Những sự việc bạn không thể tin rằng đã từng xảy ra trong lịch sử

22/01/2016 21:40 PM | Sống

Đập đầu vào tường để thử độ bền của mũ, đeo mặt nạ chống độc bóc hành... là những bức hình có thể khiến bạn thích thú khi trải nghiệm cuộc sống hàng trăm năm qua.

Lịch sử là một phần quan trọng của cuộc sống - những sự kiện trong lịch sử giúp ta có thể nhìn lại quá khứ và hướng về tương lai một cách rõ ràng hơn.

Và có lẽ, không có từ nào để miêu tả thích hợp hơn cho những bức ảnh nổi tiếng trong lịch sử dưới đây bằng cụm từ "quý giá hơn cả ngàn lời nói".

Hãy cùng ngược dòng lịch sử và ngắm nhìn chùm ảnh giúp bạn hiểu hơn về câu chuyện cuộc sống diễn ra hàng trăm năm trước này.

Vào năm 1956, không cần phải sử dụng máy móc đo lường chất lượng sản phẩm rườm rà, cứ đội mũ và húc thẳng vào tường như thế này là nhanh nhất? Mũ đạt chuẩn sẽ giúp bạn hiểu ngay được sự thật ngàn vì sao đang tới.
Vào năm 1956, không cần phải sử dụng máy móc đo lường chất lượng sản phẩm rườm rà, cứ đội mũ và húc thẳng vào tường như thế này là nhanh nhất? Mũ đạt chuẩn sẽ giúp bạn hiểu ngay được sự thật "ngàn vì sao đang tới".
Bóc hành chưa bao giờ dễ hơn thế. Cứ mặt nạ chống độc mà xài, lo chi cay mắt. Đây chính là phương châm của những anh lính này mỗi khi được giao nhiệm vụ bóc hành (1941).
Bóc hành chưa bao giờ dễ hơn thế. Cứ mặt nạ chống độc mà xài, lo chi cay mắt. Đây chính là phương châm của những anh lính này mỗi khi được giao nhiệm vụ bóc hành (1941).
Năm 1945, không phải máy móc, không phải con người, voi mới chính là nguồn lực chính trong việc vận chuyển hàng hoá, nhiên liệu cho máy bay.
Năm 1945, không phải máy móc, không phải con người, voi mới chính là nguồn lực chính trong việc vận chuyển hàng hoá, nhiên liệu cho máy bay.
Không phải chứ, troll nhau sao - ảnh gì mà chụp toàn lưng thế này? Nhưng sự thật là chỉ vì không muốn để lộ danh tính nên khi chụp ảnh lưu niệm, các thám tử đều phải quay lưng lại với xã hội vậy đó. (1948).
Không phải chứ, troll nhau sao - ảnh gì mà chụp toàn lưng thế này? Nhưng sự thật là chỉ vì không muốn để lộ danh tính nên khi chụp ảnh lưu niệm, các thám tử đều phải quay lưng lại với xã hội vậy đó. (1948).
Không có ngựa đua thì ta chế xe đua, và rồi những cỗ xe máy kéo kiểu La Mã này ra đời. Năm 1963, hàng loạt tay đua cừ khôi - thực chất là những viên cảnh sát Úc - đã cùng nhau vào cua trong cuộc đua của mình.
Không có ngựa đua thì ta chế xe đua, và rồi những cỗ xe máy kéo kiểu La Mã này ra đời. Năm 1963, hàng loạt tay đua cừ khôi - thực chất là những viên cảnh sát Úc - đã cùng nhau "vào cua" trong cuộc đua của mình.
Ai nói bơi trên cạn là không được cơ chứ? Với những lớp học bơi trên nền đất như thế này, học sinh sẽ không còn nỗi lo đuối nước.
Ai nói bơi trên cạn là không được cơ chứ? Với những lớp học bơi trên nền đất như thế này, học sinh sẽ không còn nỗi lo đuối nước.
Không câu thì thôi, đã câu thì phải là cá khổng lồ. Đây chính là con cá vược lớn nhất - được thu phục bởi người đàn ông tên Edward Llewellen vào năm 1903. Chú cá này nặng gần 200kg, to gấp mấy lần kích cỡ một người bình thường.
Không câu thì thôi, đã câu thì phải là cá khổng lồ. Đây chính là con cá vược lớn nhất - được thu phục bởi người đàn ông tên Edward Llewellen vào năm 1903. Chú cá này nặng gần 200kg, to gấp mấy lần kích cỡ một người bình thường.
Bạn cho mình là khỏe ư? Vậy thì hãy thử như nữ vận động viên thể hình Patricia OKeefe này - nâng một người đàn ông 90kg - gấp 3 lần trọng lượng của mình xem (1912).
Bạn cho mình là khỏe ư? Vậy thì hãy thử như nữ vận động viên thể hình Patricia O'Keefe này - nâng một người đàn ông 90kg - gấp 3 lần trọng lượng của mình xem (1912).
Cùng Scooter vi vu khắp ngõ ngách London là ước mơ của nhiều người vào năm 1916. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng được như Florence Norman - nhà hoạt động tích cực bảo vệ quyền lợi phụ nữ này khi được chồng tặng cho Autoped - một trong những chiếc xe Scooter gắn máy đầu tiên trên thế giới.
Cùng Scooter vi vu khắp ngõ ngách London là ước mơ của nhiều người vào năm 1916. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng được như Florence Norman - nhà hoạt động tích cực bảo vệ quyền lợi phụ nữ này khi được chồng tặng cho Autoped - một trong những chiếc xe Scooter gắn máy đầu tiên trên thế giới.
Hẳn nhiều người lầm tưởng mình đang lạc bước trong lễ hội Halloween rùng rợn 1925 thay vì lễ hội hóa trang tại Canon City. Cứ thế này mà ra đường thì chỉ khiến nhiều người chết ngất mà thôi.
Hẳn nhiều người lầm tưởng mình đang lạc bước trong lễ hội Halloween rùng rợn 1925 thay vì lễ hội hóa trang tại Canon City. Cứ thế này mà ra đường thì chỉ khiến nhiều người chết ngất mà thôi.
Vào năm 1930, đã là người đẹp thì mắt cá chân cũng phải đẹp. Bởi thế có gì sai khi ta tổ chức cuộc thi sắc đẹp thi xem mắt cá ai đẹp nhất tại London cơ chứ.
Vào năm 1930, đã là người đẹp thì mắt cá chân cũng phải đẹp. Bởi thế có gì sai khi ta tổ chức cuộc thi sắc đẹp thi xem mắt cá ai đẹp nhất tại London cơ chứ.
Cuộc thi hoa hậu Tư thế chuẩn được diễn ra vào năm 1956 thu hút không ít mỹ nữ tham gia. Ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên hình chụp X-quang để có cái nhìn chân thực nhất về cơ thể của các người đẹp.
Cuộc thi hoa hậu Tư thế chuẩn được diễn ra vào năm 1956 thu hút không ít "mỹ nữ" tham gia. Ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh dựa trên hình chụp X-quang để có cái nhìn chân thực nhất về cơ thể của các người đẹp.
Đâu phải cứ phải đẹp thì mới nổi tiếng cơ chứ. Chỉ vì kiên quyết mặc quần không chịu mặc váy tới dự tòa ở Los Angeled vào năm 1938 mà cô giáo Helen Hulick trở nên vang bóng một thời. Kết quả của sự kiên quyết này mà cô đã bị giam giữ trong tù tới 5 ngày.
Đâu phải cứ phải đẹp thì mới nổi tiếng cơ chứ. Chỉ vì kiên quyết mặc quần không chịu mặc váy tới dự tòa ở Los Angeled vào năm 1938 mà cô giáo Helen Hulick trở nên "vang bóng một thời". Kết quả của sự kiên quyết này mà cô đã bị giam giữ trong tù tới 5 ngày.
Tháp điện thoại ở Stockholm (Thụy Điển) trông như mạng nhện với khoảng 5.000 đường dây diện được sử dụng từ năm 1887 - 1913. Tuy nhiên tòa tháp đã bị sập trong một vụ cháy vào năm 1953.
Tháp điện thoại ở Stockholm (Thụy Điển) trông như mạng nhện với khoảng 5.000 đường dây diện được sử dụng từ năm 1887 - 1913. Tuy nhiên tòa tháp đã bị sập trong một vụ cháy vào năm 1953.

