Xích lô “dù” trấn lột du khách

29/06/2015 10:49 AM |

Một nhóm xích lô “dù” hoạt động tại khu vực chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) thường xuyên ngang nhiên “chặt chém” hoặc giật tiền từ tay khách du lịch.

Nhiều du khách chỉ biết ú ớ khi bị nhóm này móc ví lấy tiền.

Theo tìm hiểu, đây là một băng có khoảng 10 đối tượng, chọn địa bàn xung quanh chợ Bến Thành làm nơi hoạt động chính. Mỗi người một xích lô mới nhưng ăn mặc xộc xệch, không đeo bảng hiệu của đơn vị nào.

Vào buổi sáng, nhóm này thường tụ tập ở đầu đường Lê Lai, Lê Lợi, gần vòng xoay Quách Thị Trang hoặc các cửa chợ Bến Thành chờ khách. Mỗi khi gặp khách làm căng, nhóm này chạy xe vào đường Nguyễn Duy Ninh, Hàm Nghi... để lẩn tránh. Thời gian hoạt động của nhóm xích lô “dù” từ 8g đến 17g. Khi hoạt động, nhóm này thường dùng một tấm vải để che biển số xe xích lô lại.

1,2km lấy hơn 4 triệu đồng

Trưa 23-6, thấy một du khách nữ lòng vòng quanh chợ Bến Thành, lập tức Hùng “móm” đẩy xích lô bám theo nắm tay du khách nữ chèo kéo, mời mọc. Cuối cùng Hùng “móm” đưa được “con mồi” lên xe.

Hùng “móm” chở khách từ cửa đông chợ Bến Thành qua đường Lê Lai rồi dừng lại ở ngã tư Tôn Thất Tùng - Phạm Ngũ Lão, quãng đường dài khoảng 1,2km. Khoảng 10 phút sau, gã nhanh nhảu nhảy xuống kéo chiếc xe lên vỉa hè, đoạn sát công viên 23-9 - địa điểm mà Hùng “móm” thường giở trò “chặt chém” khách nước ngoài vì ít người qua lại.

Tại đây, Hùng “móm” liên tục khua tay thông báo cho khách số tiền phải trả. Khách không đồng ý, Hùng liền thò tay vào cái bóp mà khách đang cầm, giật tiền rồi thản nhiên cho vào túi quần, vội vàng leo lên xe chạy thẳng về đường Hàm Nghi, để mặc du khách nữ này đứng ngớ người bên đường.

Nữ du khách này có tên là Lucy, quốc tịch Úc, đến TP.HCM du lịch. Lucy kể trước khi lên xích lô, cô thỏa thuận giá tiền là 20 USD (khoảng 420.000 đồng), nhưng Hùng “móm” lại giật của cô 200 USD (hơn 4 triệu đồng). Lucy bức xúc: “Ông ta còn thò tay vào giật tiền trong túi xách. Tôi rất bất ngờ và giận dữ”.

Ngày 25-6, Hùng “móm” cùng đồng bọn chở cặp vợ chồng người Úc cùng hai con nhỏ từ chợ Bến Thành đến cổng hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1). Xuống xe, Hùng “móm” và đồng bọn cũng vạch bóp của khách lấy mỗi người 50 USD. Khi hai vị khách người Úc khua tay đòi lại tiền thì Hùng và đồng bọn nhoẻn miệng cười rồi chạy mỗi người mỗi ngả.

“Đây là lần đầu chúng tôi đến Việt Nam nên cũng không rành về giá cả. Chúng tôi cảm thấy mất vui vì không nghĩ họ lấy tiền cao như vậy” - người chồng than thở.

Minh “đen” đang “chặt chém” du khách Chang Lee (người Đài Loan, Trung Quốc)Ảnh: ĐỨC PHÚ (cắt từ clip)

Minh “đen” đang “chặt chém” du khách Chang Lee (người Đài Loan, Trung Quốc)Ảnh: ĐỨC PHÚ (cắt từ clip)

Ra giá rồi nuốt lời

Trưa 24-6, thấy một nam du khách đứng loay hoay ở góc đường Nguyễn An Ninh (đối diện cửa nam chợ Bến Thành), Minh “đen” - một đối tượng trong băng Hùng “móm” - đẩy xích lô tới mời mọc khách lên xe.

Khi xe chạy tới đường Hàm Nghi, Minh “đen” móc điện thoại gọi cho đồng bọn là Long “già” đợi sẵn tại điểm đến. Minh chở khách đến đầu đường Trần Hưng Đạo (Q.1), hét giá “trên trời” và nhanh chóng sấn tới cho tay vào túi xách của khách.

