Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích

30/11/2019 16:16 PM | Xã hội

Đến hẹn lại lên, những khóm hoa dã quỳ mộc mạc lại nhuộm vàng cả đồi núi, uốn quanh những con đường mòn nhỏ, quyến rũ nên thơ như tranh vẽ.

Những ngày cuối tháng 11 ẩm ương, nếu cảm thấy không gian thành phố quá ngột ngạt, hãy tạm gác tất cả và rủ bạn bè người thân cùng "trốn" khỏi Hà Nội một hôm, gói 1-2 bộ đồ, thêm chiếc áo khoác dày và tìm một nơi hơi xa xa để refresh lại bản thân nhé các nàng. Một gợi ý nho nhỏ đó là đến vườn quốc gia Ba Vì, nơi đang vào mùa hoa dã quỳ rực rỡ nhất.

Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 1.

Các chị em có thể lên lịch trình bằng xe máy sáng đi chiều về, hoặc đi ô tô đến, gửi xe ở gần cổng vườn quốc gia Ba Vì rồi đi dạo ngắm cảnh, chụp ảnh, hoặc thuê hẳn homestay - khách sạn để có thời gian tận hưởng cảm giác đắm chìm trong thảm hoa vàng cỏ xanh đẹp như tranh vẽ.

Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 2.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 3.

Khắp nơi ven đường, trong rừng, dọc lối lên núi Ba Vì, trên nền đá của những khu di tích cũ... hoa dã quỳ bung nở vàng rực cả đất trời, chẳng hiểu sao thứ hoa dại mỏng manh ấy lại có sức quyến rũ đáng yêu đến thế.

Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 4.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 5.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 6.

Dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ, hướng dương dại, hướng dương Mexico. Mùa hoa dã quỳ chỉ kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần, khi hoa nở rộ. Với vẻ đẹp hoang dại đầy sức sống và sắc vàng rực rỡ, dã quỳ thu hút rất nhiều người đam mê du lịch tìm đến những ngọn đồi, núi cao hoặc rừng cây để chụp ảnh với loài hoa này.

Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 7.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 8.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 9.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 10.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 11.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 12.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 13.

Nếu lên Ba Vì với mục đích ngắm dã quỳ, các chị em có thể đi theo những đường mòn để nhìn ngắm toàn bộ khu rừng trong mùa hoa. Nên xem kỹ dự báo thời tiết để tránh gặp ngày mưa, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tham quan và chụp ảnh sống ảo nhé các nàng! Lên núi cũng lạnh hơn nên chị em nhớ chuẩn bị quần áo ấm thật kỹ, nếu thích diện đồ đẹp thì tới nơi rồi thay nha, tránh trường hợp đi ngắm hoa về xong lăn ra ốm, lại trở thành kỉ niệm không vui chút nào đâu.

Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 14.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 15.
Đông vẫn chưa rét, nhanh chân đến Ba Vì ngắm rừng thông, check in cùng hoa dã quỳ đẹp như cổ tích - Ảnh 16.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60km về phía Tây Bắc, vườn quốc gia Ba Vì là điểm du lịch dã ngoại được rất nhiều bạn trẻ và các gia đình ưa chuộng, bởi không khí trong lành, mát mẻ, cảnh thiên nhiên vừa đẹp vừa lãng mạn, rất hợp để nghỉ ngơi cuối tuần. Một số nơi ven đường còn có khung cảnh rất giống Đà Lạt, với những cây thông cao vút, xanh rì.

Để đến vườn quốc gia Ba Vì, có thể đi theo lối Đại lộ Thăng Long hoặc Quốc lộ 32 rồi theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây - Đá Chông) là gặp cổng chào huyện Ba Vì. Từ đây đi thêm khoảng 800m sẽ thấy biển tên của vườn quốc gia, chỉ cần rẽ trái và đi thêm một km là đến cổng vườn.

Giá vé vào cổng là 60.000 đồng/ người, 30.000 đồng đối với học sinh, sinh viên và các đối tượng thuộc diện ưu tiên.


Theo LYNK, ẢNH: S.V

Cùng chuyên mục
XEM