Gừng càng già càng cay: Ông lão gắn 11 smartphone vào xe đạp đi khắp nơi để bắt Pokemon

10/08/2018 21:34 PM | Công nghệ

2 năm đã trôi qua kể từ khi làn sóng Pokémon Go làm cả thế giới phát cuồng. Không chỉ giới trẻ, bô lão 70 tuổi tại Đài Loan đầu tư hẳn 11 chiếc smartphone gắn vào xe đạp để rong ruổi khắp phố phường bắt Pokémon.

Khác với các bậc bô lão, về già vui thú điền viên, quây quần bên con cháu, ông Chen San-yuan, sống tại Đài Loan, đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn đầu tư 11 chiếc smartphone gắn vào xe đạp để rong ruổi khắp các phố phường bắt Pokémon.

Gừng càng già càng cay: Ông lão gắn 11 smartphone vào xe đạp đi khắp nơi để bắt Pokemon - Ảnh 1.

Ai nhanh tay bắt bằng tay ông?

Bức ảnh trên được chụp tại công viên Đài Bắc, San-yuan lão tiên sinh với bộ đồ nghề bắt Pokémon của mình, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Gừng càng già càng cay: Ông lão gắn 11 smartphone vào xe đạp đi khắp nơi để bắt Pokemon - Ảnh 2.

Ông Chen San-yuan trên chiếc "xe đạp teen". Phố chưa lên đèn nhưng ông đã lên đồ.

Gắn điện thoại lên xe, túi đựng đầy pin, lão tiên sinh dành toàn bộ thời gian của mình đi bắt Pokémon trên đường phố và trong công viên. Quá say đắm trò chơi này, nhiều hôm ông quyết không về nhà cho đến 4 giờ sáng. Như bao game thủ chuyên nghiệp khác luôn phóng tay đầu tư cho đồ nghề của mình, "ông bác Pokémon" đã quyết tâm "độ" dàn radar bắt Pokémon của mình lên 15 chiếc điện thoại. Nguyên tiền đồ nghề thôi cũng đã tốn của lão game thủ gần 35 triệu đồng mỗi tháng.

Gừng càng già càng cay: Ông lão gắn 11 smartphone vào xe đạp đi khắp nơi để bắt Pokemon - Ảnh 3.

Muốn sống vui khoẻ có ích thì phải đầu tư!

Gừng càng già càng cay: Ông lão gắn 11 smartphone vào xe đạp đi khắp nơi để bắt Pokemon - Ảnh 4.

Về nhà vẫn không quên nhiệm vụ...

Với ông Chen, 35 triệu một tháng là hoàn toàn xứng đáng bởi ông tin rằng trò chơi này sẽ giúp mình phòng chống bệnh Alzheimer. Chưa kể trong lúc chơi, ông còn làm quen được với các cháu game thủ vô cùng vui tính.

Gừng càng già càng cay: Ông lão gắn 11 smartphone vào xe đạp đi khắp nơi để bắt Pokemon - Ảnh 5.

Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

Năm 2016, cháu trai của ông Chen đã dạy ông chơi Pokémon Go và kể từ đó, người đàn ông này đã tìm ra lẽ sống của đời mình. Ngay cả khi game đã bớt hot, ông vẫn là một tín đồ trung thành, ngày ngày đạp xe cùng với bộ đồ nghề khủng đi bắt Pokémon, thật vui, khoẻ và có ích.

Theo Metro.co.uk

THEO CÀO CÀO

Từ khóa:  bắt pokemon
Cùng chuyên mục
XEM