Đừng chỉ biết tới Bangkok, ở Thái còn có 1 chốn thiên đường là Trang Province!

15/05/2016 08:51 AM | Sống

Nếu đã qua Thái Lan và nghỉ lại ở Bangkok, thì đừng quên book luôn vé để tới thăm Trang Province 1 chuyến! Chốn thiên đường mới toanh chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu.

Ở giữa cái thời mà ai cũng có khả năng chụp hình đẹp và đi đâu về cũng review cực có tâm như thế này thì đúng thật là chẳng bao giờ lo đến chuyện thiếu chỗ mới để đi, hoặc lạc đường, hay không biết ăn gì chơi gì khi tới một nơi lạ hoắc.

Và cũng nhờ những album chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch của các bạn trẻ bây giờ mà không ít những chỗ ăn chơi mới cực hay ho đã được phát hiện ra. Album review chuyến đi sang Thái của cô bạn có tên Phùng Hân dưới đây là 1 ví dụ.

Hân đã có một chuyến du lịch bụi trong 8 ngày ở Thái Lan với tổng chi phí là 8 triệu, bao gồm toàn bộ vé máy bay, khách sạn, ăn uống, đi lại. Điều đặc biệt nhất là ngoài Bangkok - nơi mà hầu như ai cũng tới khi đặt chân đến Thái Lan thì Hân cùng người bạn đồng hành của mình khám phá Trang Province - nơi được mệnh danh là thiên đường mới trên đất Thái.

"Vì chúng ta không biết được đoạn đường phía trước sẽ như thế nào nên mới thấy cuộc sống quá nhiều điều thú vị, vậy nên các bạn đừng ngần ngại gì mà không đi để làm mới bản thân mình. Cùng Hân khám phá hành trình của chuyến đi Bangkok và một thiên đường mới của Thái Lan (TRANG province) trong 1 tuần với 8 triệu, nơi mà ít du khách Việt Nam nào biết đến nhé, đọc xong bài này chắc các bạn không còn muốn ở nhà nữa đâu".

Bangkok thì đã quá quen thuộc và có rất nhiều review rồi đúng không? Vậy nên trong bài viết này, chúng ta sẽ dành sự tập trung lớn hơn cho Trang Province nhé! Nghe mô tả thôi đã thấy kích thích rồi. Hãy cùng khám phá chuyến đi của Hân:

Hân có 4 ngày ở Bangkok và 3 ngày ở Trang Province. Tại Bangkok, Hân chọn ở Hostel phòng dorm tại khu Pratunam để tiết kiệm vì đi chơi suốt ngày, tối về chỉ ngủ nên chi phí cũng không quá đắt (870k/3ngày). Cũng như mọi người, giữa thiên đường mua sắm Bangkok, Hân đã đi shopping ở rất nhiều khu trung tâm thương mại và chợ như Asiatique, Baiyoke, Shibuya, Central World, Terminal 21, chợ đêm JJ Green... Cô bạn cũng không quên ghé thăm Khaosan, Hoàng Cung (Grand Palace)... Tóm tắt lại là những địa điểm nổi tiếng ở Bangkok Hân đều đã tới và chi phí cho 3 ngày là... 450.000 VNĐ.

Sau đó, Hân cùng bạn đồng hành di chuyển tới Trang Province. Đây là một tỉnh nằm ở phía nam Thái Lan. Thời gian bay khoảng 1 tiếng 20ph từ Bangkok, còn nếu đi tàu lửa thì phải book trước khá lâu và mất khoảng 12 tiếng. Không có chuyến bay thẳng nào đến Trang nên bắt buộc bạn phải bay sang Bangkok nhé!

Từ sân bay, hãy di chuyển bằng xe bus để về khách sạn. 2 khách sạn tốt nhất ở Trang Province là MyFriend & BanAoThong. Tuk tuk là phương tiện phổ biến ở đây, nhưng nếu muốn bạn có thể thuê xe máy ở khách sạn để chạy vòng vòng. Đường xá ở đây không khó đi đâu nên đừng lo bị lạc. 3 ngày ở Trang Province của Phùng Hân đã diễn ra như thế này:

Ngày 1: Hân book tour ở khách sạn đi Koh Muk thăm Marokot Cave, Koh Kradan và lặn biển. Tour giá chỉ 750 bath thôi mà được ăn buffet thả giàn thả cửa. Địa điểm đầu tiên rất đáng mong đợi đó là Marokot Cave, hang động bí mật phía sau vách núi. Đẹp rất đẹp!

Địa điểm thứ 2 là một bãi biển ở Koh Muk, tiếp đến là tàu sẽ chở mình đến Koh Kradan là một cụm đảo nhỏ nơi có rất nhiều san hô và cá để lặn, khá thú vị. Cứ mỗi lần tàu dừng như vậy, tắm biển, lặn biển xong lên là có đồ ăn, nước uống, cafe đầy đủ rất chu đáo. Kết thúc tour về đến khách sạn là 7h tối.

Ngày 2: Ở Trang có một đảo rất nổi tiếng đó là công viên quốc gia Tarutao (Koh Tarutao) với bờ biển rất đẹp và hoang sơ ít người biết đến. Để đi được Tarutao, bạn phải ra bến tàu có tên là Pakbara. Từ Trang Center bạn phải thuê xe máy chạy ra và mua vé tàu trực tiếp ở đây thì sẽ được giá rẻ hơn. Phải đi từ sáng sớm 8h30-9h vì thời gian di chuyển khá lâu, vé vào Tarutao là 200bath nhé!

Tới đảo thì chỉ cần đi bộ vòng vòng khám phá. Những bãi biển cực đẹp và hấp dẫn có Ta Lo Wow Bay, Pante Malakar Bay, Son Bay (bãi này có rùa lên đẻ trứng nữa), Makham Bay, Ta Lo U-Dung Bay. Ăn trưa trên đảo thì có một số nhà hàng cũng khá rẻ. Một bữa trưa tốn chỉ khoảng 150bath/người.

Hân đi vào dịp cuối tuần nên đi được chợ đêm ở Trang cũng rất vui. Trang có 2 khu chợ đêm, cái lớn nhất tên là TRANG RAIWAY STATION TRADE ZONE, các bạn cứ hỏi nhân viên ở khách sạn họ sẽ chỉ cho bạn cách đến đây. Chợ đêm ở đây thường mở của tầm 7 giờ đến 11 giờ đêm, có rất nhiều đồ ăn vặt vừa ngon vừa rẻ tha hồ cho các bạn lựa chọn nhé, nổi tiếng ở đây chính là món yougurt trái cây kiểu Thái, ăn một ly thôi là đã cảm thấy no nê.

Ngày 3: Vì chỉ có nửa ngày nên Hân thuê xe máy của khách sạn, 250bath/xe/ 2 người. Hân chạy xe máy ra chỗ Botanical Garden ở Thung Khai (vào cửa miễn phí). Chỗ này thì dành cho bạn nào yêu thiên nhiên. Ở đây có cây cầu treo đi lên chụp hình rất đẹp, ngắm cảnh cũng khá ổn.

Tóm lại để trải nghiệm được hết tỉnh Trang này, chắc phải đi thêm 2-3 lần nữa vì còn rất rất nhiều chỗ đẹp. Đi 1 tour 5 ngày chưa chắc là đi hết được nữa. Hân chỉ đi những điểm chính yếu và nổi tiếng nhất ở Trang thôi.

Còn các bạn, có lẽ cũng nên lên kế hoạch để khám phá Trang Province nếu như đáng có ý định qua Thái Lan đi nhỉ? Nghe mô tả đã hấp dẫn thế cơ mà!

Ảnh: Phùng Hân

Cùng chuyên mục
XEM