Ghi bàn dẫn trước, Quang Hải và đồng đội vẫn đau đớn gục ngã trước "đại gia" Trung Quốc

19/02/2019 17:28 PM | Sống

Quang Hải và các đồng đội của mình xứng đáng góp mặt ở đấu trường AFC Champions League. Họ chỉ có thể tự trách mình khi tự tay ném đi chiến thắng, bởi những lỗi lầm khó tha thứ.

Play-off AFC Champions League: Sơn Đông Lỗ Năng 4-1 CLB Hà Nội (nguồn: AFC)

Nếu may mắn hơn, Quang Hải và các đồng đội không cần đến mãi phút 39 mới có thể ghi bàn thắng vào lưới Sơn Đông Lỗ Năng - đội bóng Trung Quốc với đến 3 hảo thủ ngoại binh và cực kỳ khát khao suất chính thức tham gia AFC Champions League 2019, và nếu may mắn hơn, tỷ số hiệp 1 của trận đấu không chỉ dừng lại ở con số 1-0, nếu pha kết thúc của Oseni nắn nót hơn.

Dĩ nhiên đội bóng Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn nhiều, không chỉ bởi họ được thi đấu trên sân nhà, không phải bởi CLB Hà Nội "chấp" đối phương 1 ngoại binh khi chỉ có Oseni và Pape Omar được tung vào sân, mà bởi Sơn Đông Lỗ Năng có thực lực thực sự mạnh hơn, dẫu cho đội bóng thủ đô đang "một mình một chợ"" ở V.League.

Có tỷ lệ tranh chấp bóng thấp hơn khá nhiều so với đối phương, như bàn thắng ghi được trong hiệp 1 của các cầu thủ Hà Nội là điều hợp lý, bởi với lối chơi phòng ngự chắc chắn, pressing tầm cao, đồng thời tận dụng những đường chuyền cự ly nhỏ, cùng khả năng chơi bóng kỹ thuật, lắt léo để kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ, đội bóng thủ đô cầm bóng đến 61%.

Thành thực mà nói, Sơn Đông Lỗ Năng cũng có không ít cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Công, nhất là ở 10 phút đầu trận, tuy nhiên với tinh thần thi đấu lăn xả, cùng khả năng phòng ngự tỉnh táo, những pha tấn công nhằm tận dụng lợi thế về thể hình của bộ đôi tiền đạo ngoại binh Pelle và Guedes của đội bóng Trung Quốc đều bị các hậu vệ CLB Hà Nội hóa giải không mấy khó khăn.

Thêm vào đó là khả năng bắt bóng chắc chắn, ra vào hợp lý của thủ thành Văn Công khiến cả Pelle lẫn Guedes không ít lần phải nản lòng. Trên sân Olympic Tế Nam, thủ thành này tái hiện lại hình ảnh của người đồng đội trẻ đang ngồi trên băng ghế dự bị - Bùi Tiến Dũng, ở Thường Châu hồi đầu năm ngoái, ở kỳ tích U23 châu Á.

Trong pha ghi bàn của Văn Quyết, Quang Hải tỉa đường bóng cực đẹp cho Oseni. Nó đẹp đến mức chuyền xong, tiền vệ người Đông Anh chỉ việc đứng lại, chứng kiến Oseni lật đường bóng sang bên kia cho Văn Quyết đã chuẩn bị sẵn sàng, xung quanh không hề có cầu thủ đối phương nào, tung cú volley chéo góc hạ gục dễ dàng thủ thành Wang Dalei.

 Ghi bàn dẫn trước, Quang Hải và đồng đội vẫn đau đớn gục ngã trước đại gia Trung Quốc - Ảnh 3.

Oseni sẽ phải nuối tiếc rất nhiều pha kết thúc vô duyên của mình ở phút cuối hiệp đấu đầu tiên, và Quang Hải cũng sẽ phải hối tiếc rất nhiều ở pha bóng CLB Hà Nội có được tình huống 3 đánh 2, nhưng đường chuyền bóng của tiền vệ người Đông Anh cho đồng đội là khá cẩu thả.

Bởi nếu biến những cơ hội ngon ăn ấy thành bàn thắng, họ sẽ bù lại được cho pha bóng lỗi lầm đáng tiếc của Thành Chung. Chỉ cách khung thành đội nhà có chưa đầy 3 mét, trung vệ này phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Liu Junshuai sút tung lưới Văn Công ở phút 65.

Chỉ 3 phút sau bàn gỡ hòa của đội chủ nhà, Oseni thêm lần khiến người hâm mộ Việt Nam phải ôm đầu nuối tiếc khi cú sút sệt của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 Ghi bàn dẫn trước, Quang Hải và đồng đội vẫn đau đớn gục ngã trước đại gia Trung Quốc - Ảnh 4.

Oseni quá vô duyên trong trận đấu này.

Càng đau đớn hơn, khi chỉ đúng 4 phút sau đó, đến lượt Pelle bật cao hơn tất thảy hậu vệ của đội bóng đương kim vô địch V.League, đánh đầu tung lưới Văn Công.

Thế trận ấy buộc Quang Hải và các đồng đội phải nhào lên tấn công, và khi giờ thi đấu chính thức chỉ còn vài phút, lại là Pelle làm tường cực kỳ hiệu quả bằng chiều cao lấn lướt của mình, cho Liu Binbin tung cú sút hạ gục Văn Công.

Bàn thắng cuối cùng, nâng tỷ số lên 4-1 của Zhou Haibin được ghi vào phút bù giờ thứ hai, khiến CLB Hà Nội phải nhận trận thua đậm đà, dù rằng nó không phản ánh đúng cục diện trên sân. Nhưng bóng đá là thế, tàn nhẫn và thực dụng. Tiếc cho Quang Hải và các đồng đội, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Tỷ số: Sơn Đông Lỗ Năng 4-1 CLB Hà Nội

Đội hình thi đấu

 Ghi bàn dẫn trước, Quang Hải và đồng đội vẫn đau đớn gục ngã trước đại gia Trung Quốc - Ảnh 5.

Ghi bàn

Sơn Đông Lỗ Năng: Liu Junshuai (65'), Graziano Pellè (72'), Liu Binbin (86'), Zhou Haibin (90'+2)

CLB Hà Nội: Văn Quyết (39')

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM