Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên

12/02/2024 16:20 PM | Sống

Em bé Gạo đã có những kỷ niệm khó quên cùng với ba mẹ trong chuyến du lịch ở Huế.

Đầu năm mới, nhiều gia đình lựa chọn cho con đi du lịch, đến những nơi xa để cảm nhận một không khí thật khác, cũng là thời gian để cả nhà quây quần, "chill" bên nhau sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Chị Tú Oanh (chủ kênh travel vlog KK Familie và blog Lấp la lấp lánh) cùng ông xã và con trai (biệt danh Gạo, 3.5 tuổi) vừa trở về từ chuyến du lịch đến Huế. Lần này gia đình chị Oanh đi khá dài ngày nhưng lại gặp phải điều không mong muốn, đó là mưa không dứt từ sáng tới đêm. Thế nhưng, chuyến đi lại đem lại những trải nghiệm chưa từng có.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 1.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 2.

"Cuối cùng cũng được đi Huế, nhưng lại mưa suốt thôi. Đạo cụ chụp ảnh không thể thiếu là... ô. Lần này nhà mình có full 3 ngày ở Huế, không tính thời gian đi về. Lịch trình cơ bản là sáng chiều đi lăng, sẩm tối vào cafe. Một số kinh nghiệm sau chuyến đi của nhà mình, mọi người tham khảo nhé", chị Oanh nhắn nhủ.

Lăng tẩm

Nhà mình mua combo vé vào Đại Nội + Lăng Minh Mạng + Lăng Tự Đức (đi trong 2 ngày), rẻ hơn mua lẻ từng nơi (nhưng mà có một chị người Huế bảo là nếu đến cổng sau của các lăng mua vé thì còn được rẻ hơn nữa). Theo kinh nghiệm (và personal bias) của chồng mình xưa ở team sản xuất The Hue of Huế thì đây là 3 nơi đẹp nhất.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 3.
Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 4.

Cửa Hiền Nhơn - Đại Nội

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 5.

Lăng Tự Đức

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 6.

Lăng Minh Mạng

Cung An Định

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 7.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 8.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 9.

Đến đây mới thấy các bạn Huế cũng tới chụp hình nhiều ghê. Các bạn nhớ mặc áo dài đi chụp cho đẹp nhé, nhà mình kiểu hôm trước book vé hôm sau bay nên chẳng nhớ mà mang gì hết.

Chùa Từ Hiếu và chùa Thiên Mụ

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 10.

Vào Huế, thấy nhiều tăng, ni đi ngoài đường mà cứ có cảm giác mình đang ở Myanmar hay là Thái Lan chứ không phải Việt Nam. Chùa Thiên Mụ đẹp, rất là đông du khách, còn chùa Từ Hiếu tuy không đông bằng nhưng cũng rất bình yên.

Công viên nước hồ Thuỷ Tiên

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 11.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 12.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 13.

Năm Rồng nên đi thăm con Rồng. Thấy bảo ma mị lắm nhưng hai mẹ con dắt tay nhau đi thì chỉ thấy vui chứ không sợ gì hết.

Homestay: Min Hy Homestay

Sau nhiều lựa chọn đắn đo giữa resort lẫn khách sạn, homestay... thì cuối cùng nhà mình cực kì hài lòng và ưng í khi "bắt" được Min Hy homestay. Lại được ở chiếc phòng xinh nhất nhà, giá cực kì rẻ. Một chiếc villa over-expectation, bình yên, lúc nào cũng thơm và du dương tiếng nhạc, có những góc vẽ free, hay đồ ăn nhẹ free, welcome drink và cake.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 14.

Đi ở homestay lạ, đêm thường mình sẽ hơi khó ngủ vì không có chủ nhà cũng như lực lượng nhân viên hùng hậu như khách sạn, nhưng Min Hy mở nhạc nhẹ nhàng cả đêm khiến đêm bớt sợ hơn với mình. Lần đầu tiên thấy một chiếc home như thế và rất thích.

Cafe Huế

Cafe ở đây cũng xinh ghê. Có tiệm Trốn service xịn, ánh sáng set up chụp hình rất đẹp deep (cơ mà từ 7pm là chỉ phục vụ rượu, cocktail). Thành cafe đẹp, đồ uống, bánh cũng ngon nữa. Nhà cũ thì giá mềm hơn hẳn, cũng có vài góc xinh nhưng không đẹp bằng và ngon bằng hai quán kia.

Ghé Huế vào đúng những ngày trời mưa rét, gia đình nhỏ có những trải nghiệm không thể nào quên- Ảnh 15.

Ăn uống

Trời mưa suốt nên tụi mình cũng đã lo là sẽ khó mà thưởng thức được trọn vẹn ẩm thực Huế. Vì sau một ngày dài mưa gió ai cũng cảm thấy ngại ra ngoài ăn uống. Tuy nhiên chị chủ homestay tụi mình đã gợi ý ngay là trên các app order đồ ăn giờ đã có đủ các món ngon rồi.

Thế là chỉ việc ngồi ở homestay chill chill chờ đồ ăn giao đến vẫn còn nóng hổi, bày ra bát đũa xinh cả nhà ngồi ăn uống đầm ấm với nhau. À, có một nhà hàng cơm nhà mà các bạn nhớ phải ghé thử, là "Chạn" nhé. Đồ ăn ở đây được đánh giá rất chuẩn vị, dù là món ăn dân dã đơn giản như thịt luộc chấm tôm chua thôi cũng ngon không ngờ!

Cho dù đến Huế vào những ngày mưa, đi lại thăm thú hơi cực, nhưng cũng vì vậy mà gia đình mình được thấy một Huế rất khác. Một Huế buồn, Huế thương... đẹp cổ kính uy nghiêm mà dịu dàng sâu sắc. Chắc chắn sẽ quay trở lại Huế một ngày không xa.

Theo An Chi

Cùng chuyên mục
XEM