[Phim hay] Ant – man: Người Kiến: Nhỏ nhưng có võ!

01/08/2015 20:00 PM | Sống

Sau người Dơi, người Nhện, người Sắt, hãng Marvel đã khiến khán giả vô cùng phấn khích khi giới thiệu một siêu anh hùng mới “nhỏ nhưng có võ” đó là người Kiến.

Câu chuyện kiến giết voi của truyện cố tích dân gian Việt Nam chắc hẳn không còn xa lạ đối với nhiều người. Tuy chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn nhưng vấn thể hiện sức mạnh của loài kiến đó là sự đoàn kết, tính kỉ luật cao.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người có thể hiệu triệu “thần dân” kiến và điều khiển được sức mạnh loài kiến? Hãng Marvel với siêu phẩm “Người Kiến” sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Thông tin bộ phim:

Tên phim: Ant Man – Người Kiến

Đạo diễn: Peyton Reed

Biên kịch: Joe Cornish, Edgar Wright, Adam McKay, Paul Rudd, Stan Lee

Diễn viên chính: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll..

Khởi chiếu: 24/7/2015

Nội dung chính:

Khác với những bộ phim siêu anh hùng khác của Marvel khi đưa chúng ta chu du tới những vụ trụ xa xôi, thế giới của các vị thần hay sức mạnh của sự bất tử, thế giới trong người Kiến nhỏ bé, gần gũi, rất đời thường nhưng lại chứa đựng những sức mạnh to lớn: sức mạnh con người kết hợp với thiên nhiên.

Chuyện phim bắt đầu khi ông bố trẻ Scott Lang (Paul Rudd thủ vai) ra tù vì lỗi ăn cắp vặt. Nhưng hoàn cảnh đưa đẩy khiến anh không thể “rửa tay gác kiếm” mà quay lại con đường đạo chích với phi vụ đầu tiên là đột nhập vào dinh thự của nhà sinh hóa tài năng, giàu kếch xù của Hank Pym (Michael Douglas.

Sau khi hì hục phá két, tiền đâu chẳng thấy chỉ thấy một bộ đồ kì lạ. Sau đó anh bị tóm gọn và đưa lại vào tù. Cơ duyên giữa Scott – siêu trộm và người Kiến siêu anh hùng bắt đầu từ đó.

Khi Scott gã trộm xui xẻo kích hoạt bộ đồ đặc biệt của tiến sĩ Hank Pym và thu mình lại với kích cỡ bằng một chú kiến, cũng là lúc khán giả chính thức bước vào hành trình khám phá những điều kì thú trong từng phân cảnh phim.

Những giọt nước vô hại và nhỏ bé dưới lăng kính “kiến” đã trở thành cơn đại hồng thủy, các món đồ chơi trẻ em trở thành nhà cửa xe cộ và đặc biệt, quân tướng nhà kiến “một dạ như nhau” trở thành “đoàn quân” cực kỳ thiện chiến sau lời hiệu triệu của Scott.

Scott – một tên trộm, một siêu anh hùng với sức mạnh có thể cứu rỗi thế giới nhưng cũng là một người cha hết mực thương con.

Có thể nói hình tượng nhân vật người Kiến được xây dựng bình dị và gần gũi nhất trong số những siêu anh hùng của Marvel: là một tên trộm, thất nghiệp và vào tù ra tội.

Tuy có cuộc sống “sát đáy” nhưng anh lại là một tên trộm hài hước, một người luôn lạc quan. Chính vì đấu tranh muốn giành quyền nuôi con gái mà anh mới bị cuốn và âm mưu sắp đặt biến anh thành người anh hùng bất – đắc – dĩ.

Cha và con gái, một hình ảnh bình dị, một mặt rất “đời” của người Kiến

Cha và con gái, một hình ảnh bình dị, một mặt rất “đời” của người Kiến

Tuy vậy Scott không phải là người Kiến thế hệ đầu tiên mà có thể nói là “bị tóm” để giao phó sứ mệnh này. Cha đẻ của bộ áo giáp – vũ khí biến hình của người Kiến chính là Hank Pym do diễn viên gạo cội Michael Douglas thủ vai. Hank Pym là một nhà hóa sinh người Mỹ, có kiến thức uyên bác về nhiều lĩnh vực.

Trong một lần nghiên cứu Hank phát hiện ra 1 hạt hạ nguyên tử có tác dụng thu nhỏ hoặc phóng to các vật thể khi có tiếp xúc vật lý. Theo đà nghiên cứu ông lần lượt chế tạo những vũ khí “độc chiêu” như mũ bảo hiểm giúp giao tiếp với loài kiến, bộ áo giáp “biến hình” và hoàn toàn trở thành đối tượng thủ tiêu của các thế lực chống đối.

Trong một lần tình cờ, Hank gặp Scott và quyết định giao phó bộ áo giáp và sứ mệnh bảo vệ cho anh ta.

Mạch phim khá dễ theo dõi khi những nút thắt được giải thích theo trình tự. Hình ảnh đẹp do được đầu tư kĩ lưỡng và kĩ xảo đẹp mắt. Những chú kiến tạo nên bằng công nghệ CGI (hình ảnh dựng bằng đồ họa máy tính) sống động như thật.

Tuy nhiên phần âm thanh mô phỏng tiếng côn trùng còn chưa nhiều khiến đôi lúc sự hài hòa giữa hình ảnh và âm thanh chưa thực sự làm hài lòng khán giả.

Mặc dù vậy. cảm giác mà người Kiến mang lại cho khán giả vẫn rất “đã”. Những pha hành động tuy không nhiều nhưng lại ghi điểm ở chỗ độc đáo và khác lạ.

Quan niệm to mới là khỏe chẳng còn “đất” khi người Kiến thu mình lại để tạo nên sự khác biệt. Nhỏ nhưng mà có chiêu, đó chính là sự giao tiếp với thiên nhiên, mượn sức mạnh của thiên nhiên để phục vụ mục đích cao cả.

Đây cũng được coi là chi tiết rất nhân văn của bộ phim, sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, con người sẽ được thiên nhiên bảo vệ.

Ngoài những chi tiết độc đáo kể trên, người Kiến còn mang tới một gia vị khác với những gia vị “siêu anh hùng” chúng ta thường được nếm: đó là vị hài hước.

Ngoài những phút kịch tính chiến đấu, chiêm ngưỡng sự kỉ luật và đoàn kết của đội quân kiến, những cú “móc” tí hon nhưng sức  mạnh kinh người của Scott thì khán giá lại được chiêu đãi những giây phút thoải mái với những màn nói chuyện “siêu bựa” của đội quân “siêu trộm” cùng những trò khá “lố” của họ.

Thiên thần Abby Ryder Fortson trong vai Cassie

Thiên thần Abby Ryder Fortson trong vai Cassie

Bên cạnh dàn nhân vật chính diễn xuất tròn vai và thể hiện trọn vẹn nhân vật thì dàn nhân vật phụ cũng có rất nhiều đất diễn. Cô bé Abby Ryder Fortson trong vai Cassie Lang với đôi mắt tròn to trong veo và nụ cười thiên thần đã chinh phục khán giả.

Tình cha con của Scott và Cassie trong phim đã thực sự chạm vào trái tim khán giả. Cùng với những trường đoạn xúc động về tình cha con, bộ phim đã mang tới một định nghĩa mới về việc làm thế nào để trờ thành siêu anh hùng trong mắt con của mình.

Một nhân vật mới, một gia vị mới Marvel càng ngày càng “tăng dân số” cho dàn siêu anh hùng của mình. Người Kiến – chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng.

Thụy Dương

Cùng chuyên mục
XEM