Hành trình đáng khâm phục và bước chạy "xé gió" giành HCV SEA Games của hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên

12/05/2023 14:40 PM | Sống

Chấn thương triền miên, thành tích thi đấu không tốt,... những khó khăn đó tưởng chừng như đã đánh gục cô gái Vĩnh Long thế nhưng hoa khôi điền kinh đã vượt qua tất cả để bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường SEA Games.

SEA Games 32 đã đi qua được 1 nửa chặng đường và đoàn thể thao Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng với ngôi vị dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Có được thành quả ấy là nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua giới hạn của các VĐV. Đặc biệt là trường hợp của Huỳnh Thị Mỹ Tiên tại nội dung 100m rào nữ trong ngày thi đấu 10/5 vừa qua. Đây là tấm HCV quý giá góp phần giúp thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Nhưng nó lại càng có ý nghĩa hơn đối với cá nhân Mỹ Tiên. Bởi sau 2 kỳ đại hội, lần đầu tiên hoa khôi của điền kinh Việt Nam chạm vào được màu huy chương và bước lên ngôi vị cao nhất của đấu trường khu vực.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 1.

Mỹ Tiên được đánh giá là một trong những VĐV xinh đẹp nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Thế nhưng may mắn dường như chưa đến với hoa khôi điền kinh khi liên tục dính chấn thương và vấn đề về sức khỏe để rồi chưa thể chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Bước chạy xé gió để chạm vào tấm HCV

Lại thêm một lần tham dự đấu tường khu vực, Mỹ Tiên đã đặt ra cho mình 1 mục tiêu phải đạt được huy chương, dù đó là màu gì. Chính vì vậy, khi bước vào Chung kết nội dung 100m vượt rào nữ, Mỹ Tiên đã dành quyết tâm cực kỳ lớn dù cho người đang nắm giữ HCV ở nội dung này là đồng đội của cô ở tuyển Bùi Thị Nguyên.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 2.

Ngay sau tiếng còi xuất phát Mỹ Tiên đã bứt tốc với những bước chạy đầy mạnh mẽ.

Mỹ Tiên đã đem tất cả sức lực và khả năng để chạy về đích

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Mỹ Tiên đã bứt lên với những bước chạy đầy mạnh mẽ và thần tốc. Chính điều này đã giúp VĐV sinh năm 1999 vươn lên dẫn đầu. Thế nhưng sự áp sát mạnh mẽ của người đồng đội Bùi Thị Nguyên và các VĐV khác càng khiến cuộc đua gay cấn hơn bao giờ hết. Thời điểm đó, người hâm mộ chỉ nhìn thấy một Mỹ Tiên cố gắng với những bước chạy mạnh mẽ nhất để về đích. Thậm chí khi về đích cô cũng không biết mình giành chiến thắng, chỉ khi BTC công bố kết quả, Mỹ Tiên mới vỡ òa bật khóc.

Mỹ Tiên đạt thành tích 13 giây 50, trong khi đồng đội Bùi Thị Nguyên là 13 giây 52 chỉ kém hơn đúng 0,02 giây. Với thành tích đó, Bùi Thị Nguyên đã không thể bảo vệ tấm HCV ở kỳ đại hội trước trên sân nhà. Tuy nhiên, với kết quả này đây vẫn là một chiến thắng kép của điền kinh Việt Nam.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 4.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng, Mỹ Tiên cho biết: “Khi biết mình về đích đầu tiên, mọi cảm xúc trong em vỡ oà. Em bị chấn thương triền miên rồi Covid đeo bám nên luôn phải nỗ lực vượt qua chính mình. Đây đã là kỳ SEA Games thứ 3 và là kỳ đầu tiên em đoạt huy chương...".

Còn nhớ cách đây một năm, tại SEA Games 31 Mỹ Tiên thi đấu không thành công và từng gặp chấn thương, mắc Covid-19 nhưng giờ đây cô đã nỗ lực trở lại đầy mạnh mẽ.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 5.

Sau khoảnh khắc chiến thắng, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã sốc chính với thành tích của mình

Hành trình đáng khâm phục 

Tại mỗi kỳ SEA Games, điền kinh và bơi lội được xem là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam. Chính vì vậy áp lực huy chương lên 2 bộ môn này là rất lớn. Đặc biệt với những cá nhân đang giữ HCV của kỳ đại hội trước.

Thế nhưng những VĐV "tay trắng" như Mỹ Tiên cũng đối mặt với áp lực không nhỏ. Bởi khi bước vào sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp thì thành tích là yếu tố quyết định. Bởi sự khốc liệt và sự đào thải của nghề nghiệp là rất lớn, việc dính chấn thương ít nhiều cũng sẽ khiến các vận động viên phải đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt. Nhiều người sẽ bỏ cuộc để lo cho cuộc sống, tương lai, nhưng Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã tiếp tục kiên trì, bền bỉ theo đuổi đam mê của mình với một hành trình đáng khâm phục.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 6.

Trước khi dự SEA Games 3 tuần, cô đã mắc COVID-19. Đây lần thứ 2 cô mắc COVID-19 ngay trước khi đại hội diễn ra.

Tuy nhiên, nữ vận động viên này đã tự động viên mình, vượt qua những trở ngại để chinh phục đỉnh cao của khu vực.

Xuất thân không phải là con nhà nòi có truyền thống thể thao khi bố mẹ Mỹ Tiên làm những công việc liên quan đến kĩ thuật. Mỹ Tiên đến với thể thao, đến với điền kinh cũng rất bất ngờ khi vào năm lớp 6, Tiên được cô giáo nói chạy thử 1 vòng để kiểm tra năng lực. Sau bài kiểm tra đó, cô bé Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã được thầy cô chú ý. Suốt trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, Mỹ Tiên đã luyện tập và có cơ hội đi thi nhiều giải đấu cấp tỉnh để rồi bén duyên, gắn bó với điền kinh.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 8.

Tập luyện điền kinh từ năm 12 tuổi, từ Vĩnh Long ra Hà Nội để theo đuổi đam mê nhưng thành tích luôn ngoảnh mặt với vận động viên quê Vĩnh Long.

Tập luyện điền kinh từ năm 12 tuổi nhưng phải đến năm 2019, cô mới là thành viên thường trực của tuyển quốc gia từ SEA Games. Luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu thế nhưng quả ngọt vẫn chưa đến với cô gái xinh đẹp này.

Trước kỳ đại hội trên đất Campuchia, thành tích tại đấu trường này của Mỹ Tiên là số 0 tròn trĩnh. Ở kỳ đại hội trên sân nhà, Mỹ Tiên cũng không đạt được kết quả tích cực khi về đích gần cuối cùng.

Chưa kể với việc thường xuyên dính chấn thương, gặp vấn đề về sức khỏe đã khiến cô gái quê Vĩnh Long nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, thất vọng và muốn bỏ cuộc. Thế nhưng nhờ sự động viên của thầy cô trong ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Nguyễn Văn Lợi, Mỹ Tiên quyết định tiếp tục gắn bó với điền kinh.

Lấy những khó khăn đó làm động lực, Mỹ Tiên kiên trì tập luyện. 2 tháng trước khi giành HCV SEA Games 32, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã giành HCV 100m rào nữ tại giải điền kinh Philippines mở rộng 2023, với thành tích 13 giây 59. Đây là động lực lớn để cô tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường khu vực.

Sau 2 kỳ SEA Games trắng tay thì tới ngày 10/5/2023, tức sau 12 năm tập luyện, Tiên mới được bước lên đỉnh khu vực.

Hoa khôi điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên: Bước chạy xé gió vượt rào đi tìm chiến thắng - Ảnh 9.

Chiếc huy chương là là ý chí mạnh mẽ của cô gái Vĩnh Long.

Nếu như Nguyễn Thị Oanh vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật để vượt ra khỏi phạm vi Đông Nam Á ở nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m thì Huỳnh Thị Mỹ Tiên bằng sự kiên trì, bền bỉ đã vượt qua những chấn thương, áp lực thành tích để chiến thắng đối thủ và chiến thắng chính bản thân mình.

12 năm lại càng không phải là khoảng thời gian ngắn đối với sự nghiệp của một VĐV, nhưng Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã giành từng ấy khoảng thời gian để nỗ lực, kiên trì theo đuổi đam mê - một hành trình thực sự đáng khâm phục của cô gái xinh đẹp này.

Theo Hạ Vũ

Cùng chuyên mục
XEM