Lá có 2 mặt, xúc xắc có 6 mặt, chỉ riêng con người là không đếm được có bao nhiêu mặt mà thôi!

30/03/2018 09:32 AM | Sống

Đôi khi trong cuộc sống, những nhìn nhận của chúng ta chỉ là phần nổi của những tảng băng trôi, phần chìm sâu bên dưới kia mới nói lên bản chất của sự việc, mà đôi lúc phần chìm ấy còn phủ nhận cả phần nổi theo một cách mà chúng ta không thể nào ngờ tới.

1. Con người một mặt nhưng nhiều lòng. Đáy biển tuy sâu nhưng vẫn đo được, lòng người tuy cạn nhưng chẳng đo được bao giờ.

2. Con người luôn có hai mặt, mặt hiền và mặt ác. Một khi cái hiền bị giẫm nát thì mặt ác sẽ lên ngôi.

3. Con người chỉ có một mặt chính, nhưng mặt phụ thì nhiều không đếm xuể.

4. Mỗi người cần có nhiều mặt để đối phó với nhiều kiểu người khác nhau, nếu chỉ có một mặt thì khó tồn tại trong cuộc sống, giống như thằn lằn đổi màu da khác màu tuỳ hoàn cảnh, cái đó gọi là bản năng.

5. Hãy nhìn vào những gì tốt đẹp của họ, đừng nhìn vào những điều xấu để rồi ta lại phải phiền lòng vì họ.

Lá có 2 mặt, xúc xắc có 6 mặt, chỉ riêng con người là không đếm được có bao nhiêu mặt mà thôi! - Ảnh 1.

6. Người tốt thì dùng bộ mặt tốt. Người đểu thì dùng bộ mặt đểu. Người hiền lành thật thà thì phải thật thà hiền dịu. Vì vậy, tùy theo đối tượng mà giao tiếp, ấy là xã hội ngày nay.

7. Nhân quả có ở trên đời. 

Sống sao cho trọn cõi này người ơi! 

Gian truân ai biết trời ơi. 

Miệng cười lòng đắng có người biết chăng?

8. Nếu như đếm được thì đã không có chữ ngờ. Đôi khi con người có nhiều mặt để thích nghi môi trường mà thôi.

9. Xã hội ngày nay làm cho con người ta có nhiều mặt. Xã hội tiến lên, con người khó hiểu.

10. Con người đa mặt vì mỗi ngày họ lại phải đeo rất nhiều chiếc mặt nạ khác nhau: bạn bè, chồng, vợ, nhân viên, người bán hàng...

Lá có 2 mặt, xúc xắc có 6 mặt, chỉ riêng con người là không đếm được có bao nhiêu mặt mà thôi! - Ảnh 2.

11. Con người có bao nhiêu mặt là do con mắt của người nhìn.

12. Có thể đếm: mặt trước kia - mặt hiện tại - mặt mai sau.

13. Lòng người không đo, không đong, không đếm và cũng không lường trước được. Nhờ vậy, ta mới trưởng thành và biết ai thật ai giả để vững chãi trước sóng gió cuộc đời.

14. Cuộc sống muôn màu. Con người muôn mặt. Đời bạc sống nhạt cho đỡ đau.

15. Những gì con người nhìn thấy chỉ là tảng băng trôi, chỉ phản ánh 3 phần sự thật của cuộc sống. Vì thế khi đánh giá bản chất hay nhận xét một con người, cần phải có nhiều thời gian khám phá, tìm hiểu để đưa ra một quyết định đúng đắn.

Lá có 2 mặt, xúc xắc có 6 mặt, chỉ riêng con người là không đếm được có bao nhiêu mặt mà thôi! - Ảnh 3.

V.D (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM