Kinh doanh thức thời trước thềm concert BLACKPINK: Hàng nước mía 3 tiếng bán hơn 300 cốc; người ôm vé 'khóc ròng' cả đêm

27/07/2023 11:00 AM | Sống

Show diễn lần này của BLACKPINK giúp nhiều người thu lời, song, cũng có người rơi vào cảnh lỗ nặng.

Chưa đầy 2 ngày nữa là concert đầu tiên tại Việt Nam của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Ngày 26/7 cũng là ngày đầu tiên ban tổ chức mở quầy đổi vòng vào sân cho các khán giả có lịch xem ngày 29/7 và 30/7.  

Từ 8h sáng, dòng người đã đổ về sân vận động quốc gia, xếp hàng chờ tới lượt đổi vòng tay. Theo phản ánh, vào buổi sáng đã xảy ra tình trạng xếp hàng dài, có nhiều fan phải chờ đợi từ 30 phút đến 1 tiếng dưới thời tiết nắng nóng mới tới lượt nhận vòng tay. 

Thế nhưng, theo ghi nhận của chúng tôi, đến trưa và chiều, lượng người tới đổi vé thưa thớt hơn và trải dài ra nhiều khung giờ. Một vài nhân viên văn phòng đã tranh thủ giờ nghỉ trưa ra xếp hàng và thời gian từ lúc gửi xe vào cổng tới lúc được nhận vòng tay, chỉ chừng 5-10 phút đối với những người mua 1-2 vé, nhanh hơn tưởng tượng. Đến 5 giờ chiều, khu vực đổi vòng tay tập trung nhiều người hơn, song, không hề xảy ra tình trạng ùn ứ, phải chờ đợi lâu so với buổi sáng. 

Khu vực đổi vòng vắng vẻ vào đầu giờ chiều

Bên cạnh tình hình vé, một khu vực khác trên sân vận động Mỹ Đình cũng thu hút lượng lớn người ghé qua, đó là những hàng bán nước ở bên cạnh khu vực đổi vòng tay. 

Hàng nước mía 3 tiếng bán hơn 300 cốc, chặt mía rã tay

Ngày thường, những hàng quán này vẫn bán nước ở xung quanh khu vực SVĐ Mỹ Đình. Mặc dù đã nghe được tin sắp có một sự kiện lớn được tổ chức ở đây nhưng họ chỉ chuẩn bị để bán cho 2 ngày 29/7 và 30/7. "Sáng nay, khoảng gần 10 rưỡi, tôi mới kéo được xe sang đây để bán. Bởi vì có biết thông tin nhiều người sẽ tới vào ngày hôm nay đâu. Sau nghe ngóng mới biết nên vội chuẩn bị, gọi con dâu sắp đồ, hai mẹ con ra sân. Lại ra đúng lúc giờ trưa, nắng gay gắt, nhiều người vào xong việc đi ra đều ghé quán ngay. Ban đầu tôi chỉ mang ra 5 chiếc bàn và hơn chục cái ghế, nhưng sau khách dồn đông quá phải gọi người nhà "tiếp tế" và gọi kho buôn mía, đá, chở thêm tận nơi", một chủ hàng nước kể. 

Tước thềm concert BLACKPINK: Hàng nước mía 3 tiếng bán hơn 300 cốc, người ôm vé khóc ròng  - Ảnh 2.

Theo lời cô bán nước, chủ yếu khách dồn dập gọi nước mía và nước lọc. Nhân lực mỏng, hai người làm luôn tay, người xay mía, người dóc mía, rồi bưng bê, phục vụ khách. "Đến khoảng 1 giờ, khi vãn khách, tôi mới quay ra nhìn vào tủ đựng cốc, đã hụt hơn 10 bịch cốc, mỗi bịch 30, tương đương hơn 300 cốc nước. còn đá và mía thì cứ tối về tôi mới thanh toán với người buôn".

Vào buổi chiều, đây vẫn là quán nước hút khách nhất sân Mỹ Đình. Có lúc, quán còn đông người hơn cả khu vực đổi vòng tay. Song, cô chủ quán này cũng không nhập ồ ạt đá và mía hay chanh quất mà cứ gần hết lại gọi người giao tới, có lẽ họ đã quen với tình trạng này. 

Một hàng nước ở phía sâu bên trong của anh T. cho biết, anh dường như là hàng mở muộn nhất trong ngày hôm nay ở sân Mỹ Đình, khoảng 12 giờ mới dọn hàng. "Nhưng bán túc tắc từ đó tới lúc 6 giờ chiều, nào nước lọc, nước mía, trà quất... cũng được hơn 200 cốc rồi".

Khảo sát của chúng tôi, trong 5 hàng nước mở bán ở sân Mỹ Đình thì có 4 hàng đã tăng giá mỗi cốc nước mia, nước me, nước sấu lên 5.000đ. Chỉ có hàng trong cùng của anh T. là vẫn giữ nguyên giá thường ngày, 15.000đ/cốc nước mía và 10.000đ/chai nước lọc. Khi được hỏi về sự chênh lệch này, anh T. cho biết: "Tôi vẫn nhập nguyên liệu với giá thường ngày, cũng không phải trả phí mặt bằng vì được tạo điều kiện để bán thêm chút thôi, cho nên cứ giữ nguyên giá như vậy thôi". 

Ngoài ra, anh T. chia sẻ rằng đã chuẩn bị nhân lực cho 2 ngày diễn ra sự kiện sắp tới: "Hôm đó sẽ chỉ được bán ở phía xa thôi bởi đường Lê Quang Đạo sẽ bị chặn lại, đảm bảo an ninh cho chương trình. Nhưng chiều nay mình cũng nhờ mẹ ở quê lên phụ giúp việc buôn bán của 2 vợ chồng".

Đến khoảng 18 giờ chiều, theo yêu cầu của ban tổ chức, các hàng nước này đã phải dọn dẹp sạch sẽ, trả lại mặt bằng. 

Tước thềm concert BLACKPINK: Hàng nước mía 3 tiếng bán hơn 300 cốc, người ôm vé khóc ròng  - Ảnh 5.

Cứ 2-3 tiếng là xe chở mía lại vào đưa nguyên liệu cho người bán.

Tước thềm concert BLACKPINK: Hàng nước mía 3 tiếng bán hơn 300 cốc, người ôm vé khóc ròng  - Ảnh 6.

Ở ngoài cổng cũng có người bán nước

Một số vật phẩm khác phục vụ người hâm mộ "đu" BLACKPINK cũng bắt đầu được nhiều bạn mang ra sân. Theo ghi nhận, lượng người mua khá ít nhưng cũng không phải không có người quan tâm. Người bán cũng tiết lộ chỉ làm một số lượng nhỏ bởi dự đoán được tình hình chung: "Bình thường mình vẫn bán online qua fanpage, phải gom một số lượng nhất định mới đặt sản xuất. Những bạn nào cần mua sẽ tự tìm đến qua các hội nhóm đu Kpop. Cho nên kể cả không bán hết 50 chiếc quạt, gậy phát sáng và card này thì mình lại đem về rao", bạn K.L cho hay.

Các vật phẩm để "đu" concert đã được chào bán ở sân Mỹ Đình

Người ôm vé lao đao, cắm cọc xuyên đêm ở Mỹ Đình

Đỗ Phương Thảo có mặt vào khoảng 3 giờ chiều để đổi khoảng hơn 20 chiếc vé. Tuy nhiên, cô nàng khẳng định mình không phải "phe vé" hay cần "pass lỗ để kiếm lời", bởi: "Mình đang là admin của một fanpage làm dịch vụ camp vé. Những vé này đều là khách của mình đã đặt nhờ săn hộ và thanh toán tiền đầy đủ từ trước với giá gốc. Hôm nay nhận về cho các anh chị rồi mọi người sẽ qua nhà mình nhận vòng tay".

Trong khi đó, ở xung quanh khu vực chờ nhận vé, cũng có rất nhiều người gây chú ý khi cầm trên tay 5, 10, thậm chí là 15 chiếc vòng màu hồng của hạng vé VIP và màu cam của Platium.  

Bởi ban tổ chức mở cổng đổi vòng tới 20 giờ tối, cho nên, người đi làm về ghé qua đổi vòng khá đông vào lúc 19h. Tuy nhiên, ngay trước cổng sân vận động, không ít người cầm biển rao bán vé. "Đây là lần đầu tiên mình khởi nghiệp bán vé, cũng tính kiếm chút lời mà ai ngờ bây giờ đã chính lức lỗ nặng. Mình xác định giảm 50%-60% giá vé, chịu lỗ một nửa nhưng có những hạng vé cực kỳ khó bán. Có người đi qua hỏi mua hạng cao nhất nhưng chỉ trả 2 triệu, còn 2 ngày nữa mới diễn ra chương trình, mình chưa nỡ bán, nhưng sát ngày chắc người ta trả bao nhiêu bán bấy nhiêu". 

Cứ có khách hỏi là ai nấy tư vấn nhiệt tình. Một số người từ TPHCM đã bay ra và xác định sẽ ở Mỹ Đình từ sáng đến đêm, chờ cơ hội bán được vé với giá hợp lý

Ngoài ra, trong buổi đổi vòng đầu tiên cũng xảy ra một số tình trạng hi hữu như người đến đổi vé mới phát hiện mã QR của mình đã có người quét trước. Hay một số người thì do không kiểm tra kỹ số lượng khi đổi vòng, hoặc bất cẩn, mà làm rơi mất chiếc vòng. Những trường hợp này cũng được ban tổ chức cảnh báo từ trước, cho nên, dù đã liên hệ nhưng phía đơn vị phát hành từ chối xử lý. 

Theo Hạnh Mỹ

Cùng chuyên mục
XEM