Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình

12/12/2019 19:30 PM | Xã hội

Sáng nay (12/12), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) - kẻ sát hại cả gia đình em ruột ra xét xử về tội "Giết người".

8h25, Những người thân trong gia đình bị cáo Nguyễn Văn Đông và nạn nhân bắt đầu di chuyển vào bên trong tòa án.

Từ rất sớm, người anh cả của bị cáo Nguyễn Văn Đông và cũng là của nạn nhân Nguyễn Văn Hải đã có mặt tại phiên tòa. Ông cho biết rất xót xa khi xảy ra vụ việc Đông truy sát cả nhà ông Hải.

"Mặc dù vừa là người nhà bị can và bị hại, nhưng tôi mong muốn pháp luật xử công minh, đúng người, đúng tội để làm gương răn đe cho những kẻ khác..." - ông Mến nói.

Anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai nạn nhân Nguyễn Văn Hải) chia sẻ, hiện tại sức khoẻ của chị Đỗ Thị Hồng Nhung - vợ anh, đã ổn định hơn tuy nhiên cánh tay bị Đông chém vẫn chưa khỏi hẳn và chưa thể cân bằng lại cuộc sống. Anh nói rằng mong luật xét xử công bằng, đúng người, đúng tội để những người đã khuất được yên nghỉ.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 1.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 2.

Bố đẻ chị Nhung đưa con gái vào phòng xét xử.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 3.

Người anh cả trong gia đình xót xa có mặt tại tòa.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 4.

Anh Hiệp - con của nạn nhân Hải cũng có mặt từ rất sớm.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 5.

Nhiều người thân khác trong gia đình.

Trong vụ án mạng thương tâm, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) là nạn nhân duy nhất còn sống. Chị Nhung cùng chồng mình là anh Hiệp có mặt từ sớm trước tòa, lặng lẽ chờ đến giờ tòa án làm việc.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 6.

Chị Nhung ngồi cạnh anh Hiệp.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 7.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 8.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 9.

Chị lặng lẽ, không trả lời truyền thông.

8h40, Bị cáo Nguyễn Văn Đông bị áp giải đến tòa án trên xe chuyên dụng.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 10.

Bị cáo Đông bị áp giải tới tòa.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 11.

8h45, Bên trong phòng xét xử, anh Hiệp, chị Nhung đã đội khăn tang trắng ngồi tại hàng ghế bên dưới.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 12.

Con trai, con dâu nạn nhân đội khăn tang chờ phiên xét xử

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 13.

8h55, Phiên xét xử bắt đầu với các phần kiểm tra thông tin liên quan bị cáo và HĐXX đọc bản cáo trạng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 14.

Toàn cảnh phiên tòa.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 15.

Nguyễn Văn Đông trên bục bị cáo.

9h10, Kết thúc phần thủ tục, chuyển qua phần xét hỏi. Đại diện VKS - Bà Nguyễn Thanh Vân đọc bản cáo trạng.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 16.

Đại diện VKS đọc bản cáo trạng.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 17.

Toàn cảnh phiên tòa.

9h20, Chị Nhung bật khóc nức nở khi nghe đại diện VKS đọc bản cáo trạng. Anh Hiệp (chồng chị Nhung) liền quay sang nắm tay, vỗ về an ủi vợ.

Clip nạn nhân Nhung khóc liên tục khi nghe bản cáo trạng

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 19.

Chị Nhung rơi nước mắt khi nghe VKS đọc bản cáo trạng

9h30, Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Đông trả lời rõ ràng các câu hỏi của thẩm phán chủ toạ phiên toà. Theo lời khai của Đông, bị cáo không có công việc ổn định, đã lập gia đình và có 2 người con, chưa có tiền án, tiền sự.

Đông khai đã nhận được bản cáo trạng trước khi phiên xét xử diễn ra.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Đại diện VKS nhân dân TP Hà Nội công bố bản cáo trạng vụ án. Lúc này, bên dưới khu vực dành cho nạn nhân và những người liên quan đến vụ án, nạn nhân Đỗ Thị Hồng Nhung cúi mặt rưng rưng khóc.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 20.

Anh Hiệp cũng không giữ được sự bình tĩnh khi nghe lại toàn bộ diễn biến vụ án.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 21.

Riêng chị Nhung đã chẳng thể nén được những giọt nước mắt...

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 22.

Dù được chồng liên tục an ủi.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 23.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 24.

9h40, Bị cáo Nguyễn Văn Đông ôm mặt bật khóc sau khi nghe toàn bộ cáo trạng. Bị cáo tâm lí có phần bất ổn nên được toà cho phép ngồi xuống.

Trong lúc đại diện VKS công bố bản cáo trạng, Nguyễn Văn Đông đột ngột khóc nghẹn, ngã khuỵu. Đúng lúc này, công an tại phiên toà nhanh chóng phát hiện nên lao tới đỡ bị cáo. Sau đó, Đông liên tục lau nước mắt, người run lẩy bẩy. 

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 25.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 26.

Bị cáo ôm mặt khóc sau khi nghe toàn bộ bản cáo trạng.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 27.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông ôm mặt bật khóc

9h45, Một số người dân không được vào bên trong phiên tòa chỉ có thể theo dõi diễn biến thông qua chiếc smartphone.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 29.

TAND Thành phố Hà Nội nơi diễn ra phiên xử sáng nay. Ảnh: Long Quyền

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 30.

Nhiều người dân ghé tai sát điện thoại để nghe rõ diễn biến bên trong phiên tòa. Ảnh: Long Quyền

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 31.

Khá đông người dân tập trung bên ngoài. Ảnh: Long Quyền

10h10, Trước cáo buộc của đại diện VKS TP Hà Nội, bị cáo Đông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đông được yêu cầu đứng dậy trả lời câu hỏi của HĐXX. Tuy nhiên, HĐXX cho bị cáo Đông ngồi xuống vì không giữ được bình tĩnh.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 32.

Bị cáo Đông được yêu cầu dứng dậy trả lời câu hỏi của HĐXX

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 33.

Nhưng do bị cáo không giữ được bình tĩnh, liên tục ôm mặt khóc...

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 34.

Do vậy, HĐXX đã cho phép bị cáo ngồi xuống

10h15, HĐXX triệu tập nhân chứng 

Toà triệu tập anh Hùng, là nhân chứng sinh sống đối diện nhà bị cáo Đông. Anh cho biết đang ở trong nhà nghe tiếng ồn ngoài cổng, chạy ra thì thấy ông Đông - lúc ấy đang đứng giáp nhà ông Hải - đang chém vợ chồng em trai.

"Tôi chạy theo, khi đó ông Đông chạy vào đập cửa nhà ông Hải, chém nhiều nhát trúng 2 mẹ con chị Nhung, nằm gục tại chỗ. Tôi nhanh chóng đưa 2 mẹ con nạn nhân đi cấp cứu". 

Anh này cho biết thêm, bị Đông hung hãn đe doạ "tránh ra không tao chém chết". Xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn Đông. 

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 35.

Toà triệu tập anh Hùng - nhân chứng

"Khi tôi quay vào trong nhà, tôi bế nốt cháu bé - con chị Bắc đang ngủ trên giường ra ngoài, trao cho hàng xóm đưa lên nhà ngoại. Tôi là người trực tiếp bế cháu, bên trong chỉ có mấy người hàng xóm. Lúc tôi sang, không thấy anh Hiệp. Khi chứng kiến sự việc, tôi quá bất ngờ, chỉ biết hô hào mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Với tư cách là người làm chứng, tôi thấy đôi bên gia đình Đông và anh Hải có lời qua tiếng lại. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ", anh Hùng nói trước Tòa. 

10h20, Anh Hiệp trả lời câu hỏi của HĐXX

Trả lời về mối quan hệ giữa hai gia đình trước khi vụ án mạng xảy ra, anh Hiệp cho biết, "Từ trước đến nay, bố tôi và bác (ông Đông - PV) không hợp tính, ít nói chuyện từ nhỏ. Hai nhà sát nhau, chỉ cách bằng bờ tường. Toàn bộ thửa đất bố mẹ để lại chia đều cho 3 anh em. Bác Mến được hưởng nhiều nhất, xong đến nhà bác Đông rồi đến nhà tôi. Ngoài thửa đất, bố mẹ tôi không để lại tài sản gì thêm. Khi phân chia thửa đất diễn ra từ ngày xưa, tôi không nắm rõ".

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 36.

Anh Hiệp trả lời câu hỏi của HĐXX

Cũng theo anh Hiệp, hai gia đình không hề mâu thuẫn, nhưng ít qua lại. Có lần, vào năm 2016, ông Hải xây dựng tường rào, Đông chạy ra chửi bới. Thời điểm đó đến trước ngày 1/9, 2 gia đình không xung đột gì. 

"8h tối ngày 28/8, trước 3 ngày xảy ra vụ án, tôi sang nhắn là gia đình chuẩn bị xây nhà trên mảnh đất mua lại tại nhà bác Mến, hỏi bác Đông có ý kiến gì không. Bác trợn mắt bảo tôi "mày đi về". Chúng tôi mua lại mảnh đất có giấy tờ năm 2016, giá 900 triệu. Khi xây tường bao mới bắt đầu có mâu thuẫn với 2 gia đình".

HĐXX đặt câu hỏi: Tại sao khi xây nhà mà mình đã mua có giấy tờ lại phải sang nhà người khác thông báo?

Anh Hiệp trả lời: Tôi xây nhà có tạo ra tiếng ồn và vật liệu vương vãi nên phải sang nhà ông Đông để xin ý kiến. Tôi không chỉ xin ý kiến nhà ông Đông mà còn hỏi ý kiến của những nhà bên cạnh khác. 

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 37.

Anh Hiệp nghẹn ngào khi nhớ lại vụ việc kinh hoàng ngày 1/9. 

"Sáng hôm đó, khoảng 7h30 tôi chuẩn bị đi làm, thay quần áo cho con thì nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng kêu cứu thất thanh ngoài ngõ. Lúc đó, vừa ngó ra thì thấy ông Đông cầm dao chém, tôi hoảng loạn chạy ra ngoài sân. Tôi thấy mẹ bị chém ở mặt, tôi nhảy qua người mẹ rồi hô hoán, qua nhà bố vợ cầu cứu giúp đỡ. Khi tôi quay về thì sự việc đã xảy ra".

Anh Nguyễn Văn Hiệp trả lời câu hỏi của HĐXX

10h30, Ông Đỗ Xuân Trường - bố đẻ chị Nhung kể lại sự việc kinh hoàng. 

Trả lời trước Toà, ông Trường cho biết, "Tôi đề nghị toà xử công bằng, văn minh, xem xét theo quy định pháp luật".

Kể lại thời điểm nghe điện thoại của con gái, ông Trường chỉ nghe thấy chị Nhung gọi về hét lên "bố ơi" rồi tắt máy.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 39.

Ông Đỗ Xuân Trường - bố đẻ chị Nhung kể lại sự việc kinh hoàng.

Lúc này, ông Trường thấy con rể chạy tới cổng hô lớn "Bố ơi, ông Đông chém chết bố mẹ, vợ con rồi". Ông Trường vội gọi cho chủ tịch xã và công an xã nhưng không ai nghe máy.

"Khi chạy sang nhà ông Hải, tôi thấy con gái và cháu tôi nằm tại cổng, máu me be bét. Tôi ôm con, nhờ hàng xóm bế cháu My ra bệnh viện. Trong quá trình đưa con cháu đi cấp cứu, tôi thấy cháu My bị chém rời cổ. Tôi ôm chặt cổ cháu, quấn chăn lại. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Phùng được 15-20 phút, con gái và cháu tôi được chuyển lên Việt Đức".

Ông Trường nhận định, thời điểm con gái gọi điện kêu cứu có thể lúc đó đang trong buồng ngủ.

10h40, Nhân chứng Hoài được triệu tập

Trả lời trước HĐXX, ông Hoài - nhân chứng của vụ án, cách nhà bị cáo Đông 2 nhà, cho biết sáng 1/9, khi chuẩn bị đi ăn sáng thì nghe vợ Đông chạy ra đường hô lớn "nó giết người rồi".

 "Tôi gọi 113 và cấp cứu, rồi quay lại thấy 3 nạn nhân nằm gục. Tôi nhìn thấy cháu My và mẹ cháu nằm ngay cửa. Cháu My nằm úp trên chân mẹ cháu, cháu không mặc gì. Tôi về nhà lấy áo bảo hộ sang quấn cháu rồi mang ra cho các bà hàng xóm ở bên ngoài.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 40.

Ông Hoài kể lại giây phút phát hiện các nạn nhân bị chém gục

Tôi lật cháu Nhung lên, xem cháu còn thở không, rồi quấn chăn (trước đó lấy được trong buồng ngoài) đưa cháu đi bệnh viện. Trong lúc chờ xe cứu thương, Đông cầm dao đe doạ chúng tôi "tao giết 1 mạng tao cũng chết, tao giết nhiều mạng tao cũng chết", tiếp tục đâm thẳng bụng ông Hải, mồm liên tục nói "tao giết cho chúng mày chết hết".

Nhân chứng Hoài được triệu tập

10h45, Anh Tuyến - chồng chị Bắc (đã tử vong) bật khóc tại toà, nói vào sáng 1/9, khi nhận tin dữ nhà bố vợ gặp nạn, anh và gia đình vội chạy xuống hiện trường. Khi xuống tới nơi, anh Tuyến thấy mẹ vợ và vợ đã bất động, người chảy nhiều máu và không còn có thể cứu sống được nữa. 

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 42.

Anh Tuyến - chồng chị Bắc trả lời câu hỏi của HĐXX

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 43.

Trong khi anh Tuyến trả lời câu hỏi của HĐXX, anh Hiệp bật khóc nức nở.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 44.

10h50, Trong lúc HĐXX hỏi tội, bị cáo Đông nói rất ân hận về tội lỗi mà mình đã gây ra với gia đình em trai. Tuy nhiên, HĐXX đã ngăn lại không cho Đông nói tiếp.

Bị cáo Đông ăn năn trước tội lỗi của mình

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 46.

Bị cáo Đông khai trước tòa

Bị cáo khai hôm đó sang nhà chỉ để đe doạ anh Hiệp và bà Việt, nhưng không hiểu sao lại giết cả nhà em trai. "Cả đêm 31/8 bị cáo không ngủ, nhưng cô em dâu (là bà Doãn Thị Việt, SN 1970, vợ ông Hải) cứ gây mâu thuẫn. Đêm đó, cháu Hiệp qua nhà thông báo sẽ xây nhà trên nền đất của anh Mến, bị cáo trợn mắt bảo, "Không phải việc của mày, đi về...". 

Rồi sau khi cháu Hiệp về, cả đêm bị cáo suy nghĩ nhiều. Anh em sống với nhau 30 năm không sao, nhưng mâu thuẫn anh em chồng chất lên do cô em dâu. Em dâu nhiều lần xuống đàm phán với bị cáo, bảo tôi cắt mái hiên nhà tôi đi.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 47.

Bị cáo bình thản khai trước HĐXX

Khi nhà Hải xây tường rào, bị cáo tóm áo cô em dâu, quát: "Mày láo, mày dám lừa tao". Bị cáo thừa nhận do mâu thuẫn đất cát nên giết cả nhà em trai", bị cáo Đông khai trước tòa.

Kể lại sự việc hôm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, bị cáo Đông tiếp, "Sáng 1/9, bị cáo đuổi Hiệp, cháu nhảy lên bức tường, bị cáo vẫn đuổi theo hơn 20m nhưng bất thành. Rồi bị cáo quay lại chém chết em mình, chém vào mặt, vào người. Khi cháu Bắc đi ra, bị cáo lại lỡ tay chém luôn, đuổi cháu Bắc vào vườn chém thêm 2-4 nhát. Cháu chẳng nói câu gì, không kịp van xin. 

Bị cáo vào nhà đuổi cháu Nhung, cháu chạy ra ngoài sân vấp ngã, bị cáo lại ra tay. Không hiểu tính thế nào, bị cáo không kiểm soát dược bản thân, chém luôn cháu My (SN 2018, con gái chị Nhung)".

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 48.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 49.

Bị cáo Đông ôm đầu sau khi khai lại toàn bộ hành vi trước đó của mình.

Đông khai về nhà có ý định tự tử bằng cách cắm kéo vào ổ điện nhưng bị chập cầu chì mất điện. Sau đó, bị cáo xuống nhà vệ sinh tiếp tục cắm kéo vào ổ điện nhưng lại tiếp tục nổ cầu chì.

Do tự tử bất thành, bị cáo cầm dao ra ngoài đường, thấy nhiều người nằm bị thương ngổn ngang. Lúc này, người dân có van xin nhưng bị cáo đe doạ lại và tiếp tục lao vào chém các nạn nhân. 

11h15, Chị Nhung trả lời trước HĐXX

Trước HĐXX, chị Nhung khai khi bị chém, ngã xuống lấy tay che cho con gái là cháu My. Chị Nhung chỉ mong HĐXX xử đúng người đúng tội, yêu cầu gia đình ông Đông bồi thường thiệt hại.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 51.

Chị Nhung tại phiên tòa

11h23, Bị cáo Đông ngoái lại phía sau tìm kiếm vợ con

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 52.

Trước câu hỏi của luật sư, bị cáo Đông cho biết, "Bị cáo phải bức xúc vì 0,5 mét đất cạnh tranh, mà là do nhà ông Hải giả mạo chữ ký tự ý làm sổ đỏ.

Bị cáo quá ăn năn, xin lỗi vong hồn các nạn nhân, xin lỗi HĐXX. Bị cáo mong HĐXX xử lý nghiêm minh".

Luật sư: Bị cáo thành khẩn khai nhận đâu là nguyên nhân chính của vụ việc?

Bị cáo: Cô em dâu bảo em trai tôi đi giả mạo chữ ký.

11h35, Luật sư bị hại đề nghị HĐXX cho mời ông Mến.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 53.

Ông Mến đứng dậy trả lời câu hỏi của luật sư

11h45, Đại diện VKS đọc bản luận tội.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 54.

VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Đông

VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Đông. Ngay sau khi nghe bản luận tội và mức án VKS đề nghị, bị cáo Đông ôm đầu, cúi gằm mặt.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 56.

Bị cáo Đông ôm đầu, cúi gằm mặt.

Người bào chữa của bị cáo, luật sư Nguyễn Anh Thơm, sau khi nghe đại diện VKS trình bày quan điểm, mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 57.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bào chữa cho bị cáo Đông

Sau phần luận tội của VKS, Đông đứng trước khai báo và cho biết không tự bào chữa gì về hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phần xét xử, Tòa chuyển sang phần nghị án

12h20. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đông xin HĐXX cho về nhà để thắp nén hương cho các em, cháu. Đồng thời bị cáo xin gửi lời xin lỗi. 

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 58.

12h40, Chủ toạ phiên tòa đọc lại bản cáo trạng

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 59.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản cáo trạng trước khi tuyên án

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 60.

Bị cáo Đông thất thần nghe bản cáo trạng

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 61.

Đông cúi gằm mặt khi tòa chuẩn bị tuyên án

12h34, HĐXX tuyên án đối với Nguyễn Văn Đông.

Ông Trần Nam Hà - Thẩm phán chủ toạ phiên toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông phạm tội "Giết người" mức án tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để thực hiện các biện pháp tư pháp.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 62.

Bị cáo Đông cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình

Đồng thời Đông phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong số tiền bồi thường là 149.000.000đ/người. Tổng cộng Đông phải bồi thường số tiền cho các nạn nhân tử vong gồm ông Hải, bà Việt, chị Bắc, cháu Huyền M. là 597.000.000đ, chị Bắc là 199.000.000đ. Bồi thường cho chị Đỗ Thị Hồng Nhung số tiền là 240.500.000đ.

Qua vụ án này, HĐXX đề nghị các cấp chính quyền ở cơ sở cần tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, tránh để xảy ra vụ án đau lòng tương tự.

Sau khi nghe HĐXX tuyên án tử hình, Đông ngã quỵ và phải nhờ sự giúp đỡ của công an mới có thể ngồi xuống ghế.

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 63.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 64.

Đông được các cán bộ đỡ ngồi xuống ghế sau khi bị tuyên tử hình

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 65.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo đông được các cán bộ đỡ ra xe thùng

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 66.
Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 67.

Người thân của bị cáo Đông rơi nước mắt khi chứng kiến bị cáo lên xe thùng

Kẻ truy sát cả nhà em ruột ở Đan Phượng cúi gằm mặt khi bị tuyên án tử hình - Ảnh 68.

Người em gái út trong gia đình có 7 anh chị em của Đông khóc nức nở

Bị cáo Nguyễn Văn Đông bị tuyên án tử hình

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) là anh ruột của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, gần nhà Đông). Trong cuộc sống hàng ngày, Đông và ông Hải thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất do ông Hải mua của ông Nguyễn Văn Mến (anh ruột Đông và ông Hải) về phía sát nhà Đông.

Khoảng 20h ngày 29/8/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai của ông Hải) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình này sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp cũng hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không. Nghe anh Hiệp nói vậy, Đông không hài lòng. Người đàn ông này cho rằng việc này phải do bố, mẹ anh Hiệp sang nói chuyện chứ không phải anh Hiệp nên đuổi cháu về.

Lúc này, Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) gây ra, vì đã xúi bẩy ông Hải, khiến hai anh em họ mâu thuẫn. Từ đó, bị can nảy sinh ý định giết em dâu và cháu trai để trả thù.

Sáng 1/9/2019, Đông mang dao sang nhà ông Hải. Gặp bà Việt ngoài cổng, đối tượng đâm chém khiến nạn nhân ngã gục rồi đuổi theo anh Hiệp nhưng không kịp.

Đúng lúc đó, Đông thấy em trai chạy phía sau nên quay lại dùng dao chém khiến ông Hải gục xuống, sau đó tiếp tục đến chỗ bà Việt đang nằm chém tiếp lên người nạn nhân. Bị can còn nhẫn tâm xuống tay chém cháu gái là chị Nguyễn Thị Bắc (con gái ông Hải). Chưa dừng tay, đối tượng đi vào nhà dùng chuôi dao đập ô kính cửa buồng, mở cửa đi vào truy sát chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) khi chị này đang bế con gái nhỏ hơn 1 tuổi. Chị Nhung cố bỏ chạy ra đến cổng thì bị trượt chân ngã. Đông dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị Nhung và cháu bé.

Sau khi truy sát cả nhà em trai, Đông về nhà tự tử nhưng không thành. Ông ta cầm dao quay ra ngoài ngõ, thấy ông Hải, chị Bắc, bà Việt đang nằm chờ xe cấp cứu thì tiếp tục đâm, chém nhiều nhát vào người các nạn nhân trước khi bị Công an huyện Đan Phượng bắt quả tang về hành vi giết người.

Hậu quả, ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Chị Nhung cùng con gái nhỏ và bà Việt được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến 10h cùng ngày, bà Việt tử vong. Con gái chị Nhung đến 14h cùng ngày cũng không qua khỏi. Riêng chị Nhung do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe.

Theo MINH NHÂN - LONG QUYỀN

Cùng chuyên mục
XEM