Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý

19/03/2018 19:53 PM | Sống

Sở hữu vẻ đẹp thanh bình như chốn thần tiên, nhưng ít ai biết hòn đảo nhỏ xinh đẹp Zannone ở Ý từng là chốn thác loạn, thỏa mãn thú vui dâm dục của giới quý tộc.

Nước biển xanh trong như ngọc bích, bầu trời màu thiên thanh thần tiên, hòn đảo Zannone có mọi thứ bạn mong muốn khi đến nước Ý lãng mạn. Tuy nhiên, nơi đây lại có một quá khứ đen tối.

Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý - Ảnh 1.

Ít ai ngờ hòn đảo tuyệt đẹp này chứng kiến những điều chẳng mấy ai dám nghĩ đến. Ảnh: CNN

Khi lên đảo, bạn sẽ nhìn thấy một dinh thự màu trắng nằm cheo leo nơi vách đá, đó là địa điểm Hầu tước Casati Stampa dùng để tổ chức những buổi tiệc trác táng, trụy lạc.

Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý - Ảnh 2.

Nơi chơi bời trác táng của giới quý tộc. Ảnh: CNN

Đảo Zannone là một địa điểm thu hút khách du lịch, một phần vì vẻ đẹp khó cưỡng của nó, nhưng còn một phần là vì quá khứ đen tối và bệnh hoạn của Casati Stampa và vợ, Anna Fallarino.

Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý - Ảnh 3.

Anna Fallarino, người vợ dâm đãng của vị hầu tước. Ảnh: CNN

Giorgio Aniello, người thường xuyên lái tàu đưa những vị khách hiếu kỳ đến đây cho biết, Stampa là một người đàn ông bệnh hoạn. Ông ta thích nhìn ngắm và chụp ảnh lại cảnh vợ mình quan hệ với những gã trai trẻ khác.

Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý - Ảnh 4.

Bể bơi, nơi Anna Fallarino thường xuyên vui vẻ với những người tình. Ảnh: CNN

Vào những năm 60 của thế 20, Zannone vốn là chốn ăn chơi bí mật cho cặp vợ chồng thác loạn thích phiêu lưu.

Aniello kể lại, hàng ngày khi Stampa đi săn bắn cho vui, Fallarino sẽ chơi đùa trên bãi biển với những người đàn ông khác để giết thời gian.

Vì hòn đảo cách ly đất liền nên nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc thác loạn. Cứ đến cuối tuần, hàng chục con thuyền lớn nhỏ sẽ đến đảo, chở theo những vị công tước, các vị tỷ phú và nhiều thành phần cao quý khác trong xã hội bấy giờ.

Các vị khách sẽ uống thật say. Nhiều người còn gọi nơi đây là “bãi tha ma của bia rượu”, vì cho đến giờ, những chai rượu đã cạn vẫn còn được tìm thấy dưới lớp cát.

Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý - Ảnh 5.

Ảnh: CNN

Tuy nhiên, mọi chuyện kết thúc sau khi vợ Stampa đem lòng yêu một trong những người tình của mình. Ghen tuông và giận dữ, vị hầu tước dâm dục rút súng bắn chết 2 người rồi cũng tự kết liễu đời mình khi đang ở thủ đô Rome.

Sau khi Stampa qua đời, người ta phát hiện một cuốn nhật ký của ông, trong đó ghi chép lại tỉ mỉ mối quan hệ tay ba của vợ mình. Tất nhiên, phát hiện “nóng bỏng” nhất là 1.500 bức ảnh mà ông chụp cho vợ.

Hòn đảo ‘thác loạn’ - nơi chứng kiến những cuộc vui chơi trác táng của giới quý tộc Ý - Ảnh 6.

Hòn đảo xinh đẹp này ngày nay không còn chút dấu vết gì về những cuộc truy hoàn ngày xưa. Ảnh: CNN

Ngày nay, không còn dấu tích nào về một cuộc sống phóng đãng trên đảo Zannone, tất cả những gì còn lại chỉ là một ngọn hải đăng và dinh thự màu trắng. Zannone đơn thuần chỉ còn là một hòn đảo dành cho những vị khách tò mò và yêu thích vẻ đẹp thanh bình nơi đây.

Người ta bơi lội phía dưới tòa dinh thự, nằm phơi nắng trên những bãi biển nơi mà người vợ lăng loàn của hầu tước từng nhiều lần vui vẻ với các người tình.

Theo QN

Cùng chuyên mục
XEM