Kiểu tư duy thiển cận này đang âm thầm biến bạn thành kẻ vô dụng

27/09/2019 10:16 AM | Sống

Thứ mà bạn tin tưởng chính là vận mệnh của bạn!

01

Thiết nghĩ xung quanh chúng ta có không ít người như vậy: hoài nghi tất cả mọi sự thành công, nghi ngờ mọi sự tốt đẹp.

"Anh ta thành công chẳng phải vì có một người cha có tiền ư?"

"Lần trước tăng lương là cô ta, lần này thăng chức cũng là cô ta, nhất định là có chống lưng!"

"Con trai cô ta vào được trường đại học danh giá ấy, không biết là chạy hết bao nhiêu tiền!"

...

Không biết bắt đầu từ khi nào, chúng ta đối với mọi việc cứ phải nghĩ theo hướng không mấy tích cực, cứ phải "vùi dập" mọi thứ thì mới an tâm.

Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh được rằng mọi kỳ vọng của chúng ta đều là chính xác, và chúng ta mới có thể tìm được một cái cớ hợp lý cho sự "không thành công", "sự nghèo nàn" … của bản thân mình.

Kiểu tư duy thiển cận này đang âm thầm biến bạn thành kẻ vô dụng - Ảnh 1.

02

Charles Mackay trong cuốn "Extraordinary Popular DELUSIONS" có đưa ra một khái niệm: những thứ bạn thấy chỉ là những gì bạn muốn thấy.

"Khi chúng ta thích ai đó hoặc cái gì đó, tâm trí của chúng ta sẽ cho phép ta tìm kiếm bằng chứng trong thực tế, sau đó sử dụng những bằng chứng hợp lý này để hỗ trợ cho những kỳ vọng tâm lý của chúng ta, và cuối cùng hình thành xu hướng tâm lý "thực sự là như vậy". Và cũng tương tự như vậy khi chúng ta hận thù hay nghi ngờ, ghét bỏ một ai đó."

Hay nói cách khác:

Thế giới chúng ta thấy chỉ là những gì chúng ta chọn nhìn thấy.

Bạn tin tưởng cái gì, bạn sẽ nhìn thấy cái đó.

Bạn tin vào những quy tắc ngầm, bạn sẽ phát hiện ra vô số những quy tắc ngầm khác nhau.

Bạn tin vào sự không công bằng, bạn sẽ phát hiện ra vô số sự không công bằng.

Còn nếu bạn tin vào nỗ lực, bạn sẽ phát hiện ra rằng cố gắng nhất định sẽ được hồi đáp.

Bạn tin vào những điều tốt đẹp thì lúc nào cũng sẽ thấy yêu đời.

03

Một người tin vào cái gì, tương lai của họ cũng sẽ từa tựa như vậy.

"Cuộc sống của một người giống như những gì anh ta nghĩ mỗi ngày. Bạn nghĩ như nào, bạn mong đợi ra sao, bạn sẽ có một cuộc sống như vậy."

Yu Minhong, người sáng lập New Oriental, công ty cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân của Trung Quốc trong cuốn "Tin vào sức mạnh của sự nỗ lực" có kể rằng: Hồi cấp 3, giáo viên của anh ấy nói với cả lớp rằng: "Tất cả các em ngồi đây sẽ chẳng có ai có thể đỗ đại học, sau này rồi cũng chỉ làm nông dân hết thôi."

Rất nhiều bạn học đều tin là như vậy, không bỏ học giữa chừng thì cũng là thi một lần rồi bỏ.

Nhưng Yu Minhong không tin như vậy, anh chỉ tin rằng nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, vì vậy, thi lần một không được, anh thi tiếp lần 2, lần 2 không được thi tiếp lần 3… cuối cùng thi đậu Đại học Bắc Kinh, một trong những ngôi trường hàng đầu tại nước tỷ dân, cuộc sống từ đó cũng bước sang một trang mới.

Đúng vậy!

Trên thế giới này, một người tin vào cái gì, tương lai của họ sẽ tiến gần tới cái đó.

Kiểu tư duy thiển cận này đang âm thầm biến bạn thành kẻ vô dụng - Ảnh 2.

04

Còn nhớ một buổi chiều mùa đông khi tôi bắt xe taxi về nhà.

Vừa ngồi vào xe, bác tài liền hỏi: "Cậu có lạnh không, tôi có túi chườm nóng ở sau ghế đấy."

Xe đi được một đoạn, bác tài lại hỏi: "Cậu có đói không, trong xe có đồ ăn vặt đấy."

Gặp phải tắc đường, bác tài liền đưa tôi mấy tờ báo rồi nói: "Cậu đọc đi."

Kiểu phục vụ này khiến tôi rất bất ngờ: "Bác bắt đầu phục vụ như này từ khi nào vậy?"

Bác tài nói: "Từ lúc tôi thức tỉnh."

Trước đây, bác ấy luôn cho rằng: "Xã hội này thật không công bằng", "Không có tiền làm gì cũng không xong".

Một ngày, bác ấy nghe được một chương trình radio, phát thanh viên có nói: nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, hãy thay đổi bản thân trước tiên. Nếu bạn cảm thấy thế giới này tối tăm, vậy thì mọi chuyện xảy ra đều sẽ khiến bạn không vui.

"Vậy là tôi dừng ca thán, đối xử tốt với mỗi vị khách hàng". Trước đây công việc của bác rất bình thường, thậm chí còn thỉnh thoảng bị khách quỵt, nhưng hiện tại thì công việc rất đắt khách, có rất nhiều khách quen chỉ đặt xe của bác ấy.

Bác nói: "Sau khi tôi thay đổi bản thân, thế giới liền trở nên tốt đẹp hơn, mỗi một vị khách dường như đều là quý nhân của tôi."

Lúc tôi xuống xe, bác nói một câu mà cả đời này tôi cũng không quên được: "Điều cậu tin chính là vận mệnh của cậu."

Không nhìn thấy ánh mặt trời, chúng ta hãy trở thành ánh mặt trời, không thể trở thành ánh mặt trời, chúng ra hãy đuổi theo mặt trời.

Bạn tin vào cái gì, bạn mới nhìn thấy cái đó.

Bạn nhìn thấy cái gì, mới có thể nắm lấy cái đó.

Bạn nắm lấy cái gì, bạn mới có thể trở thành cái đó.

Thứ mà bạn tin tưởng chính là vận mệnh của bạn.

Irene

Cùng chuyên mục
XEM