Đôi khi bạn sẽ không bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành hoài niệm

31/08/2019 14:21 PM | Sống

Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn ai cũng sẽ có những lúc hối tiếc vì những gì mình đã làm hoặc chưa thể làm. Thường thì khi mất đi thứ gì đó rồi, người ta mới bắt đầu biết quý trọng nó.

Có những thứ khi nó còn là của mình thì sẽ chẳng để ý tới cũng chẳng biết nó có giá trị với mình biết nhường nào, chỉ khi nó không còn ở đó nữa, nó thực sự rời bỏ bạn đến lúc đó nhận ra thì cũng đã muộn. Dù trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, là bạn bè hay người thân hay người yêu, họ đều là những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nhưng đôi khi chúng ta lại có những giây phút thờ ơ với họ, dù vô tình hay cố ý thì việc đó cũng không nên.

Chúng ta sinh ra không phải ai cũng có đầy đủ cha mẹ, nếu bạn có cả cả cha và mẹ yêu thương nuôi nấng thì đó là một điều hết sức may mắn. Chúng ta lớn lên, trưởng thành và có những công việc riêng của mình, có những bạn còn phải xa quê hương để lên thành phố học tập và làm việc, quỹ thời gian dành cho cha mẹ không còn được nhiều nữa. Cha mẹ ta vất vả đi làm để nuôi chúng ta ăn học nên người, và rồi khi họ không đi làm được nữa, thì chúng ta lại phải đi làm để lo cho gia đình của riêng mình. 

Đôi khi bạn sẽ không bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành hoài niệm - Ảnh 1.

 Mỗi năm qua đi, cha mẹ chúng ta lại già thêm một tuổi, thời gian bên họ lại ít đi một năm. Ai cũng thế, khi đi làm thì luôn bận rộn với mớ công việc, về nhà thì bận rộn với việc nhà rồi con cái, đôi khi chúng ta quên mất không gọi điện hỏi thăm bố mẹ, mà bạn đâu biết rằng mỗi ngày, bố mẹ chỉ chờ đến tầm giờ đó, để được nghe một cuộc điện thoại từ bạn, chỉ cần hỏi thăm vài câu cũng khiến bố mẹ vui rồi. 

Vậy nên, khi bố mẹ ta vẫn còn trên cõi đời này, hãy quan tâm họ hơn, dành cho họ nhiều thời gian hơn, cuối tuần rảnh rỗi thay vì đi dạo phố, bạn có thể đưa gia đình về nhà thăm bố mẹ, đó cũng là trải nghiệm tốt cho con cái của bạn. Đừng để đến khi không còn cha mẹ ở đó nữa, chúng ta mới tự trách sao trước đây mình lại không dừng chút công việc của mình lại để dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn.

Trong tình cảm cũng thế, khi đã trong một mối quan hệ chính thức, có những người có một suy nghĩ đó là “ người ta đã là của mình rồi, mình đâu cần giữ”. Và vì có suy nghĩ đó nên bạn lại hành xử đúng như thế, bạn chẳng còn quan tâm vì biết rằng người ta đã yêu thương mình, chẳng dễ dàng rời đi. Nhưng tình yêu mà không có sự trân trọng thì sớm muộn cũng sẽ tan vỡ. Lúc chinh phục tình yêu thì quan tâm hết lòng, người yêu luôn là nhất nhưng đến khi có được rồi lại lạnh lùng thờ ơ. Chuyện đó đâu còn xa lạ gì trong cuộc sống này. Nếu bạn có suy nghĩ ấy thì bạn nên bỏ ngay lập tức vì chẳng ai ngu ngốc đến mức mãi ở bên người không còn trân trọng họ.

Còn một thứ quan trọng hơn nữa chính là sức khỏe. Thế giới công nghệ phát triển một cách nhanh chóng, giới trẻ thì ngày càng đắm chìm vào mạng xã hội bất kể ngày đêm không màng sức khỏe. Dù ban ngày đi học, buổi tối về nhà làm bài đã mệt rồi nhưng nếu như không lướt Facebook hay Instagram thì lại cảm thấy bức bối không chịu được, nên lại thức đến nửa đêm. 

Các em đang đánh đổi sức khỏe của mình để lấy những giây phút vui chơi ngắn ngủi trên một thế giới ảo. Thức khuya lâu ngày sẽ trở thành thói quen khó bỏ, bây giờ thức khuya có được niềm vui nhưng sau này khi có tuổi hơn một chút, có muốn ngủ sớm các em cũng không cách nào ngủ được. Khi còn đang có sức khỏe nhưng giới trẻ lại không quan tâm. 

Đôi khi bạn sẽ không bao giờ biết được giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành hoài niệm - Ảnh 2.

 Nghiên cứu chỉ ra có đến 40% ca ung thư trực tràng là ở độ tuổi dưới 50. Đây thực sự là một dấu hiệu đáng báo động đối với sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra, giới trẻ hiện nay còn có thói quen ăn uống bừa bãi, đề cao tính tiện lợi và nhanh chóng nên hầu hết người trẻ ưa ra ngoài ăn hơn là tự nấu ở nhà, có thể là do quá bận rộn với công việc. Chỉ vì tiếc nửa tiếng chuẩn bị bữa ăn mà các bạn đang tự bào mòn sức khỏe của chính mình. Là người trẻ thì nên tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tự nấu ăn cũng là một hoạt động thú vị, hơn nữa nó giúp bạn có những bữa ăn lành mạnh hơn và còn tiết kiệm rất nhiều. Đừng để khi đã muộn rồi mới hối tiếc tại sao trước đây mình lại thờ ơ với sức khỏe đến vậy.

Hối tiếc là một điều mà ai cũng từng mắc phải và chẳng ai dám đảm bảo sau này mình không mắc phải những sai lầm để hối tiếc sau này. Thế nhưng, với những điều quan trọng của mình thì bạn nên trân trọng, đừng để đến khi nó biến mất, không cách nào thay đổi rồi mới hối hận. Hãy sống một cách lành mạnh và vui vẻ nhất có thể.

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM