Khẩu quyết mùa Valentine: Thà FA trọn đời còn hơn hẹn hò vô bổ, lãng phí thời gian với 6 kiểu đàn ông không có bản lĩnh, không chí tiến thủ này!

12/02/2019 11:15 AM | Sống

Thế là, một mùa Valentine nữa lại về. Nhìn đôi đôi lứa lứa dập dìu hò hẹn yêu đương, dân FA không khỏi chạnh lòng. Nhưng bạn ơi, đừng vì cô đơn, đừng vì lẻ bóng mà "nhắm mắt đưa chân" hẹn hò với một chàng trai chẳng ra gì. Nhất là gặp phải 1 trong 6 kiểu đàn ông dưới đây, thôi thì cũng xin làm "trọn đời FA" cho "nhẹ nợ"!

Tình yêu được tạo thành từ hàng trăm điều nhỏ nhặt. Có thể khi yêu, chúng ta bị những thứ lấp lánh, những cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố làm cho mê đắm, đến nỗi không đủ tỉnh táo để nhìn nhận bản thân đang ở trong một mối quan hệ độc hại. 

Nhưng, để có được mối quan hệ hạnh phúc và bền lâu, tình yêu không phải là chất xúc tác duy nhất. Con người của "nửa kia" mới là chân tướng chúng ta cần nhìn nhận khách quan, nghiêm túc và công bằng. Đừng vì quá cô đơn, quá sốt ruột mà đưa chân hò hẹn với người đàn ông tồi. 

Ừ thì, không ai hoàn hảo mười phân vẹn mười, nhưng chân thành mà nói, nếu bạn đang hẹn hò với 1 trong 6 kiểu đàn ông dưới đây, tốt nhất, hãy nhanh chóng stop, tránh lãng phí thời gian một cách vô bổ. 

1. Người quá chú ý đến bản thân: Thứ duy nhất anh ta yêu là Chính bản thân mình! 

Đó là khi anh ta biến bản thân thành "cái rốn của vũ trụ", thành chủ đề “độc quyền” trong cuộc hội thoại giữa hai người, liên tục kể về cuộc sống tựa thiên đường đang có để thu hút bạn. Anh ta tự cho mình là nhân vật chính trong mọi hoàn cảnh: mỗi câu chuyện đều phải nói về anh ta, nhu cầu của anh ta luôn là việc bạn phải quan tâm…

Họ thích tìm kiếm sự khen ngợi từ người khác – đó cũng là cách để họ tự khẳng định chính mình. Ở bên một người như vậy, bạn bỗng trở thành vai nữ phụ không có tiếng nói hay bất cứ quyết định gi. Và như vậy thì tình yêu của bạn cũng chẳng được trân trọng.

Những người có xu hướng ngưỡng mộ và yêu bản thân thường không bao giờ cảm thấy hài lòng với tình yêu của mình. Họ có thể đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình. Ở bên cạnh một người như thế, thật sự rất, rất mệt. 

Khẩu quyết mùa Valentine: Thà FA trọn đời còn hơn hẹn hò vô bổ, lãng phí thời gian với 6 kiểu đàn ông không có bản lĩnh, không chí tiến thủ này!  - Ảnh 1.

2. Người quá ích kỉ: Xin chào, "cái rốn của vũ trụ"

Mặc kệ những lời khuyên từ người xung quanh, anh ta luôn tự ý làm theo ý mình dù đúng hay sai. Giữa các cặp đôi yêu nhau luôn có sự tương tác, chia sẻ. Họ nhìn ra những điểm thiếu sót của đối phương để góp ý và rút kinh nghiệm, như vậy sẽ giúp cho tình yêu được bền lâu.

Nhưng một người đàn ông luôn làm theo ý mình, bác bỏ ý kiến của bạn thì cũng đồng nghĩa với lối sống ích kỉ, như vậy chỉ khiến hai người xuất hiện những mâu thuẫn, bất đồng không thể giải quyết. Sống bên cạnh một người đàn ông lúc nào cũng chỉ muốn có lợi cho bản thân mình, không biết chia sẻ và đáp ứng nhu cầu của người khác - kể cả người yêu, thì bạn cũng đừng nên hẹn hò kẻo rước bực bội vào thân. 

Một trong những "đặc tính" rất hài hước của đàn ông ích kỷ đó là chỉ muốn người khác tha thứ cho mình khi làm sai nhưng không bao giờ tha thứ cho người khác. Nếu hẹn hò với chàng trai kiểu này, xin thưa là, bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được đồng cảm, sẻ chia bất cứ thứ gì. 

3. Người quá lãng mạn: Kẻ "săn bắt hái lượm" không biết mệt mỏi! 

Nghe thật nghịch lý đúng không nào? Bởi các cô nàng khi yêu, đều muốn hò hẹn với một chàng trai lãng mạn, tâm lý. Thử hình dung, cho dù đó chỉ là một bài thơ viết tay hay một bó hoa gửi đến nơi làm việc, người đàn ông ấy cứ luôn làm bạn tràn ngập trong sự lãng mạn vào những ngày cuối tuần hoặc thường xuyên làm bạn bất ngờ với những món quà đắt tiền, trong khi đó bạn chỉ đơn giản ngồi yên nhận quà của anh ấy... nghe thật đúng là "cõi mơ". 

Nhưng, cái gì quá cũng không tốt, và "lãng mạn" cũng thế. Những người này có xu hướng thích tạo ấn tượng đặc biệt và nếu ai đó không đáp ứng được sự lãng mạn của họ, họ dễ thấy buồn chán. Họ ghét sự giới hạn hoặc bất kì điều gì khiến họ mất đi tự do. 

Nếu hẹn hò với kiểu người này, bạn phải hết sức cẩn thận vì họ hay thích đi "thả thính" người khác. Tất nhiên rồi, chúng ta đâu có nhu cầu tìm kiếm một người đàn ông có mình bên cạnh, vẫn miệt mài đi "săn bắt hái lượm" ở ngoài kia chứ! 

Khẩu quyết mùa Valentine: Thà FA trọn đời còn hơn hẹn hò vô bổ, lãng phí thời gian với 6 kiểu đàn ông không có bản lĩnh, không chí tiến thủ này!  - Ảnh 2.

4. Người thiếu tự tin: Bản lĩnh là số 0, quá buồn! 

Tất cả chúng ta ai cũng sẽ đều cảm thấy thiếu tự tin trong một lĩnh vực bất kì nào đấy. Tuy nhiên nếu một người không biết làm thế nào để sống cuộc sống của mình và không ngừng tìm kiếm sự đồng thuận từ người khác, đó là một dấu hiệu đáng lưu ý. Người thiếu tự tin khi nhìn thấy một chút khác biệt trong mối quan hệ, họ sẽ ngay lập tức đi tìm đối tượng mới.

Đàn ông thiếu tự tin tỏ ra không hài lòng với con người thật của mình, ngại chia sẻ về công việc mình làm, luôn muốn giấu giếm những điều mà lẽ ra các cặp đôi nên chia sẻ như gia đình, bạn bè... Anh ta tỏ ra luống cuống, thậm chí hốt hoảng khi bạn hỏi đến những vấn đề đó.

Chị em nhớ nhé, đàn ông không quan trọng ở sự giàu có, hay gia cảnh thế nào mà quan trọng ở bản lĩnh. Có bản lĩnh họ sẽ làm được tất cả những điều kia, và chỉ có bản lĩnh mới bảo vệ được người phụ nữ của mình. Vậy nên gặp phải người thiếu tự tin, tốt nhất, nên "loại từ vòng gửi xe luôn".

5. Người thích đóng vai nạn nhân: Kẻ yếu đuối và thích đưa chuyện

Chỉ vừa đi chơi với nhau vài lần anh ta đã bắt đầu ca thán với bạn về cuộc sống vốn không suôn sẻ của mình. Hãy cân nhắc xem liệu bạn có thực sự muốn hẹn hò với một chàng trai đang “khủng hoảng”, người chắc chắn đang cường điệu hóa về ông sếp, nói xấu về bạn gái cũ và bị o ép trong cuộc sống? 

Biểu hiện của người đàn ông thích đóng vai nạn nhân là lúc nào cũng than thở, bất kì điều gì cũng có thể làm họ buồn bã, thích tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Oái oăm ở chỗ, nếu như bạn không đáp ứng được những nhu cầu như họ mong đợi, họ sẽ "ngoảnh mặt" mà đi tìm kiếm người khác ngay đấy. Và lúc ấy, biết đâu bạn lại trở thành "tội đồ" gây cho anh ta biết bao nỗi thống khổ. Kiểu người luôn trong tư thế Loser vô hình chung lây lan cho bạn thứ năng lượng tiêu cực, xấu xí. Ở bên cạnh người như vậy, bạn chẳng học hỏi được gì, luôn nhìn cuộc đời với lăng kính u tối, mệt mỏi, tốt nhất "say goodbye" sớm đi thôi. 

Khẩu quyết mùa Valentine: Thà FA trọn đời còn hơn hẹn hò vô bổ, lãng phí thời gian với 6 kiểu đàn ông không có bản lĩnh, không chí tiến thủ này!  - Ảnh 3.

6. Người thích phê bình: Không ai hoàn mỹ, chỉ riêng tôi là xuất chúng! 

Bất cứ ai đều có lúc phạm phải lỗi lầm, nhưng điều quan trọng là chúng ta đã ngồi lại với nhau và tìm cách sửa chữa. Nhưng một người luôn đổ lỗi cho bạn trong mọi hoàn cảnh thì thật sự là rất ích kỷ. Người không dám chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình, cũng sẽ không thể che chở cho bạn trong tình yêu.

Nhìn sâu một chút, sẽ thấy kiểu người này cũng gần giống với người thiếu tự tin. Họ rất thích chỉ trích và lên án người khác từ những vấn đề nhỏ nhặt và thích đưa ra lời khuyên ngay cả khi người khác không yêu cầu. Đó là cách họ tự khẳng định bản thân mình. Những người này cũng không có khả năng xây dựng một tình yêu lành mạnh.

Xin khẳng định lại lần nữa, "ế có cái giá của ế" các chị em nhé. Đừng vì cô đơn, vì buồn chán mà chấp nhận bước vào mối quan hệ thiếu lành mạnh. Bởi việc ở lại bên cạnh một người mà bạn biết rõ họ không hề yêu mình, không giúp bạn khá hơn, cũng không nghiêm túc với tình yêu của bạn, thì tức là chỉ làm cho bạn mất thời gian mà thôi. Hãy mạnh dạn buông bỏ tình yêu đó và chờ đợi một người yêu bạn hơn chính bản thân họ, đó mới là sự lựa chọn thông minh, bạn nhé. 

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
XEM