Hết "đánh" Văn Hậu, U22 Việt Nam, báo chí Indonesia quay sang "tẩn" HLV đội nhà kịch liệt

12/12/2019 20:16 PM | Xã hội

Sau hồi chỉ trích chán chê U22 Việt Nam, báo chí Indonesia bắt đầu "chĩa mùi dùi" về HLV Indra Sjafri hòng thỏa cơn giận thua trận của người hâm mộ nước nhà.

Trên CNN Indonesia , nhà báo Ahmad Bachrain đã có bài chỉ trích nặng nề HLV U22 Indonesia, nhấm mạnh vào việc vị HLV 56 tuổi này "chỉ được bốc phét là giỏi", để rồi toàn thất bại trong các trận đấu quan trọng, mang lại danh hiệu và sức mạnh cho bóng đá nước này.

Theo Ahmad Bachrain, thất bại của ông Indra Sjafri cùng các học trò càng đáng trách khi họ đưa người hâm mộ Indonesia từ sự kỳ vọng cực kỳ lớn lao khi có khởi đầu "đẹp như mơ" ở SEA Games 30, để rồi sụp đổ đầy thảm hại và cay đắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận chung kết.

Thay cây bút người Indonesia này, HLV Indra Sjafri thích hợp để dẫn dắt bóng đá trẻ nước này, song ông chỉ thực sự thành công nếu biết khiêm tốn và "khép bớt cái mồm lại".

"Cuối năm 2014, khi ấy HLV Indra Sjafri đang chuẩn bị cùng U19 Indonesia dự giải U19 châu Á. Ngày ấy, truyền thống Indonesia có hỏi ông về sự chuẩn bị cho các học trò, cũng như tìm hiểu về các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á cùng bảng đấu.

Đáp lại, HLV này khẳng định đến mạnh như U19 Nhật Bản còn phải "toát mồ hôi" trước các học trò của ông, thì chỉ cần họ thi đấu đúng phong độ của mình, U19 Indonesia chẳng phải sợ bất cứ đội bóng châu Á nào.

Rốt cuộc, đoàn quân của HLV Indra Sjafri gây thất bại não nề với 3 trận toàn thua trước U19 UAE, Uzbekistan và Australia", cây bút Ahmad Bachrain dẫn chứng.

"Tại SEA Games 2019, hậu vệ Jordan Vesterting của U22 Singapore từng phát biểu: 'Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều rất mạnh, từ thể lực đến kỹ thuật. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng cho những trận đối đầu với họ'. Hậu vệ 19 tuổi này hoàn toàn không đả động gì đến U22 Indonesia.

Cay cú trước phát biểu của hậu vệ trẻ này, HLV Indra Sjafri đáp trả bằng cú 'đốp thẳng mặt': 'Thằng nhóc rồi sẽ phải hối hận nhanh thôi. Đồ ngựa non háu đá'. Kết quả là trận chạm trán với U22 Singapore, U22 Indonesia thắng 2-0. Truyền thông nước nhà đánh giá sự tự tin của ông Indra Sjafri là có cở sở.

Sau khi đưa U22 Indonesia vượt qua vòng loại SEA Games 2019, ông Indra Sjafri từng đáp trả nhận định rằng bảng B là bảng 'tử thần': "Nếu báo chí Indonesia cứ lải nhải rằng bảng B là bảng tử thần, thì tôi chẳng hiểu bảng nào mới là dễ thở đây. Bảng tử thần cái quái gì chứ. Việt Nam mới là đội có nguy cơ bị loại vì suýt chết trước Thái Lan kia kìa, còn U22 Indonesia có một vòng bảng dễ dàng quá.

 Hết đánh Văn Hậu, U22 Việt Nam, báo chí Indonesia quay sang tẩn HLV đội nhà kịch liệt - Ảnh 1.

Trước trận bán kết với U22 Myanmar, U2 Indonesia bị thiệt một ngày nghỉ, nhưng thay vì phàn nàn, HLV này quay sang châm chọc đối phương: 'Chính HLV Myanmar mới phải cẩn thận về 4 ngày nghỉ của các học trò. Tôi hi vọng họ dùng thời gian ấy để phục hồi thể lực, chứ đừng có nghỉ ngơi sớm để rồi tăng cân đấy, đến lúc đấy thì lại trách chúng tôi ác quá'.

Thêm lần nữa, những lời khoe khoang đầy kiêu căng của HLV Indra Sjafri được báo chí Indonesia xưng tụng không tiếc lời với trận thắng 4-2 trước đối thủ. Được thể, ông càng kiêu ngạo tợn.

Sự kiêu ngạo của ông thậm chí còn truyền sang các học trò. Đối diện với truyền thông, ông thường khuyên họ viết những điều tốt đẹp về ông và các học trò, thậm chí tuyên bố đã sẵn sàng để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG.

Có thể những lời khoe khoang của ông được dùng với mục đích xốc tinh thần cho các học trò khi trước mặt là một U22 Việt Nam cực mạnh. Và cuối cùng, "già néo đứt dây", ông và các học trò phải nhận trận thua nhục nhã đến 3 bàn không gỡ trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận chung kết.

Hóa ra, sau tất cả, đấy đều là những lời sáo rỗng, và chính ông Indra Sjafri chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm cho thất bại này của bóng đá Indonesia".

Theo Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM