Không muốn khóc là vô ích, cô gái này sáng chế thiết bị 'biến nước mắt thành vũ khí' đúng nghĩa

09/11/2016 13:35 PM | Công nghệ

Sau một lần cãi vã với người bạn của mình, Yi-Fei Chen, sinh viên Học Viện Thiết Kế Eindhoven đã tạo ra một thiết bị giúp biểu lộ sự uất ức không thể nói ra thành lời...

Đây là thiết bị đã được Yi-Fei Chen giới thiệu trong Tuần Lễ Thiết Kế Hà Lan với tên gọi "Súng Bắn Nước Mắt".

Đúng như tên gọi của mình, "khẩu súng" đặc biệt do cô gái đến từ Đài Bắc thiết kế có thể sử dụng nước mắt làm đạn và bắn về phía đối diện.

Ý tưởng về khẩu súng này được Chen nghĩ ra sau khi cô có cuộc tranh cãi với một người bạn, khi đang theo học lấy bằng thạc sĩ tại Học Viện Thiết Kế Eindhoven.

Và như những truyền thống còn tồn tại trong văn hóa Á Đông, việc tranh cãi với người xung quanh là một điều không tốt chút nào.

Dẫu rằng cảm thấy bức xúc, nhưng Chen không muốn tiếp tục tranh cãi và đi ngược với truyền thống, giúp bản thân biểu lộ các bức xúc sâu kín mà cô không thể nói thành lời.

Như vậy, khẩu "Súng Bắn Nước Mắt" đã được ra đời.

Súng Bắn Nước Mắt

Để sử dụng khẩu súng này, người dùng sẽ phải đeo một dân dẫn đặc biệt làm bằng silicon để hứng nước mắt chảy ra.

Nước mắt sau đó sẽ được đóng băng lại trong bình chứa, rồi được nạp vào để làm đạn bắn.

Tin rằng với "Khẩu Súng Bắn Nước Mắt" này, nước mắt của các chị em sẽ trở thành một thứ vũ khí thực thụ - theo đúng nghĩa đen, chứ không chỉ là một phép ẩn dụ mà chúng ta hay dùng như trước đây nữa.

Trang Thu

Cùng chuyên mục
XEM