Hiện tượng mạng Kenny Sang: Năm tháng được làm người nổi tiếng quá kinh khủng

19/08/2017 20:46 PM | Sống

Có dịp trò chuyện với Kenny Sang sau 2 năm tránh xa những thị phi và chiêu trò lố bịch, hiện tượng mạng một thời thẳng thắn nhận định, đó là quãng thời gian kinh khủng nhất của anh.

Cách đây 3 năm, cái tên Kenny Sang (tên thật là Nguyễn Thành Sang) trở thành hiện tượng mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc về bản thân và gia đình.

Ra mắt MV Tình Thơ, tự phong danh hiệu "hotboy đẹp trai nhất Việt Nam", "tay chơi nổi tiếng Sài Thành", mang trong mình "dòng dõi danh gia vọng tộc"..., Kenny Sang bỗng dưng nổi lên như diều gặp gió.

Truyền thông bắt đầu săn lùng Kenny Sang. Mỗi một hoạt động của anh đều nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo với hàng trăm, hàng ngàn bình luận ném đá.

Đám đông khán giả chửi mắng, sỉ nhục nhưng Kenny Sang chấp nhận hết để được biết đến. Công chúng càng quan tâm thì Kenny Sang càng thu lại nhiều lợi ích từ những trận "gạch đá".

Tự phong danh hiệu "hotboy đẹp trai nhất Việt Nam", "tay chơi nổi tiếng Sài Thành", Kenny Sang bỗng dưng nổi lên như diều gặp gió.

Thế rồi, bỗng dưng Kenny Sang biến mất, hoàn toàn không còn xuất hiện cùng những chiêu trò lố bịch, phản cảm nữa.

Không có Kenny Sang nhưng cư dân mạng vẫn còn có Lệ Rơi với những clip "cây nhà lá vườn", giọng hát không thể nghe lọt tai hay Tùng Sơn - một nỗi ám ảnh của người nghe nhạc với những clip đăng trên facebook khi khóc lóc và cover những bài hát nổi tiếng.

2 năm qua, người ta không còn nhắc nhiều đến Kenny Sang nữa. Hiện tượng mạng một thời nay đã "quy ẩn giang hồ".

Liên lạc với Kenny Sang, anh khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại, đồng thời bày tỏ quan điểm của bản thân về những câu chuyện quá khứ và những hiện tượng mạng đang nổi ở thời điểm hiện tại.

Cách đây 2 năm, Kenny Sang đã rời bỏ cuộc sống đầy thị phi để sống một cuộc sống bình yên hơn

Từng là một hiện tượng mạng xã hội với nhiều chiêu trò, vì sao Kenny Sang bỗng dưng biến mất?

Thời điểm 2 năm trước, có nhiều chuyện xảy đến với tôi. Tôi thành công quá nhanh, những người khác phải mất đến 5 – 6 năm, thậm chí 10 năm mới nổi tiếng, còn tôi chỉ sau 1 đêm đã trở thành một hiện tượng.

Nhưng tôi chủ động rút lui. Vì những người xung quanh cứ nhắm vào tôi, họ ganh ghét và dành cho tôi nhiều thứ tệ hại. Tôi thấy không đáng phải hi sinh tuổi thanh xuân cho những thứ phù du không biết đâu là bến bờ. Càng đi sâu vào showbiz tôi càng thấy nó thật kinh khủng.

Bản thân tôi gồng gánh không nổi. Tôi mệt mỏi và muốn dừng lại vì bản thân phải đánh đổi quá nhiều thứ, không còn thời gian cho chính mình và gia đình nữa.

Ngày tôi quyết định rút khỏi showbiz là ngày tôi đứng giữa sống và chết. Tôi tham gia một gameshow truyền hình, và rốt cuộc thì tôi nhận ra những giá trị quá kinh khủng. Sau cuộc thi đó, tôi lẳng lặng bỏ tất cả.

Một công việc mang đến nguồn thu nhập quá tốt thì đâu có ai khùng điên mà bỏ nó, phải nắm giữ và đi lên. Thế nhưng, thực sự ai chưa trải thì không bao giờ hiểu nó khủng khiếp thế nào đâu.

Có nhiều biến cố đã khiến Kenny Sang đưa ra quyết định này

Cuộc sống sau khi "quy ấn giang hồ" của bạn như thế nào? Có những điều cụ thể gì muốn chia sẻ với độc giả không?

Cuộc sống hiện tại bây giờ đối với tôi mới đúng nghĩa là cuộc sống. Trước kia, cuộc sống kinh khủng, phải đánh đổi và trả giá quá nhiều. Đi làm về là tự nhốt mình trong phòng, không bạn bè, không người thân.

Tôi áp lực đến nỗi cơm cũng không thể ăn được, sống cũng không thể thoải mái. Thậm chí tôi nghĩ, lúc đó mình bị tự kỉ.

Còn bây giờ, tôi có gia đình và bạn bè bên cạnh. Cuộc sống rất bình yên và thoải mái. Bước ra đường cũng chẳng sợ ai dòm ngó hay dị nghị gì cả. Ai nhận ra tôi thì xin chụp cùng tấm ảnh, ai không nhận ra thì tất nhiên là không bị làm phiền rồi.

Nhìn lại quãng thời gian xô bồ, ồn ào trên mạng xã hội 3 năm trước, bạn đánh giá về nó như thế nào? Nếu được làm lại, bạn có quyết định theo đuổi con đường như thế không?

Để nói về cuộc sống thời điểm đó, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Khủng khiếp. Mỗi ngày đều phải đối diện với quá nhiều thứ đáng sợ, áp lực, chiêu trò, sự đố kị ghen ghét.

Thế nhưng đó cũng là kỉ niệm trong thời tuổi trẻ, nên dù tốt, xấu thì đó cũng là tuổi trẻ của tôi và tôi quý trọng nó. Mà nói thật, tôi chẳng cảm thấy ghê tởm hay giận bản thân đâu, vì tôi biết có những người còn tạo ra scandal khủng khiếp hơn tôi nhiều lắm.

Người ta đáng sợ hơn tôi, vì tôi sống thật với mình, có cái gì cũng chia sẻ hết lên mạng xã hội, kiểu ruột để ngoài da.

Còn chuyện có hối hận không, nếu được làm lại thì có quyết định đi theo con đường đó hay không thì tôi xin nhấn mạnh rằng: Nếu đã làm thì không hối hận, nếu đã hối hận thì không làm. Tôi vẫn sẽ làm và không có gì phải hối tiếc cả, vì đó là quyết định của tôi.

"Người ta đáng sợ hơn tôi, vì tôi sống thật với mình, có cái gì cũng chia sẻ hết lên mạng xã hội, kiểu ruột để ngoài da"

Giống như bạn, Tùng Sơn và Lệ Rơi đã và đang là những hiện tượng mạng. Bạn đánh giá như thế nào về các hiện tượng mạng trên?

Dĩ nhiên là tôi, Tùng Sơn hay Lệ Rơi cũng đều nổi lên từ motip quen thuộc: Tạo dựng sự kiện để gây chú ý.

Những gì họ đang trải qua là những gì tôi đã từng. Tôi hơn họ ở chỗ, tôi biết điểm dừng và tôi dừng để xác định tương lai.

Tôi nổi tiếng nhờ chiêu trò nhưng bây giờ tôi vẫn có sự nghiệp, vẫn thành công và giàu có. Còn họ, tôi khuyên họ nên dừng lại sớm, hãy thực sự tỉnh táo để có một quyết định sáng suốt!

Cảm ơn Kenny Sang về những chia sẻ thẳng thắn của bạn!

Theo Công Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM