Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam!

09/01/2019 08:28 AM | Sống

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có những giây phút thăng hoa, bùng nổ, đã có máu đổ, và cũng đã có lúc khiến người hâm mộ ngất ngây. Như thế là chưa đủ sao?

1. Đúng tròn 5 năm trước ngày trận đấu giữa Việt Nam và Iraq ở Asian Cup 2019 diễn ra, một người bạn của người viết, từng dành suốt hơn 20 năm cho bóng đá Việt Nam, đã xăm hình lá cờ Tổ quốc xé toang lồng ngực trái sau kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang-seo có viết một status trên Facebook:

"Trong một lần đi công tác sang AFC - Liên đoàn bóng đá Châu Á tại Malaysia, một chuyên gia bóng đá có khoe tôi "Tao vừa có một chương trình huấn luyện đặc biệt, dạy cho cầu thủ biết CÁCH THUA CUỘC".

Tôi giật mình, chợt nghĩ đến các vụ việc tiêu cực, mua bán độ. Khi mắt đang còn tròn xoe, thì chuyên gia này nói với tôi: "Không phải cách mày nghĩ đâu. Bọn tao dạy cho huấn luyện viên, cầu thủ biết cách đón nhận thất bại, từ cá nhân đến tập thể cần phải biết làm gì, nói gì, như thế nào…

Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam! - Ảnh 1.

- Ý ông nói là cách quên đi thất bại? - Tôi cắt lời…

- Đồ ngu. Mỗi thất bại là bài học quý giá. Ai dạy mày phải quên đi thì không khác gì bảo mày đốt hết sách vở đi cả. Bản thân mày cần nghiền ngẫm nó, rồi đem ra bàn luận với những đồng đội mày, rồi rút ra những bài học, một cách tích cực nhất, sau đó sửa nó, với mục tiêu cho các trận sau, mùa giải sau nữa…

Câu chuyện đó cuốn ông chuyên gia và tôi hết một đêm & hai két bia, tại đất nước mà người ta rất hạn chế sử dụng thứ đồ uống có cồn này..."

Trận thua 2-3 trước Iraq chắn chắn sẽ để lại cực kỳ nhiều tiếc nuối cho cả người hâm mộ Việt Nam, cũng như bản thân thầy trò HLV Park Hang-seo. Không tiếc nuối sao được, khi chúng ta đã có một trận đấu để đời, với 2 lần dẫn trước đối phương, và chỉ chịu khuất phục với bàn thua ở phút thứ 90 đầy nghiệt ngã.

Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam! - Ảnh 2.

Có rất nhiều điều để nói, để tiếc nuối, để phải thốt lên câu "Giá như..." sau trận đấu này. Và nói như chuyên gia bóng đá Malaysia kia, bản thân các cầu thủ Việt Nam sẽ phải nghiền ngẫm, bàn luận về trận đấu này, để rồi rút ra những bài học - một cách tích cực nhất, để sửa nó ở các trận sau, thậm chí là các giải đấu sau.

Trận đấu này, dẫu có hào hùng, nhưng với bản thân HLV Park Hang-seo, cũng sẽ giúp ông rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ như việc bóng đá hiện đại đang ngày càng bỏ qua khái niệm thế trận, thay vào đó hướng đến việc giải quyết tình huống.

Các học trò của "thầy Park" đã tạo dựng được một thế trận rất tốt trước đối thủ mạnh hơn hẳn, để chơi ngang ngửa, thậm chí có những thời điểm vượt trội Iraq, nhưng xét về mặt tình huống, đối phương đã giải quyết các tình huống tấn công của họ ở đẳng cấp cao.

Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam! - Ảnh 3.

2. Với HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến rất dài, với những kỳ tích đi vào lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn đến không tưởng. Ba kỳ tích chỉ trong vòng chưa đầy một năm, với một chức vô địch Đông Nam Á cùng một chức Á quân châu lục giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có được sự tự tin vượt bậc khi bước ra đấu trường châu Á.

Trong cả 3 bàn thua của đội nhà, điều được nhìn thấy rõ nhất là dấu ấn của việc mất đi Đình Trọng. Lần lượt Duy Mạnh, rồi Bùi Tiến Dũng mắc lỗi ở vị trí mà nếu Đình Trọng vẫn là trung tâm của hàng phòng ngự, sự tỉnh táo, chỉnh chu của cầu thủ này có lẽ sẽ khiến các đồng đội bớt đi rất nhiều những lỗi như thế.

Còn ở bàn thua thứ ba, cú sút tung lưới Đặng Văn Lâm của cầu thủ Iraq đến từ cú sút phạt đẹp mắt và cực kỳ hiểm hóc. Còn nhớ ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên đất Malaysia, hai bàn gỡ của đội bạn cũng đều đến từ những tìn huống cố định.

Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam! - Ảnh 4.

Thành công đến nhanh khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa thể hoàn thiện tốt những kỹ năng cần thiết để chống lại những "bài" giải quyết tình huống đầy sự dạn dày kinh nghiệm của đối phương. Nhưng dù có thua, nó cũng là điều tốt cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi trong tương lai, họ sẽ rút ra được những bài học quý báu cho riêng mình, cho cả đội tuyển, cho con đường dài phía trước.

Và quan trọng nhất, dẫu có thất bại, dẫu cho phía trước là đối thủ cực mạnh vừa thắng Yemen đến 5-0, thì với ngọn lửa được thổi bùng lên trong trận đấu khiến Iraq phải "toát mồ hôi" vì sợ hãi, dấu ấn của đội tuyển Việt Nam đặt lên đấu trường châu lục là cực kỳ đậm nét. Ở cấp độ đội tuyển cao nhất trên đấu trường châu Á, sự tự tin là điều đáng giá nhất mà thầy trò HLV Park Hang-seo thu về được.

Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam! - Ảnh 5.

Trong status của người bạn được nhắc đến ở đầu bài, còn một đoạn cuối nữa, nó viết: "Và bây giờ, tôi rất muốn hỏi ông ấy 'Trong chương trình của ông, có phần nào cho cổ động viên không?'".

Như thường lệ, khi "cơn sướng" với những gì Công Phượng, Quang Hải và các đồng đội thể hiện trước Iraq dần lắng xuống, rồi sẽ đến lúc các chuyên gia bóng đá nước nhà, các cổ động viên "nói lời cay đắng" với HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ của mình. Thậm chí, nếu trận đấu với Iran sắp tới không có được kết quả khả quan, "bão" sẽ thêm lần đổ ập vào thầy trò HLV người Hàn Quốc này.

Đội tuyển Việt Nam đến với Asian Cup 2019 - giải đấu ở cấp độ cao nhất của châu lục, với một đội hình không mấy lành lặn khi thiếu đi Đình Trọng và Anh Đức - hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất ở những kỳ tích Asiad và AFF Cup 2018, và họ đã đàng hoàng đối đầu, thậm chí còn áp đảo được đối thủ mạnh hơn mình nhiều.

Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 2-3 Iraq (nguồn: AFC)

Dẫu thua, họ cũng để lại một vết son trên con đường chinh phục giải đấu cấp châu lục này. Về phần mình, HLV Park Hang-seo cũng đã thành công trong việc "làm sống dậy" những cầu thủ HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy - những cầu thủ mà người hâm mộ Việt Nam từng đặt rất nhiều niềm tin, để rồi có lúc đã "mất hút" trong đội tuyển.

Trước Iraq, Việt Nam không còn phải chơi lối chơi đầy sự tiêu cực như đã từng phải làm ở giải U23 châu Á, thay vào đó là thế trận hiên ngang, đĩnh đạc, khiến đối phương phải e ngại, khiến cả châu Á phải trầm trồ.

Đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, mà hãy vui vì dấu ấn Việt Nam! - Ảnh 7.

Bởi vậy, đừng khóc cho HLV Park Hang-seo, đừng ném những lời gây đau lòng về phía nhà cầm quân người Hàn Quốc này, cũng như các học trò của ông, thay vào đó hãy vui vì dấu ấn mà họ để lại, làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Con đường phía trước của HLV Park Hang-seo, cùng các học trò của mình còn dài, họ còn phải kiến tạo nên một thế hệ vàng cho bóng đá Việt Nam, mà những thành tích trước mắt sẽ là chân đế vững chắc cho một nền bóng đá vững mạnh lâu dài. Hãy đứng bên họ, ủng hộ họ, vỗ tay với những chiến thắng, và bớt buồn, thay vào đó đồng cảm hơn mỗi khi họ vấp ngã, để nâng họ dậy, cùng nhau đi con đường xa ấy!

Theo Lam Chi

Cùng chuyên mục
XEM