Hà Nội: Vào tiệm vàng định cướp nhưng sợ, ra ngoài lấy tinh thần vào cướp lại

25/03/2021 14:19 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Tuân vào cửa hàng giả vờ mua vàng rồi cướp, nhưng khi chủ quán đưa vàng Tuân lại sợ nên trả lại. Tuân quyết định ra ngoài lấy tinh thần quay lại cướp nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1996, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 14/3, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ nên Tuân đi xe máy từ phường Cự Khối (quận Long Biên) về phía cầu Thanh Trì, sang quận Hoàng Mai, với mục đích tìm cửa hàng vàng để cướp.

Hà Nội: Vào tiệm vàng định cướp nhưng sợ, ra ngoài lấy tinh thần vào cướp lại - Ảnh 1.

Tuân bị bắt giữ ngay tại tiệm vàng

Đi tìm hơn 1 tiếng đồng hồ, Tuân đã "nhắm" được mục tiêu là 1 cửa hàng vàng bạc trên đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).

Lúc đầu, Quân vào cửa hàng giả vờ hỏi mua 5 chỉ. Chủ cửa hàng đã đưa cho Tuân sợi dây chuyền vàng 5 chỉ nhưng Tuân lo sợ, không dám cướp ngay mà trả lại chủ tiệm.

Sau đó, Tuân đi ra ngoài, lấy lại tinh thần, vài phút sau hắn quay lại cửa hàng vàng, đề nghị chủ tiệm cho xem lại dây chuyền để đeo thử.

Sau khi đeo sợi dây chuyền, Tuân vờ soi gương rồi bất ngờ bỏ chạy ra phía xe máy để tẩu thoát nhưng đã bị chủ tiệm vàng cùng người dân bắt giữ, giao cho công an. Sợi dây chuyền mà Tuân cướp giật trị giá hơn 26 triệu đồng.

Đặng Thủy

Cùng chuyên mục
XEM