“Biển người” sắm tết, siêu thị chật cứng

15/01/2012 17:52 PM |

Thời tiết mưa dầm, rét mướt cũng không ngăn được dòng người đổ xô đi mua sắm vào những ngày cuối tuần cận tết.

 Tại một số siêu thị, người mua nhiều lúc phải nhích từng bước chân để di chuyển và chờ thanh toán đến... mệt phờ.

Tại siêu thị Big C, khu vực bãi gửi xe của siêu thị vừa được nâng thêm một tầng và mở rộng nhưng luôn trong tình trạng chật kín. Từ cửa siêu thị vào đến các gian hàng, nhiều đoạn tắc nghẽn lại. Trong khu vực mua sắm, cả một “biển người” nhích từng bước chân, tranh thủ mua được những đồ tết ưng ý nhất.
Những quầy hàng tết từ bánh kẹo, rượu bia đến hoa quả đều được chất cao như núi. Vì nhu cầu mua nhiều đồ, nên khác với thường ngày, ai vào siêu thị cũng chọn các xe kéo đựng đồ vì vậy tình trạng “ùn tắc” kéo dài xảy ra khắc các gian hàng siêu thị.

Nhiều khách hàng phải bỏ cả giỏ đồ mà vẫn phải nhích từng bước chân trong siêu thị.

Những loại mặt hàng hút khách nhất trong siêu thị phải kể đến bánh kẹo, rượu bia, các loại mứt, ô mai, quần áo…Ngoài lượng hàng được chuyển đến luôn tay, nhiều loại mặt hàng bánh kẹo, quà tết mới cũng xuất hiện phục vụ nhu cầu sắm tết người dân thủ đô.

Quầy bán rượu, khách hàng mua đồ thanh toán ngay tại quầy khiến không khí luôn tấp nập. Hàng trăm các loại rượu trong và ngoài nước từ rượu mạnh đến rượu vang với giá vài trăm đến hàng chục triệu đồng phục vu nhu cầu khác nhau của người mua.

Các "quý ông" hào hứng nhất với quầy bán rượu.

Tại quầy bánh kẹo, mứt tết và các loại gia vị phụ phẩm như tôm chua Huế, nước mắm, mắm tôm, mắm tép, dưa chuột bao tử, hành kiệu muối… lượng hàng đưa ra dường như không kịp với nhu cầu mua sắm của khách. Một số quầy vừa đưa hàng ra đã hết.

Đông nhất trong siêu thị là khu vực bán các loại bánh kẹo cân, đồ khô và thực phẩm ngày tết.

Trong khi chị em phụ nữ lại tất bật với hàng bánh kẹo.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, Đống Đa - Hà Nội chia sẻ: “Tôi mới lập gia đình. Đây là năm đầu tiên, tôi phải lo sắm tết cho gia đình nhà chồng. Tôi thấy yên tâm khi mua hàng trong siêu thị. Ớ đó, nhiều mặt hàng phong phú, giá cả ổn định mà chất lượng đảm bảo hơn bên ngoài. Nhất là những ngày thời tiết thất thường thế này, sắm tết tại siêu thị là đỡ vất vả nhất”.

Anh Nguyễn Văn Khanh, một khách hàng từ TP Bắc Ninh cho biết: “Tôi cùng vợ đánh xe từ nhà sang đây từ sáng chọn mua một thể cho mấy ngày tết luôn. Ở đây, có nhiều mặt hàng mà ở Bắc Ninh rất khó mua như thịt cá sấu, thịt đà điểu, một số loại bánh kẹo ngon…”.

Các em nhỏ thích thí khi được đi "chợ tết" thành phố cùng bố mẹ.

Nhân viên siêu thị luôn phải làm việc tất bật hết công suất từ vận chuyển hàng, lau dọn vệ sinh, xếp lại đồ đến tính tiền…Đặc biệt, tại hàng chục quầy tính tiền, những hàng dài khách chờ đợi đến lượt cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, khác mọi ngày, ai cũng kiên nhẫn cố đợi đến lượt vì mất bao nhiêu công sức mới chọn được xe hàng ưng ý cho ngày Tết đang đến gần.

Dưới đây là một số hình ảnh, PV Dân trí ghi nhận không khí sắm tết tấp nận của người dân thủ đô trong siêu thị:

Một gian hàng trong siêu thịđược trang trí đậm chất xuân
Cả gia đình cùng nhau đi sắm tết.

Trong tiết trời mưa rét thì siêu thị là nơi mua sắmđược nhiều người lựa chọn

Giày dép quần áo tết được nhiều người quan tâm

Nhiều mặt hàng giảm giá từ quần áo...

đến bánh kẹo.
Ô mai "hút" chị em phụ nữ.

Giò lụa vẫn không thể thiếu trong ngày tết.

Một thiếu nữ hào hứng chọn hàng tết.

Nhiều khách hàng ở tỉnh xa về siêu thị tại Hà Nội mua thực phẩm lạ cho ngày tết.


Các nhân viên trong siêu thị tất bật với hàng hóa.

Cụ bà có lẽ đang hồi tưởng về những phiên chợ tết quê.

Hai bố con kẹt cứng giữa các quầy hàng.

Những gian hàng đã "cháy".

Quầy thanh toán đông nghẹt khách chờ.

Ai cũng muốn được thanh toán nhanh để về chuẩn bị tết.

Theo Anh Thế
Dân trí

hangnt

Cùng chuyên mục
XEM