Cận cảnh khuôn viên hoành tráng trường ĐH FPT Hà Nội

01/09/2015 13:49 PM | Sống

Trường ĐH FPT rộng đến mức sẽ khiến bạn đi bộ đến mỏi chân, nếu không cẩn thận thì sẽ chẳng biết đang đi đâu về đâu nữa. Vì nằm cách xa trung tâm Hà Nội nên bản thân trường như một con phố nhỏ, cái gì cũng có, đáp ứng tất tật nhu cầu ăn - học - chơi của HS, SV.

Đại học FPT nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, cụ thể là tọa lạc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nếu như trời mát, đường thoáng và kết hợp với tâm lý hào hứng để sẵn sàng "khám phá" ngôi trường này, bạn sẽ mất tầm 30 phút hơn thua gì đó nếu chạy xe máy. 9000 đồng và hơn 50 phút nếu như thực sự muốn trong vai học sinh với balo trên vai để từ nhà đến trường trên xe bus. Hoặc tầm 350 ngàn tiền taxi để được đưa đón tận nơi.

Đại học FPT vốn được gọi là FU Hòa Lạc nhiều hơn, đây cũng là cái tên để phân biệt với cơ sở cũ của trường đã từng nằm ngay trong trung tâm Hà Nội. Dù là xê dịch bằng phương tiện gì để đến đây đi chăng nữa, thì cảm giác đầu tiên khi bạn đặt chân xuống Hòa Lạc chính là thứ không khí vô cùng trong lành và yên ắng, khác hẳn với âm thanh còi xe đông đúc, ồn ào, náo nhiệt giữa chốn thủ đô. Sinh viên FU Hòa Lạc vẫn thường đùa rằng cái lợi của việc "bê" nguyên trường ra hẳn ngoại thành là ở đó chứ còn ở đâu.

DSC_9902-d24d6
 

FU Hòa Lạc nhìn từ xa.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Võ Trọng Nghĩa, người từng đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trên thế giới về kiến trúc và lọt vào danh sách Kiến trúc sư tiêu biểu năm 2014 của CNN và cả chuyên mục Ones to watch (chương trình vinh danh những tên tuổi nổi tiếng trong giới văn hoá, nghệ thuật) - cũng của kênh tin tức danh giá này. KTS Võ Trọng Nghĩa là một trong những cái tên tiên phong, đưa kiến trúc Việt Nam tiệm cận gần hơn với thế giới.

Cũng bởi được nhào nặn từ KTS lừng danh này, thế nên trường ĐH FPT mang những nét kiến trúc rất tiêu biểu, nặng triết lý thiết kế của KTS Võ Trọng Nghĩa. Đó là nét hiện đại, giao hoà duyên dáng với những mảng xanh gần với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Đi từ xa, chẳng cần mắt phải sáng 10/10, cho dù là mang cặp kính cận dày cộp đi nữa thì Đại học FPT vẫn thu hút tầm nhìn của bạn bởi dãy nhà được thiết kế hình con rồng to đùng và lạ mắt. Cả ngôi trường "chễm chệ" trên khu đất hầu như chưa quy hoạch gì thêm nên cứ nổi bần bật, mặc dù tự nó đã chiếm tới 30 ha đất chứ chẳng đùa.

Ngoài biển hiệu như những ngôi trường khác, người tới đây phải ấn tượng bởi cả hàng chữ "FPT UNIVERSITY" màu cam đặc trưng xếp ngay ngắn làm ranh giới giữa trong và ngoài "thế giới FPT" cùng khoảng sân lát gạch đỏ rộng mênh mông ngay trước trường để đánh dấu vùng lãnh thổ. Bước qua cổng sẽ là dãy nhà con rồng được nhắc đến phía trên xuất hiện ngay trước mắt - đây chính là khu nhà Hiệu bộ - một trong những nơi to nhất và đẹp nhất của ĐH FPT.

