Làm người phải biết "3 mềm", có vậy cuộc sống mới trở nên cứng rắn hơn

09/07/2019 09:15 AM | Sống

Khó mà biết lẽ biết lời Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang

1. Gặp chuyện, "mềm miệng"

Tục ngữ nói: thiên cuồng tất hữu vũ, nhân cuồng tất hữu họa (Trời nổi cuồng phong ắt sẽ có mưa, người ngông cuồng thì tất gặp họa)

Khi bạn xảy ra tranh chấp với người khác, miệng "mềm" lại một chút, để chuyện to thu lại thành chuyện nhỏ.

"Mềm miệng", không có nghĩa là yếu đuối, mà đó là biểu hiện của sự khoan dung và rộng lượng.

Nếu cứ luôn tỏ ra ngỗ ngược độc đoán, bạn không những sẽ làm hại chính mình, mà đồng thời cũng sẽ không có được sự ủng hộ và xem trọng của người khác.

Phật gia thường nói: khi một người điên cuồng ngang ngược, là khi tai nạn ập đến.

Hôm nay bạn đắc tội với người này, ngày mai bạn đắc tội với người kia

Lâu dần, vận may của bạn sẽ bị chính bạn xua đuổi.

Vì vậy, gặp việc gì đó, "mềm miệng" lại một chút, bình tĩnh lại một chút, tâm thái này sẽ là một viên kim cương lát đường trên đường đời của bạn, khiến bạn mỗi bước một cao.

Làm người phải biết 3 mềm, có vậy cuộc sống mới trở nên cứng rắn hơn - Ảnh 1.

2. Gặp người, "mềm tâm"

Đối nhân xử thế "mềm" một chút, sẽ dễ dàng có được những mối quan hệ tốt đẹp.

Tục ngữ nói: nhân chi vi thiện, phúc tuy mạc chí, họa dĩ viễn ly (người ở hiền, phúc dù chưa tới nhưng họa cũng tránh được xa)

Làm người, khiêm tốn một chút, không hề sai; làm người, lượng thiện một chút, lại càng không sai.

Thế gian này, không ai là hoàn hảo cả, chúng ta phải đứng trên quan điểm của người khác để hiểu họ,

Đôi khi, lựa chọn buông tay sẽ tốt hơn đứng đó phàn nàn.

Khi bạn buông tha cho một người nào đó, nghĩa là đang buông tha cho chính mình.

Phật gia thường nói: Hôm nay bạn kết được một người bạn tốt, ngày mai bạn sẽ lại kết thêm được một người bạn tốt.

Lâu dần, luôn sẽ có ai đó nhớ đến những điều tốt đẹp của bạn.

Vì vậy, làm người nên "mềm tâm" một chút, có vậy mới được nhiều phúc, mới có thể thắng được lòng tin của người khác.

Làm người phải biết 3 mềm, có vậy cuộc sống mới trở nên cứng rắn hơn - Ảnh 2.

3. Gặp lợi, "mềm tay"

Đối mặt với xung đột lợi ích là khi bạn thấy rõ nhất tính cách của một người!

Bởi lẽ lợi ích chính là một tấm gương có thể phản ánh rõ nét trạng thái chân thực nhất của một người.

Trong cuộc sống thực, mọi người có thể có một mối quan hệ tốt, nhưng khi động đến lợi ích, mâu thuẫn sẽ dần xuất hiện. Ở đời, vì lợi ích mà trở mặt không phải chuyện hiếm.

Tục ngữ nói: bất nghĩa chi tài, thiết bất khả thủ (những đồng tiền, tài sản bất nghĩa sẽ chẳng tồn tại được dài lâu)

Những cái "lợi" đến từ sự tham lam, vơ vét, bạn cứ tiêu cứ tiêu rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện,

Những cái "lợi" đến từ việc lừa gạt người khác, đến cuối cùng sẽ khiến bạn mất đi cái tự do làm người.

Làm người, nên biết việc gì nên làm, việc gì không nên, việc gì nên làm đến mức độ nào!

Gặp những cái "lợi" không phải của mình, tuyệt đối đừng nảy sinh lòng tham, giơ ra những bàn tay vơ vét tội lỗi. Nên nhớ rằng, ở đời, được cái này thì mất cái kia, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả nấy.

Regina

Cùng chuyên mục
XEM