Đời người chỉ gói gọn trong những câu nói này, đọc lại mỗi tối có thể thay đổi vận mệnh sống của bạn

09/05/2018 15:00 PM | Sống

Phải đi đến dốc bên kia cuộc đời mới ngộ nhận ra được: Cuộc đời này nếu biết chịu những cái khổ mà người ta không thể chịu, nhịn những thứ mà người ta không thể nhịn, làm những thứ người ta không thể làm thì mới có thể hưởng thụ được những thứ mà người ta không thể hưởng thụ được.

1. Cá sống sẽ thường bơi ngược dòng nước, chỉ có cá chết mới bơi xuôi dòng.

2. Một việc mà ai cũng coi đó là cơ hội thì tự nhiên nó sẽ chẳng còn là cơ hội nữa.

3. Chỉ khư khư giữ quá khứ và từ chối ý tưởng, quan niệm mới sẽ không thoát khỏi tư duy lối mòn.

4. Ai rồi cũng sẽ có ngày phải nghỉ hưu, nhưng không phải ai cũng có được những bảo đảm về phần đời còn lại.

5. Cuộc sống không nằm ở việc sống được lâu hay ngắn mà nằm ở giác ngộ sớm hay muộn.

6. Thành công hay thất bại thường nằm trong phút chốc nhưng đa số đều bại chính ở phút chốc đó.

7. Tuổi trẻ là vô giá nhưng nếu không biết cố gắng sẽ chỉ là thứ không đáng giá.

8. Trên trời đẹp nhất vì sao, nhân gian đẹp nhất là bao chân tình.

9. Nỡ buông bỏ được những thứ có hạn ắt sẽ thắng được những thứ vô hạn.

10. Thay vì đánh bại kẻ thù hàng trăm lần thà là thử thách đánh bại bản thân một lần trong đời.

11. Cho người ta tiền bạc chỉ là hạ sách, cho người ta năng lực cũng chỉ là trung sách, cho người ta ý tưởng mới chính là thượng sách.

Đời người chỉ gói gọn trong những câu nói này, đọc lại mỗi tối có thể thay đổi vận mệnh sống của bạn - Ảnh 1.

12. Người ta giàu là giàu ở chỗ không biết đủ, quý là quý ở chỗ biết thoát tục. Còn mình bần là bần ở chỗ tầm nhìn ngắn và tiện là tiện ở nhu nhược.

13. Khi bạn đặt niềm tin vào bản thân thì bạn sẽ luôn luôn tràn đầy năng lượng.

14. So đo, tính toán với hiện tại sẽ chỉ làm bạn đánh mất tương lai.

15. Cựu Tổng thống Franklin D.Roosevelt đã từng nói: "Thời gian là chủ nhân, số phận là chủ tể và linh hồn là lãnh đạo".

16. Người giàu dựa vào vốn để kiếm tiền, còn người nghèo dựa vào kiến thức để làm giàu.

17. Con người sống ở đời không phải là gương của người khác mà là lấy người khác làm gương để noi theo.

18. Người khác coi thường bạn đúng là rất tệ nhưng đến bản thân mình còn coi thường mình thì bạn còn tệ hơn.

19. Chúng ta nghèo thì phải đứng lên để đổi đời, chẳng có lý do gì để ở đó mà kể khổ. Nghèo thì phải đứng lên để đổi đời, chẳng có lý do gì mà ở đó để kể về lý tưởng và hứng thú.

20. Trên đời này thứ gì cũng có thể mất, duy chỉ có hy vọng và niềm tin là tuyệt đối không được đánh mất.

21. Người khôn ngoan sẽ tìm cách tạo ra cơ hội, người mạnh mẽ sẽ biết cách nắm bắt cơ hội. Chỉ có kẻ yếu đuối mới ngồi chờ cơ hội.

Đời người chỉ gói gọn trong những câu nói này, đọc lại mỗi tối có thể thay đổi vận mệnh sống của bạn - Ảnh 2.

22. Đời người ai cũng có hai mẫu đất. Một là mẫu đất ban ngày dùng để trồng cho no cái bụng. Hai là mẫu đất ban đêm dùng để gieo tương lai, gặt trái ngọt.

23. Cùng con trẻ đọc sách và trưởng thành chỉ là cách của người bình thường. Gieo suy nghĩ, tư tưởng để con trẻ trưởng thành mới chính là nhân tài.

24. Thực ra, người mà không có gì mới chính là người giàu có. Bởi vốn liếng đó mới chính là thứ thôi thúc họ đứng lên hành động để đổi đời.

25. Con người chúng ta thường chỉ biết cầm sách để phán xét những điều mà ta không biết. Vì thế chúng ta cũng thường lấy những suy luận sai lầm để khẳng định là kết luận đúng.

26. Thà để họ cười một lúc cũng không được để họ cười cả đời.

27. Chúng ta có thể đánh mất tuổi thơ nhưng tuyệt đối đừng để đánh mất trái tim tuổi thơ.

28. Người nghèo khó, hay thất bại thì thường thiếu những điều gì? Trên khuôn mặt thiếu tiền, bản chất thiếu tham vọng, trong đầu thiếu suy nghĩ, cơ hội thiếu hiểu biết, tâm can thiếu dũng khí, thay đổi thiếu hành động, sự nghiệp thiếu kiên trì.

29. Người thông minh là người biết sử dụng kinh nghiệm từng trải mà người khác phải vỡ đầu chảy máu mới góp nhặt được làm kinh nghiệm của bản thân. Kẻ ngốc nghếch mới là kẻ nhất quyết phải sử dụng kinh nghiệm từng trải đến vỡ đầu chảy máu của mình mới cho đó là kinh nghiệm.

30. Phải đi đến dốc bên kia cuộc đời mới ngộ nhận ra được: Cuộc đời này nếu biết chịu những cái khổ mà người ta không thể chịu, nhịn những thứ mà người ta không thể nhịn, làm những thứ người ta không thể làm thì mới có thể hưởng thụ được những thứ mà người ta không thể hưởng thụ được.

Nhã Tịnh

Cùng chuyên mục
XEM