Chỉ cần fan muốn, Sean Connery sẵn sàng ký tên vào quả dừa tặng fan trong khi quay phim Dr. No ở Jamaica vào năm 1962.

Chỉ cần fan muốn, Sean Connery sẵn sàng ký tên vào quả dừa tặng fan trong khi quay phim "Dr. No" ở Jamaica vào năm 1962.

Tổng thống Lyndon B. Johnson trải nghiệm lái chiếc xe có khả năng lội nước độc đáo đầu tiên này vào năm 1965.
Tổng thống Lyndon B. Johnson trải nghiệm lái chiếc xe có khả năng lội nước độc đáo đầu tiên này vào năm 1965.
Quang cảnh hỗn loạn vào buổi sáng đầu tiên ở Thụy Điển sau khi đất nước này thay đổi luật lái xe từ làn đường bên trái thành làn đường bên phải vào năm 1967.
Quang cảnh hỗn loạn vào buổi sáng đầu tiên ở Thụy Điển sau khi đất nước này thay đổi luật lái xe từ làn đường bên trái thành làn đường bên phải vào năm 1967.
Khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ nổ ra năm 1973, chính phủ Hà Lan quyết định ban bố lệnh cấm ô tô lưu thông vào Chủ nhật hàng tuần. Nhiều người dân Hà Lan đã chọn cách đi bộ, xe đạp hoặc cưỡi ngựa trên đường phố.
Khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ nổ ra năm 1973, chính phủ Hà Lan quyết định ban bố lệnh cấm ô tô lưu thông vào Chủ nhật hàng tuần. Nhiều người dân Hà Lan đã chọn cách đi bộ, xe đạp hoặc cưỡi ngựa trên đường phố.
Thậm chí, không ít người còn tổ chức ăn uống ngay trên đường cao tốc nữa cơ!
Thậm chí, không ít người còn tổ chức ăn uống ngay trên đường cao tốc nữa cơ!

Theo Min

Cùng chuyên mục
XEM