Hai bên xảy ra cự cãi, du khách nắm lấy tay của Minh “đen” kéo đi để tìm cơ quan chức năng giải quyết. Ngay lập tức, Long “già” xáp vào để giải cứu đồng bọn, cả hai cùng lấy xích lô bỏ chạy.

Nạn nhân là anh Chang Lee (28 tuổi) đến từ Đài Loan. Anh Chang Lee bức xúc: “Ban đầu họ nói lấy 150.000 đồng, nhưng sau đó họ nuốt lời đòi 1 triệu đồng. Tôi đưa 150.000 đồng thì họ không chịu. Tôi rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì”.

Trước đó ngày 20-6, Minh “đen” và Long “già” chở hai du khách nước ngoài đi tham quan. 30 phút sau, hai đối tượng này dừng xe ở trạm xe buýt trên đường Lê Lợi (Q.1). Cũng vẫn “màn” cũ, sau một hồi cãi vã với khách, Long “già” tước 100 USD từ bóp của khách và bỏ đi trước rồi đến lượt Minh “đen” cũng sấn tới đòi thêm 100 USD nữa. Hai vị khách chỉ biết ngao ngán lắc đầu...

Hùng “móm” trấn lột cô Lucy (quốc tịch Úc) 4 triệu đồng tại góc đường Tôn Thất Tùng - Phạm Ngũ Lão (Q.1) - Ảnh cắt từ clip

Hùng “móm” trấn lột cô Lucy (quốc tịch Úc) 4 triệu đồng tại góc đường Tôn Thất Tùng - Phạm Ngũ Lão (Q.1) - Ảnh cắt từ clip

Hợp lực cùng “chặt chém”

Kinh nghiệm nhất trong nhóm xích lô “dù” này là Hùng “móm”, Minh “đen”, Long “già”... Mỗi khi có khách, cả nhóm sẽ gọi điện cho nhau tới để áp sát, chèo kéo khách lên xe. Còn khi chỉ có một khách lên xe, một xích lô được phân công chở đi, các đối tượng còn lại chực chờ tại điểm hẹn để phối hợp trấn lột.

Trong vai khách thuê xe, chúng tôi tiếp cận Minh “đen”. Minh ra giá mỗi giờ 200.000 đồng, đồng thời khoe khu vực chợ Bến Thành là địa bàn của ông ta nên khách khỏi phải lo lắng. Còn Hùng “móm” lại hoạt động ở nhiều tuyến đường khác nhau tránh cho du khách quen mặt.

Qua quan sát, mỗi ngày Hùng “móm” chở khoảng 2 - 4 khách. Theo điều tra, sau khi “chặt chém” du khách, cả nhóm đạp xích lô tới một đại lý thu đổi ngoại tệ ở Q.1 để đổi tiền. Khi vắng khách thì họ xúm nhau đánh bạc ăn tiền.

Ngày 25-6, bốn du khách lên bốn xe xích lô rảo quanh các khu vực chợ Bến Thành, hội trường Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Lúc đang chạy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Minh “đen” quay lại nháy mắt với đồng bọn phía sau rồi vung bàn tay trái chém mạnh như ra hiệu chuẩn bị “làm thịt” du khách.

Lúc tính tiền trong một quán cà phê, nhóm Long “già” và Minh “đen” cầm tờ bản đồ gí vào mặt du khách và nói số tiền phải trả. Cãi vã, giằng co bắt đầu xảy ra. Những tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng liên tiếp bị nhóm xích lô giật một cách thô bạo từ tay du khách. Không dừng lại, bốn gã đạp xích lô tiếp tục quát: “More, more...” (đưa thêm nữa).

Bức xúc, một nam du khách trong nhóm đập mạnh tay xuống bàn, đưa ánh mắt nhìn trừng trừng vào những tay trấn lột. Lúc này, bốn tay xích lô mới hết đòi tiền.

Nhóm du khách bị trấn lột là người New Zealand, họ cho biết bị “chém” 6 triệu đồng, gồm cả tiền Việt Nam và USD. “Chúng tôi mới đến TP.HCM. Thấy phương tiện xích lô thú vị nên chúng tôi đi thử, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy” - một vị khách nam nói.

Vị khách nữ trong nhóm kể: “Bốn người đạp xích lô ban đầu có vẻ rất thân thiện, còn hướng dẫn chỗ mua thẻ nhớ máy ảnh, cho biết một số địa danh nổi tiếng của thành phố như Bảo tàng TP.HCM, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, bến Bạch Đằng... nhưng đến khi lấy tiền thì thay đổi thái độ ngay tức khắc”.

