Khoảnh khắc đẹp nhất ngày mưa: Cô gái Hà Nội dừng xe, mặc áo mưa cho cụ bà trong cơn dông

29/05/2016 08:57 AM | Sống

Trong cơn mưa tầm tã, trắng xóa cả Hà Nội, tình cờ thấy bà cụ lom khom xách đồ ướt sũng, một cô gái đã dừng lại, mặc cho cụ bà chiếc áo mưa. Hành động tuy giản dị nhưng đã khiến nhiều người xúc động.

Câu chuyện được chia sẻ vào chiều ngày 28/5, giữa lúc Hà Nội đắm mình trong những cơn mưa như trút nước, hành động ý nghĩa của cô gái đã khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, xúc động.

"Cảm ơn cô gái... Trong cơn dông, mưa xối xả, một bà cụ đang vội vã. Chợt một cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ đuổi theo sau, bóc vội chiếc áo mưa choàng lên người bà cụ! Tôi chợt thấy mình nhỏ bé trước hành động của cô ấy. Xin được cảm ơn cô gái đi chiếc Liberty màu đỏ. Bạn làm được một việc đơn giản mà không nhiều người làm được!", chủ nhân bức ảnh chia sẻ.

Trong cơn mưa nặng hạt, ai ai cũng lo lắng chạy xe máy thật nhanh để về nhà, một cụ bà lững thững xách vài túi đồ lỉnh kỉnh chậm chạp bước trong mưa, người ướt sũng. Thật may mắn sau đó, cô gái đi chiếc xe Liberty màu đỏ đã dừng lại và cẩn thận giúp cụ mặc một chiếc áo mưa mỏng.

Được biết, sự việc diễn ra tại cổng trường Nguyễn Trãi (50 Nam Cao - Ba Đình) vào lúc gần 6h chiều ngày 28/5.


Cô gái cẩn thận giúp bà cụ mặc chiếc áo mưa - (Ảnh: Facebook Hà Nội)

Cô gái cẩn thận giúp bà cụ mặc chiếc áo mưa - (Ảnh: Facebook Hà Nội)

Ngay sau khi được chia sẻ, rất nhiều cư dân mạng mong muốn tìm danh tính cô gái và gửi lời cảm ơn đến hành động ý nghĩa và đầy tình người của cô.

"Cảm ơn người con gái Hà Nội. Cô ấy có một tâm hồn thật đẹp. Nếu là mình lúc đó, có lẽ sẽ vô tư phóng như bay về nhà tránh mưa ướt, thế nhưng cô gái dù không cùng đường nhưng vẫn mua và mặc cẩn thận cho cụ chiếc áo mưa. Dù ít hay nhiều đó là một hành động thật đẹp", một người chia sẻ.

"Thương cụ và cảm ơn bạn gái nhiều lắm. Trời mưa bất chợt nên có lẽ cụ không kịp về nhà. Có chiếc áo mưa kia phần nào yên tâm rồi. Hành động đẹp, ấm áp giữa cơn mưa lớn của mùa hè Hà Nội", một người khác chia sẻ.


Cô gái buộc chiếc áo mưa cho cụ bà... - (Ảnh: Facebook Hà Nội)

Cô gái buộc chiếc áo mưa cho cụ bà... - (Ảnh: Facebook Hà Nội)


... và rồi quay xe về nhà - (Ảnh: Facebook Hà Nội)

... và rồi quay xe về nhà - (Ảnh: Facebook Hà Nội)

Giữa những trận mưa rào đến rồi đi ở Sài Gòn hay cơn mưa khiến cả Hà Nội chìm trong biển nước, đâu đó vẫn còn rất nhiều những khoảnh khắc ấm áp lay động trái tim chúng ta.

