Hình ảnh trái ngược "180 độ" tại 2 sân bay lớn nhất nước ngày cận Tết

24/01/2017 08:39 AM | Xã hội

Trong khi tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hành khách đến chờ từ 3h sáng để không bị trễ chuyến, thì cho đến 8h30' tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vẫn chỉ có lác đác hành khách đi và đến.

Theo ghi nhận của PV Infonet tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21/1, do lo lắng kẹt xe nên nhiều hành khách đã đến đây từ 3h sáng.

​Chính vì vậy mà nhiều người đã nằm ngủ la liệt tại những chỗ trống để chờ đến giờ bay.

Tới 5h, các sảnh tại đây đã kín người

Lúc này phía ngoài sân bay, máy bay của các hãng hàng không cũng xếp hàng chờ nhận khách.

Trong khi đó tại sân bay Nội Bài chỉ có một chiếc duy nhất hạ cánh.

Khu vực đường cất cánh tại đây cũng không náo nhiệt như Tân Sơn Nhất.

Nơi lấy hành lý chỉ có hơn 100 hành khách của chuyến bay VN 212.

Hành khách thoái mái lấy xe chở hành lý mà không phải chen lấn.

Lối ra cũng chỉ lác đác thân nhân đứng đợi, đối lập hoàn toàn với hàng lớp lớp người như sân bay Tân Sơn Nhất.

Một nhân viên bán hàng xem điện thoại trong lúc rảnh rỗi.

Cầu thang lên khu vực ga đi trong nước cũng vắng người qua lại.

Hành khách chỉ mất khoảng 10' để làm thủ tục cho chuyến đi.

Khu vực xe đưa đón cũng rất thông thoáng.

Một gia đình vừa xuống xe taxi để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.
Một gia đình vừa xuống xe taxi để chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.

Theo Nguyễn Cường

Cùng chuyên mục
XEM