Đừng tưởng mình giỏi thì có thể khiến người khác trở nên tốt hơn: Bạn nhầm rồi, động lực thay đổi chỉ có ở chính họ mà thôi!

10/12/2018 10:18 AM | Sống

Chuyện duy nhất bạn có thể làm, là đưa cho người ta cơ hội thay đổi, rồi để họ tự mình đưa ra quyết định cho bản thân mình.

Hồi trẻ, tôi nghĩ mình là "superwoman'", nghĩ mình có khả năng ảnh hưởng và đổi thay người khác. Năm tháng dài hơn một chút, bước qua vài ngõ bụi trần, chợt hiểu ra rằng mình sai bét. Nhân viên tôi thương, ép học cái này, làm cái kia, thay đổi thế này thế nọ để giỏi hơn tốt hơn. Bị ép thì miễn cưỡng làm, sợ chị buồn thì làm, chứ cuối cùng đâu vẫn hoàn vào đó.

Đời này, làm gì có ai thay đổi được ai. Bạn bị hoang tưởng khi nghĩ rằng mình thay đổi được ai. Chỉ có người ta mới thay đổi được chính mình. Cho nên, đừng phí thời gian cố gắng. Chuyện duy nhất bạn có thể làm, là đưa cho người ta cơ hội thay đổi, rồi để họ tự mình đưa ra quyết định cho bản thân mình.

Đừng tưởng mình giỏi thì có thể khiến người khác trở nên tốt hơn: Bạn nhầm rồi, động lực thay đổi chỉ có ở chính họ mà thôi! - Ảnh 1.

Đời này, chẳng ai quyết định được cho ai, và chẳng ai tự nhiên xuất hiện như Bụt để thay đổi cuộc đời của Tấm. Đừng mơ màng như thế! Tất cả mọi thay đổi trong đời ta là do ở ta thôi. Ta không muốn và không làm việc cật lực để thay đổi bản thân mình, thì có một vạn ông thầy giỏi, một cơ số cao nhân, cũng chẳng nên ngô ra khoai gì hết.

Có bạn hỏi tôi, cô chỉ em cách làm sao để giữ lửa mà tiếp tục thay đổi, chứ em hùng hổ ra quyết định xong, rồi hôm sau "xẹp lép" như bong bóng xì hơi. Nghe giống như mấy khoá học bơm bong bóng, lợi dụng tâm lý học đám đông để làm tăng cao trào kiếm tiền. Rồi về nhà, mất ngữ cảnh, xẹp còn hơn hồi chưa đi học. 

Khi bản thân ta không đủ động lực, vì mục đích hành động không đủ lớn, vì giá trị đòn bẩy không đủ bao la, thì xách cái ống bơm xe đạp theo mà tự bơm. Có phải ma túy đâu mà xẹp đến đâu tìm thuốc doping đến đó. 

Đừng tưởng mình giỏi thì có thể khiến người khác trở nên tốt hơn: Bạn nhầm rồi, động lực thay đổi chỉ có ở chính họ mà thôi! - Ảnh 2.

Câu cần hỏi mình là: Mục đích của bạn cuối cùng là gì? Tôi hay nói với nhân viên mình: Làm cái gì không quan trọng. Quan trọng là tại sao ta đang làm thứ ta đang làm? Nó có đóng góp gì cho hành trình về phía trước của ta không. Nếu không, dẹp đi chứ làm chi cho mệt. Sợ nhất là mấy người than nhiều việc. Rà lại, có khi phải đến 80% là làm cái gì không quan trọng.

Cho nên, đừng cố thay đổi ai. Đừng chờ ai đó đến thay đổi mình. Mất thời gian vô ích. Muốn thay đổi hay không, thay đổi được hay không là quyết tâm và hành trình cá nhân của mỗi người thôi. 

Đừng đổ thừa. Đừng hoang tưởng. Bước đầu tiên, bao giờ cũng là ta quay trở về đối diện bản thân ta.

"You can't change people. Only they can change themselves."

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Nguyễn Phi Vân

Cùng chuyên mục
XEM