Lần tới đi mua đồ, hãy thử mua hàng rong vì họ cần bạn hơn siêu thị cần bạn

05/09/2016 20:11 PM | Sống

Con người hiện đại thích đi siêu thị nhiều hơn là ghé những gánh hàng rong, thế nhưng với những người bán hàng, đó lại là miếng cơm, manh áo và là công cụ sống còn của họ.

Hành động đi siêu thị đã trở thành việc làm quen thuộc của rất nhiều gia đình, họ tới những trung tâm thương mại hay siêu thị để mua sắm các vật phẩm thiết yếu, thế nhưng câu chuyện dưới đây có thể thay đổi suy nghĩ của bạn trong lần đi mua hàng sắp tới.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Con đường đổ mưa như trút nước, cơn mưa vội vã khiến người dân nhanh chóng tháo chạy và tìm nơi trú ẩn để tránh những hạt mưa làm ướt áo họ. Mặc dù vậy, trên con đường vắng lặng, một chiếc xe đẩy bán hoa quả vẫn được dựng ở đó như thách thức cơn mưa.

Bên cạnh chiếc xe đẩy này là một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ và phía dưới chiếc xe hoa quả này là một đứa nhỏ đang co mình tránh cơn mưa ngày một lớn hơn. Người đàn ông không có ý định di chuyển khỏi chỗ bán vì trên chiếc xe đẩy của ông vẫn còn nặng trĩu hàng hoá, nếu không bán được đủ số hàng mỗi ngày, ông cùng con sẽ chẳng có đủ chi phí để sinh sống.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Mặc dù chỗ hoa quả đó trên xe có giá chẳng là bao nhưng người đàn ông vẫn đứng đó trong cơn mưa và nhẹ nhàng vỗ về đứa con nhỏ với dáng vẻ đầy sợ hãi.

Ở thời đại này, mấy ai còn quan tâm tới những gánh hàng rong nữa? Khi mà vào siêu thị họ có được sự phục vụ tốt hơn, các mặt hàng chất lượng hơn đồng thời là cả tá hậu mãi đi kèm, những gánh hàng rong giờ trở thành lựa chọn thừa trừ khi siêu thị hết hàng hoặc đóng cửa.

Phía bên kia đường, dưới một mái che là hai cha con đang trú mưa. Nhìn dáng vẻ khổ sở của người đàn ông và đứa con dưới xe đẩy, cậu nhóc nhỏ nhẹ hỏi cha mình:

+ Tại sao bác kia vẫn đứng bán hàng thế bố? Trời mưa đâu còn khách nào mua đâu, sao không về nhà để ngày mai bán tiếp?

Người cha đáp:

+ Họ đứng đó để chờ những người không đi siêu thị con trai ạ.

Cậu bé lại thắc mắc:

+ Làm gì có ai không đi siêu thị chứ bố? Sao họ không kiếm việc khác cho đỡ khổ ạ?

Người cha cười rồi đáp lại:

+ Họ đâu còn lựa chọn nào khác đâu con, nếu không bán hàng hoá này họ còn biết làm gì? Gian hàng này là miếng cơm, manh áo của họ, đâu có dễ gì tìm được công việc khác chứ. Họ chỉ biết đứng đó và chờ người đến mua hàng thôi.

+ Thế thì họ đâu khác gì những người ăn xin chờ đợi cảm thông đúng không bố? Cậu bé hỏi tiếp.

+ Không con ạ, họ không phải người ăn xin vì họ tự sống bằng sức lực của mình,mà họ đang làm để tồn tại chứ không chờ đợi cơ hội từ người khác.

Không hiểu lắm những gì cha mình vừa nói, cậu bé không hỏi thêm gì nhưng vẫn nhìn chăm chú về phía người bán hàng rong vẫn đang chống chọi với cơn mưa nặng hạt.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Người cha nói tiếp:

+ Nếu họ không bán được gì, tối nay họ sẽ chẳng có gì để ăn và rồi người cha sẽ không có tiền mua áo mới cho con nên họ cứ phải đứng đó cho tới khi bán được càng nhiều càng tốt. Họ chẳng sợ nắng họ cũng chẳng sợ mưa vì họ cần phải bán hàng để nuôi gia đình mình. Cũng giống như bố thôi, trời nắng bố vẫn đi làm mà trời có đổ mưa thì bố vẫn phải đi làm chứ đâu có được nghỉ, bố mà nghỉ thì ai sẽ kiếm tiền cho con đi chơi đây đúng không?

Cậu bé lẳng lặng gật đầu. Người cha lại tiếp tục:

+ Nhưng họ khác với bố, khi bố làm việc trong nhà, họ phải làm việc ngoài đường vì đây là nơi duy nhất họ có thể làm được, mùa hè thì họ chịu nóng, mùa đông thì họ chịu lạnh, miễn cứ bán được hàng, về nhà được sớm là họ vui rồi. Họ cần chúng ta nhiều hơn siêu thị cần chúng ta con trai ạ.

Cậu bé mỉm cười rồi nói: "Thế giờ con với bố giúp bác ấy về nhà sớm hơn được không ạ?"

+ Được chứ con trai!

Vì mưu sinh, rất nhiều gánh hàng rong không quản ngại nắng mưa vẫn tồn tại trên khắp các con phố. Trong lần tới, trước khi bạn đi siêu thị bạn có thể giúp họ về nhà sớm hơn, đoàn tụ với gia đình sớm hơn vì họ cần bạn nhiều hơn siêu thị cần bạn.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM