữ nhân viên CIA, dành hết
thời gian công sức của mình vào nhiệm vụ lần theo dấu vết của trùm khủng bố
Osama Bin Laden. Mọi việc đều dậm chân tại chỗ cho tới một ngày cô gặp được
viên sĩ quan tên Dan. Bức màn bí ẩn về cuộc sống lẩn trốn của Bin Laden dần được
hé lộ.
Chỉ trong 157 phút, bộ phim đã kể
rõ ràng rành mạch những chi tiết, sự kiện chính, những sơ hở của tổ chức bảo vệ,
che dấu Bin Laden giúp đội đặc nhiệm lần ra manh mối trong suốt một thập kỷ
qua.
Maya cũng có lúc tuyệt vọng, chán nản
khi chờ đợi không kết quả, khi đầu mối đi vào ngõ cụt. Nhưng sự kiên trì, cố chấp,
thậm chí có xu hướng bạo lực trong giải quyết vấn đề của cô đã giúp cô nhận được
nhiều sự đồng tình, từ giám đốc CIA cũng như các thành viên khác, và thành công
trên con đường khám phá bí mật vây quanh ông trùm khủng bố nổi tiếng nhất thế
giới.
Một
cảnh ở khu chợ
Và
một ngõ nhỏ lộn xộn ở Pakistan
Hoàng
tử Kuwait trong cuộc trao đổi với Dan
Được coi như một trong những khu vực
bất bình ổn nhất hành tinh, Pakistan hiện lên trên màn ảnh với đủ độ hỗn loạn
nhưng cũng có lúc yên tĩnh đến rợn người vì màn mở đầu của một cuộc chiến âm thầm,
một cuộc đột kích được tiến hành trong bí mật.
Có thể hoàn toàn hài lòng về bộ
phim bởi tính chất phóng sự nhiều hơn chất kịch. Người xem được theo sát bước
chân hành động của các nhân viên CIA, được xâm nhập thực tế vào các khu chợ,
khu ổ chuột, khu pháo đài của đất nước Pakistan dù được quay chủ yếu ở Ấn Độ.
Maya
gặp rất nhiều cuộc tấn công bất ngờ từ các đảng phái
Điều
động cuộc đột kích
Maya và Dan không phải đang diễn mà
là đang được phóng viên dùng ống kính theo dõi để tường thuật cho người xem những
khoảnh khắc nguy hiểm mà họ trải qua.
Khi mới công chiếu bộ phim, Tổng thống
Obama đã bị một số đảng phái chỉ trích vì cung cấp thông tin mật cho đoàn làm
phim, thậm chí có nhiều chi tiết sai sự thật. Còn phía những nhà phê bình cho rằng
những màn tra tấn mà các nhân viên CIA sử dụng trong phim sẽ làm ảnh hưởng tới
tâm lý nhiều người. Tuy nhiên không thể
phủ định công lao của ông Obama trong việc tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden –
làm vơi đi một phần nỗi đau của những gia đình có người thân bị nạn trong vụ
11/9.
Một điều đáng nói ở đây là đạo diễn
của bộ phim nhuốm màu sắc ly kì với những tình tiết truy lùng nghẹt thở này là một
người phụ nữ. Bà là nữ đạo diễn đầu tiên nhận được giải Oscar cho vai trò đạo
diễn xuất sắc nhất vào năm 2009 với bộ phim The hurt locker. Những phim của bà
chứa nhiều yếu tố hành động, kinh dị, rùng rợn... như Near
Dark(1987), Point Break(1991), Strange
Days(1995), The Weight of Water(2000), K-19: The
Widowmaker(2002).
Thường
Ngọc