DSC_9907-d24d6
 
DSC_9908-d24d6
 

Tòa nhà hiệu bộ của ĐH FPT là công trình thiết kế giành giải Nhất kiến trúc xanh Việt Nam và được vinh danh tại Festival Kiến trúc thế giới với 7 tầng có tổng diện tích sử dụng 11.065 m2. Mặt tiền được thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản nhưng ấn tượng. Việc trồng cây tại các ô block sẽ bảo vệ tòa nhà không bị mặt trời chiếu trực tiếp mà vẫn đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên, không cần dùng đèn điện vào ban ngày. Bên cạnh đó, gió tự nhiên cũng được tận dụng một cách tối đa để thông thoáng cho cả tòa nhà.

DSC_0053-3f36a
 

Thư viện của ĐH FPT nằm ở tầng 4 của khu nhà này. Nghe kể thì trước nó nằm ở tầng 1 thuộc khu vực giảng đường, nhưng vì muốn sửa sang và nâng cấp, trau chuốt thêm nên đã chuyển lên hẳn nhà Hiệu bộ. Không có những giá sách dài nối đuôi với hàng ngàn đầu sách, đứng san sát nhau tạo thành một kho tri thức như những thư viện cổ trên phim, thư viện của FU lại mang đến cảm giác tân tiến và văn minh, rộng rãi và thoáng mát khi những giá sách ngắn được xếp xen kẽ lẫn song song cùng với bàn học tạo nên sự tiện lợi cho sinh viên mỗi khi tìm kiếm và nghiên cứu ngay tại chỗ.

DSC_9916-d24d6
 

Những giá sách chạy song song với bàn học để tiện hơn cho sinh viên tại đây.

DSC_9918-d24d6
 
DSC_9920-d24d6
 

Thư viện rất tiện nghi và hiện đại.

Rời khỏi khu nhà con rồng và bước dần vào phía trong khuôn viên, bạn sẽ có cảm tưởng như đang lạc vào một khu nghỉ dưỡng nào đó khi bên tay trái là nơi HS, SV luyện tập thể thao cùng quán cafe, bên tay phải là cả một hồ sen bát ngát. Nếu như tới đúng mùa sen nở thì kiểu gì bạn cũng muốn dừng chân để chụp vài ba shot hình cho xem.

DSC_9929-2afa4
 

Một góc của Đại học FPT nhìn từ trên cao.

DSC_9931-d24d6
 

Dãy tủ đựng đồ rất xinh nằm ở cạnh khu tập võ.

DSC_9950-d24d6
 

Sân trượt băng mà không phải ngôi trường nào cũng có.

DSC_9935-d24d6
 

Phòng tập gym được trang bị rất nhiều máy tập.

DSC_9945-d24d6
 

Khu tập Vovinam dành cho những bạn ưa môn võ này.

Điều thích thú nhất ở ĐH FPT có lẽ là không khí quá đỗi trong lành ở đây. Cứ tưởng tượng rằng khi bạn rải từng bước chân trên nền gạch đá thì cây cối, hoa lá hai bên cũng như muốn đùa reo, hát ca theo từng nhịp bạn đi. Màu xanh của bầu trời, màu xanh của từng hàng cây, từng thảm cỏ, màu nắng nhạt của những ngày Hà Nội chuyển thu, màu hoa điểm xuyết trên từng khóm cây - tất cả hòa vào nhau cứ như tranh phong cảnh vậy.

Đi tiếp một lúc nữa là sẽ tới khu nhà giảng đường chính của ĐH FPT. Khu giảng đường này có 4 tầng, là "của chung" của THPT và Đại học FPT với dàn cây leo phía ngoài cực đẹp. Tầng 1 có một sân cầu lông nhỏ dành cho những ai có nhu cầu tập luyện thể thao. Trên tầng 2,3,4 là những phòng học bình thường xen kẽ với lớp học đàn rồi phòng sinh hoạt (black box). Tất cả đều được trang bị rất hiện đại và đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất cho HS, SV theo học tại đây.

DSC_0009-3f36a
 

Khu giảng đường nhìn từ phía ngoài.

DSC_9981-dfae6
 

Bên trong một phòng học của ĐH FPT.

DSC_9997-dfae6
 

Phòng sinh hoạt (black box).

Bước ra khỏi khu nhà giảng đường lần lượt sẽ là từng khu kí túc xá của sinh viên. Đại học FPT có đến 6 khu kí túc xá theo thứ tự từ A đến F. Vì trường nằm ở ngoại thành và số lượng SV khá đông, nên số lượng phòng KTX cũng cần phải tương đương để phục vụ nhu cầu ở nội trú.

DSC_0020-3f36a
 

FPT có cả đồi thông lẫn hồ nước ngay trong khuôn viên trường - một khung cảnh tưởng như chỉ có ở các khu du lịch.

DSC_0025-3f36a
 
DSC_0036-aba94
 

Những thảm cỏ xanh rì là đặc trưng của FU Hòa Lạc.

Mỗi khu kí túc nằm không cách xa nhau là bao, cứ ven theo con đường gạch nhỏ vài ba bước chân là tới. Việc qua lại giữa những khu kí túc trên con đường với thảm cỏ xanh rì hai bên, rồi đi qua những chiếc ghế đá đặt cạnh nhau ngay ngắn sẽ cho bạn cảm giác như đang dạo chơi trong một viên nào đó, chứ chẳng phải ở trường học nữa rồi.

DSC_0010-3f36a
 

Căng tin của trường xứng đáng là một niềm tự hào của sinh viên FPT, khi nó rộng mênh mông mà lại cực kỳ sạch sẽ. Những chiếc bàn, chiếc ghế đủ sắc màu xếp cùng nhau tạo nên một không gian rất sinh động và mới mẻ. Vẫn là những món quen như bánh mỳ, bánh bao, bún phở... nhưng ngồi ăn ở đây chắc chắn bạn sẽ có cảm giác hào hứng hơn bởi xung quanh là những mảng màu rất bắt mắt. Trong căng tin còn có cả siêu thị, nơi mà bạn có thể mua thêm những vật dụng lặt vặt cùng các loại bánh kẹo, nước uống đa dạng và phong phú hơn.

DSC_9963-d24d6
 

FPT còn có cả... tiệm cắt tóc và cửa hàng giặt là ở ngay trong khuôn viên. Sắp tới FPT có thể sẽ xây thêm cả rạp chiếu phim nữa. Thế nên sẽ chẳng quá lời khi nói rằng ở đây cái gì cũng có - đích thực là một khu phố rộng rãi quá văn minh và tiện lợi cho những ai đã và đang học tập, ăn ở tại nơi này.

DSC_9964-d24d6
 

Cửa hàng cắt tóc nằm ngay bên trong trường.

DSC_9970-dfae6
 

Tiệm giặt là bên cạnh một siêu thị nhỏ.

Vào lúc tan học, khoảng 5 giờ, 5 rưỡi chiều, khi bụng đã đói meo sau một ngày "chiến đấu vất vả" cùng sách vở, nếu như đã hơi chan chán với không gian trong nhà của căng tin, bạn hoàn toàn có thể vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh của trường tại Phố Hàng Cóc. Đây là nơi một vài cửa hàng nhỏ dựng lên để bán đồ ăn, có bánh mỳ, bún riêu cua, bún ốc, bún cá... Nói là cửa hàng chứ thực ra là mấy chiếc xe chở đồ cùng dăm bộ bàn ghế nhựa bày ra cho đám học sinh ngồi quây quần lấp đầy cái bụng. Nhưng cũng là một nét văn hóa hay hay mà cứ tan học là lại có thứ để lũ học sinh ngóng vào.

DSC_0030-3f36a
 
DSC_0034-3f36a
 
DSC_0043-3f36a
 

Sân bóng đá...

DSC_0051-3f36a
 

... và sân bóng rổ của Đại học FPT.

Ngôi trường này rộng đến mức sẽ khiến bạn đi bộ đến mỏi chân, nếu không cẩn thận thì sẽ chẳng biết đang đi đâu về đâu nữa. Đại học FPT đúng là một tổ hợp ăn - học - chơi cái gì cũng có, vừa hiện đại văn minh lại vừa thân thiện và cực chan hòa với thiên nhiên khi đến đâu cũng bắt gặp màu xanh của từng thảm cỏ, từng hàng cây. Thật may mắn cho những bạn đã và đang học FPT, cũng như những ai có dịp được đặt chân tới đây để thăm thú một lần!

Theo Lạc Hi - Kiên Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM