Không kịp chờ Hà Nội trở lạnh, mùa cúc hoạ mi đã về khắp phố phường

23/11/2016 10:40 AM | Sống

Những ngày này ở Hà Nội, đi trên phố đã thấy thấp thoáng bóng cúc hoạ mi theo chân những vòng xe rong ruổi khắp phố phường.

Người Hà Nội vẫn luôn chờ đợi mùa cúc hoạ mi, như một thói quen mất rồi. Rất nhiều năm trước, người ta đã quen với việc khi mùa lạnh ùa về, bầu trời xám xịt, đi trên phố phải co ro trong mấy lớp áo dày cũng đồng thời là lúc được chạm vào mùa hoa mỏng manh, tinh khiết và dịu dàng kia. Nhưng năm nay, không còn kịp chờ trời lạnh nữa, mùa cúc hoạ mi đã theo những vòng xe rong ruổi khắp phố về tới Hà Nội rồi.

Thành phố này vốn có nhiều mùa hoa, nhưng hiếm có loài nào cho người ta nhiều xúc cảm được như thế. Có lẽ, phần vì thường tới cùng mùa lạnh, trong tháng gần cuối năm; phần vì cái sắc trắng dịu dàng mà thanh khiết dễ khiến người ta xao xuyến; phần nữa có thể vì những nụ hoa kia vốn bé tẹo, cánh hoa lại mỏng, nên trông dễ thích, dễ để thương.

Dạo phố mấy hôm này đã thấy cúc hoạ mi gọn gàng mà xinh xắn nằm ngoan trên nhiều chiếc yên xe. Đi vài quãng lại thấy có người ôm một bó cúc hoạ mi mang về nhà cắm. Trong câu chuyện của nhiều người, cúc hoạ mi cũng đã được nhắc tới như một niềm vui của mùa lạnh. Người Hà Nội chỉ chờ có thế, cũng là chỉ cùng nhau đợi tới mùa cúc hoạ mi về...

Cùng chuyên mục
XEM