Bí mật thú vị về bức tranh “ngực trần” đầu tiên trong lịch sử

26/12/2015 19:42 PM | Sống

Tình yêu đến trái tim phải đi qua bộ ngực. Vì thế bức tự họa ngực trần được coi là món quà níu kéo tình yêu của nữ danh họa Sarah Goodrich.

Trong hàng ngàn hiện vật được trưng bày tại viện bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, bức tiểu họa “Beauty Revealed”- (kích thước 6.7cm x 8cm) được coi là một trong những bức tranh khiến người thăm quan sửng sốt nhất.

Bức tranh nhỏ bé này không đến từ nước Anh - nơi tiểu hoạ được ra đời và trở thành một ngành hội họa đặc biệt phổ biến vào thế kỷ thứ 18. Nó cũng không phải có nguồn gốc từ nước Pháp - mảnh đất của “sự khoái lạc” mà được vẽ vào năm 1828 tại Boston nước Mỹ.

Điều đáng ngạc nhiên hơn chính ở chỗ bức vẽ hiện lên hình ảnh của một bộ phận vốn được coi là nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ.

Trung tâm của bức tranh là bộ “ngực trần” của một phụ nữ, được quấn quanh bởi một miếng vải lông dài, mịn màng như một viên ngọc lấp lánh được bao bọc cẩn thận trong một chiếc hộp quý vậy. Bầu ngực bên trái tròn và đầy đặn hơn bầu ngực bên phải một chút; núm vú có những vết nhăn nhỏ và làn da sần lên như đang “nổi da gà”. Hoạ phẩm mang tên “Beauty Revealed”- là sáng tác của một nữ hoạ sĩ thuận tay phải, trong một căn phòng không mấy ấm cúng.

Tác giả của bức tiểu hoạ chính là Sarah Goodrich. Cô sinh ra (năm 1788) và lớn lên tại Massachusetts; tự học và bắt đầu vẽ bằng những nét nguệch ngoạc bằng những chiếc ghim trên vỏ cây bulô.

Sự nghiệp và niềm đam mê của cô được chắp thêm cánh nhờ sự dìu dắt hướng dẫn của nghệ sĩ vẽ chân dung nổi tiếng Gilbert Stuart khi cô chuyển đến Boston, nơi cô đã nổ lực học cách cắt, bào, pha chế màu- tiền đề của bức hoạ “ngực trần” sau này.


Nữ nghệ sĩ Sarah Goodrich.

Nữ nghệ sĩ Sarah Goodrich.

Bức tranh tự hoạ của nữ nghệ sĩ được sáng tác vào năm 1828 trong thời kỳ thăng hoa của nghệ thuật tiểu hoạ chân dung, rất thịnh hành tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 19. Khi đó cô khoảng 40 tuổi và đã đạt được một vị trí nhất định trong làng nghệ thuật của Mỹ. Đó cũng là thời kỳ mà nhân loại có được một cái nhìn hoàn toàn mới về ánh sáng và màu sắc nhờ học thuyết về quang học của nhà khoa học Isaac Newton. Có lẽ chính vì thế mà “Beauty Revealed” được vẽ với những sắc màu hài hoà, thật và gợi cảm đến thế.

Bức tự hoạ vẽ bộ ngực trần “đầy đặn, quyến rũ nhưng xanh xao” là món quà dành tặng nhà chính trị Daniel Webster, được cho là người tình của cô sau cái chết của vợ ông vài năm trước đó. Có người cho rằng, cô vẽ bức tranh đó là để nhóm lại ngọn lửa yêu đương trong ông, khiến ông muốn kết hôn với mình. Dù Webster đã kết hôn với một người phụ nữ khác, nhưng gia đình ông vẫn treo bức tự hoạ của nữ hoạ sĩ cho đến tận năm 1980.


Daniel Webster

Daniel Webster

Bức tranh sau đó được mua lại bởi Gloria và Richard Manney trong một cuộc bán đấu giá vào năm 1981. Cặp đôi này cuối cũng đã bán hoặc tặng lại bộ sưu tập tiểu hoạ bao gồm cả bức “Beauty Revealed” cho bảo tàng nghệ thuật Metropolitan vào năm 2006.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM