Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc

01/09/2019 14:51 PM | Xã hội

Cẩn thận trong từng đường kim mũi chỉ, hơn 70 năm trôi qua, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn lưu giữ nghề truyền thống may cờ Tổ quốc.

Càng gần đến ngày lễ Quốc khánh 2.9, những gia đình làm cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân càng trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Tiếng máy khâu dồn dập, tiếng cắt vải xoèn xoẹt đã trở thành giai điệu quen thuộc của làng quê quanh năm rợp bóng cờ hoa này.

Do nhu cầu của người tiêu dùng tăng vọt, các mặt hàng như cờ, băng rôn, khẩu hiệu... trở nên “đắt khách” hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, nhiều xưởng may trong làng phải huy động thêm sức người để kịp thời sản xuất, cung ứng cho thị trường.

 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 1.
 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 2.

Xưởng may cờ ở Từ Vân tất bật sản xuất, phục vụ cho ngày lễ kỉ niệm Quốc khánh 2.9. Ảnh: Thái Hà.

Theo người dân trong làng, nghề may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân đã nức tiếng từ thời xa xưa. Nghề may bắt đầu từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám bùng nổ năm 1945. Thời điểm đó, không ít người dân làng Từ Vân lên Hà Nội mở cửa hàng buôn bán các sản phẩm thêu, dệt, cờ may truyền thống trên phố Hàng Bông.

Không những vậy, nhiều người may mắn còn được trực tiếp tham gia sản xuất tại tổ Cờ Đỏ và được giao nhiệm vụ thiêng liêng may cờ Tổ Quốc phục vụ Cách mạng.

 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 3.
 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 4.

Các mặt hàng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu... được khách hàng đặt mua rất nhiều. Ảnh: Thái Hà.

Ông Đặng Hồng Hưởng (SN 1968), người có hơn 20 năm gắn bó với nghề may cờ ở làng Từ Vân tự hào nói: Mỗi công đoạn đều đòi hỏi người làm cờ phải thực sự khéo léo, tỉ mẩn trong từng đường kim, mũi chỉ. May cờ khó nhất là khâu đính sao vàng ở chính giữa sao cho cân đối.

Theo ông Hưởng, để có được một lá cờ đẹp phải trải qua nhiều công đoạn như pha vải, đo, cắt, chèn sao, khâu vá... Ngoài ra, việc duy trì làng nghề còn tạo điều kiện cho nhiều bà con trong thôn có việc làm kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 5.
 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 6.

Nghề làm cờ chỉ dành cho những người bình tĩnh, tỉ mỉ. Ảnh: Thái Hà.

Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Nguyễn Văn Kỳ (SN 1961) trưởng thôn Từ Vân, xã Lê Lợi cho biết, hiện nay ở Từ Vân vẫn còn một số hộ gia đình tiếp nối nghề may cờ Tổ Quốc. Thôn cũng đã động viên, khuyến khích các gia đình nhân rộng quy mô sản xuất và giữ gìn nghề truyền thống.

Cũng theo ông Kỳ, hiện nay, sản phẩm cờ đỏ sao vàng của làng Từ Vân không chỉ cung cấp cho hầu hết các cửa hàng trên phố Hàng Bông mà còn xuất đi nhiều địa phương trên cả nước với số lượng lớn.

 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 7.
 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 8.

Trải qua sự phát triển của thời gian, cho đến nay nghề thêu và may cờ Tổ quốc ở thôn Từ Vân vẫn được duy trì. Ảnh: Thái Hà.

 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 9.
 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 10.

Ông Đặng Hồng Hưởng tỉ mẩn trong các công đoạn hoàn thiện sản phẩm. Ảnh: Thái Hà.

 Hà Nội: Không khí nhộn nhịp ở làng nghề may cờ Tổ quốc  - Ảnh 11.

Các sản phẩm ở Làng từ Vân được đóng gói cẩn thận, cung ứng cho nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: Thái Hà.

Theo Thái Hà

Cùng chuyên mục
XEM