Anh N. - một người dân trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1- cho biết hằng ngày anh chứng kiến nhiều du khách bị nhóm xích lô “dù” trấn lột. Một số khách nữ không đủ tiền trả bị nhóm xích lô “áp giải” đến một trụ ATM trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) để rút tiền. Sau đó các đối tượng nhảy vào giật tiền trên tay du khách. “Chuyện cãi vã, giằng co, chửi bới xảy ra thường xuyên giữa khách và người chạy xích lô” - anh N. nói.

Trao đổi với PV, đại diện Nghiệp đoàn xe xích lô Q.1 khẳng định những trường hợp giật tiền của khách là xích lô “dù”, chuyên rảo ở các địa điểm du lịch để đón khách. Vị này cũng bức xúc: “Việc xích lô dù lấy giá từ 1 - 4 triệu đồng thực chất là hành vi “chặt chém” du khách. Chính những hành vi đó làm ảnh hưởng đến anh em chạy xích lô chân chính cũng như ảnh hưởng đến du lịch TP.HCM”.

Đại diện Nghiệp đoàn xe xích lô Q.1 cho biết những người chạy xe của nghiệp đoàn đều mặc đồng phục, xe có biển số đầy đủ. Xích lô của nghiệp đoàn không chạy ra đường để bắt khách mà chỉ chạy theo hợp đồng với các công ty du lịch. Sau khi chở khách xong, người chạy xích lô sẽ đưa xe về bãi của nghiệp đoàn để gửi. Giá cả khi làm hợp đồng chạy xích lô là 50.000 đồng/giờ.

Không trình báo nên khó xử lý

Theo thượng tá Nguyễn Nhật Thành - phó trưởng Công an Q.1, thời gian gần đây Công an Q.1 hầu như không ghi nhận trường hợp nào trình báo về việc người nước ngoài bị o ép, bị trấn lột khi sử dụng các dịch vụ xích lô du lịch. Năm 2014, Công an Q.1 có phát hiện một trường hợp tại khu vực P.Bến Nghé. Khi đó có hai đối tượng chở khách bằng xích lô đòi số tiền vượt xa so với thỏa thuận ban đầu, nhóm du khách người nước ngoài không đồng ý trả, hai đối tượng này giật ví tiền của khách để lấy hơn 1 triệu đồng.

Công an Q.1 đã truy xét, bắt giữ, khởi tố về hành vi cướp giật tài sản. Một trường hợp khác tại P.Nguyễn Thái Bình, nhóm du khách cũng bị các đối tượng đòi tiền vượt quá số tiền thỏa thuận, nhưng khi công an mời tới làm việc thì hai bên tự hòa giải. Lý do họ đưa ra là bất đồng ngôn ngữ, hai bên hiểu lầm, vụ đó Công an Q.1 xử phạt hành chính nhóm đối tượng đạp xích lô. Theo Công an Q.1, cơ quan này đã xử phạt hành chính và lập hồ sơ, lưu hình ảnh nhiều đối tượng có nghi vấn để khi du khách bị xâm hại, tố cáo thì có hình ảnh để nhận diện.

Công an Q.1 còn cho biết theo quy định, các tuyến đường tại khu vực trung tâm TP là đường cấm xe xích lô lưu hành, tuy nhiên do Liên đoàn Lao động Q.1 đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết cho một số hộ dân nghèo trên địa bàn tổ chức nghiệp đoàn xích lô du lịch. Nghiệp đoàn này hoạt động có tổ chức, có hợp đồng với các doanh nghiệp lữ hành, có sơ đồ, ngày giờ đưa khách đoàn đi theo tuyến đường cụ thể chứ không bắt khách ngang đường.

Các thành viên trong nghiệp đoàn đều có hồ sơ, lý lịch đầy đủ, nếu có hành vi vi phạm thì việc truy tìm, bắt giữ, xử lý không gặp nhiều khó khăn. Điều khó là hầu hết du khách không trình báo nên không có cơ sở để xử lý các đối tượng này.

“Công an Q.1 kêu gọi người dân khi bị xâm hại cần tới ngay cơ quan công an gần nhất trình báo để được giúp đỡ. Chúng tôi kiên quyết xử lý, giải quyết triệt để các hành vi xâm hại tài sản của du khách, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa bảo vệ hình ảnh của TP nói riêng và đất nước nói chung. Chúng tôi không lơ là hay dung túng, bao che cho các hành động xấu” - thượng tá Thành nhấn mạnh.

G.MINH

Theo MẬU TRƯỜNG - ĐỨC PHÚ - YẾN TRINH

Cùng chuyên mục
XEM