Bức ảnh cha cõng con vượt qua đường ngập do Chan Hong Vuong ghi lại khiến bất kì ai cũng cảm thấy động lòng. Người cha xắn quần, nhường mũ cho con đội và cõng con đi qua đoạn đường ngập nước. Dù bị ướt hết người, thế nhưng trên môi người cha tuyệt vời này vẫn nở một nụ cười thật đẹp! - (Ảnh: Chan Hong Vuong)


Người ông đi dưới đoạn đường ngập nước để dìu cháu gái đi bên sườn đường khỏi ngã. Trong bức ảnh, hai ông cháu đang trên đường về nhà thích thú và cười rạng rỡ khi nhìn thấy ống kính - (Ảnh: Phương Thảo)

Người ông đi dưới đoạn đường ngập nước để dìu cháu gái đi bên sườn đường khỏi ngã. Trong bức ảnh, hai ông cháu đang trên đường về nhà thích thú và cười rạng rỡ khi nhìn thấy ống kính - (Ảnh: Phương Thảo)


Hình ảnh cô bé cúi mình lọt thỏm trong chiếc áo mưa đặc biệt nhất từ trước đến nay khiến nhiều người vô cùng thích thú. Gặp cơn mưa rào bất chợt, người bố này đã nhanh trí để con gái bé nhỏ của mình nấp trong chiếc áo. Mặc dù điều đó khiến chính bản thân anh bị ướt, thì chỉ cần con gái cảm thấy thoải mái, vậy là đủ! - (Ảnh: Facebook)

Hình ảnh cô bé cúi mình lọt thỏm trong "chiếc áo mưa" đặc biệt nhất từ trước đến nay khiến nhiều người vô cùng thích thú. Gặp cơn mưa rào bất chợt, người bố này đã nhanh trí để con gái bé nhỏ của mình nấp trong chiếc áo. Mặc dù điều đó khiến chính bản thân anh bị ướt, thì chỉ cần con gái cảm thấy thoải mái, vậy là đủ! - (Ảnh: Facebook)


Khoảnh khắc trên là của học sinh khối 5, trường Tiểu học Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) cùng cô giáo chủ nhiệm. Trong ảnh, các em mặc áo trắng, quàng khăn đỏ ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đẩu xếp thành hình trái tim. Ở giữa là cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười rạng rỡ giữa sân trường nước ngập mênh mông - (Ảnh: Tiểu học Hòa Xá)

Khoảnh khắc trên là của học sinh khối 5, trường Tiểu học Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) cùng cô giáo chủ nhiệm. Trong ảnh, các em mặc áo trắng, quàng khăn đỏ ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đẩu xếp thành hình trái tim. Ở giữa là cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười rạng rỡ giữa sân trường nước ngập mênh mông - (Ảnh: Tiểu học Hòa Xá)


Hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ tổng kết năm học của các em. Dù sân trường ngập lênh láng nhưng ai ai cũng hào hứng. Có lẽ bức ảnh trong dịp đặc biệt này sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với những học sinh và cô giáo tại trường tiểu học Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) - (Ảnh: Tiểu học Hòa Xá)

Hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ tổng kết năm học của các em. Dù sân trường ngập lênh láng nhưng ai ai cũng hào hứng. Có lẽ bức ảnh trong dịp đặc biệt này sẽ trở thành kỷ niệm khó quên với những học sinh và cô giáo tại trường tiểu học Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Nội) - (Ảnh: Tiểu học Hòa Xá)


Các bé lớp 5A tay trong tay nở nụ cười rạng rỡ cùng cô giáo chủ nhiệm của mình - (Ảnh: Tiểu học Hòa Xá)

Các bé lớp 5A tay trong tay nở nụ cười rạng rỡ cùng cô giáo chủ nhiệm của mình - (Ảnh: Tiểu học Hòa Xá)


Dưới cơn mưa như trút nước, cô lao công ở Sài Gòn trong chiếc áo mưa mỏng tanh vẫn lặng lẽ với công việc của mình, xung quanh cô mọi người đang hối trở về nhà - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Dưới cơn mưa như trút nước, cô lao công ở Sài Gòn trong chiếc áo mưa mỏng tanh vẫn lặng lẽ với công việc của mình, xung quanh cô mọi người đang hối trở về nhà - (Ảnh: Toàn Nguyễn)


Một chú bảo vệ thấy cô dọn dẹp vất vả liền ra trò chuyện giúp công việc của cô lao công trở nên đỡ buồn chán hơn - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Một chú bảo vệ thấy cô dọn dẹp vất vả liền ra trò chuyện giúp công việc của cô lao công trở nên đỡ buồn chán hơn - (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Cùng chuyên mục
XEM