Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng

07/07/2018 09:28 AM | Xã hội

Hai khoảnh khắc ghi bàn ấy là hai khoảnh khắc cực kỳ xuất thần, nhất là cú ra chân khiến bóng bay lệch cả quỹ đạo của Griezmann.


Sự mất mát mang tên Edinson Cavani là tổn thất cực kỳ to lớn với Uruguay . Người hâm mộ đội bóng Nam Mỹ này không khỏi lo ngại trước viễn cảnh phải đối đầu với một đội tuyển Pháp cực kỳ đồng đều và mạnh mẽ ở cả 3 tuyến. Nhưng khi trận đấu bước vào những phút đầu tiên, người ta ngạc nhiên với sự đĩnh đạc và chủ động của Luis Suarez và các đồng đội.

Vắng Cavani, nhưng sự cơ động của Luis Suarez đã phần nào bù đắp được khoảng trống của người bạn từ thuở thiếu thời trên hàng công Uruguay. Nửa đầu hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng Nam Mỹ mới là người tạo được nhiều cơ hội "hú hồn" về phía khung thành đối phương.

Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 1.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 2.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 3.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 4.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Trên hàng công của Pháp, niềm hi vọng mang tên Mbappe không còn giữ được hình ảnh mạnh mẽ và đáng sợ như trước Argentina. Chân sút 19 tuổi có được băng xuống tốc độ, nhưng kết thúc chỉ là một đường chuyền ngang vô hại trong thế chới với. Thậm chí, ở cơ hội ngon ăn nhất mà các đồng đội tạo ra khi nhận bóng một mình trong vòng cấm địa đối phương, thì Mbappe cũng hoảng hốt đánh đầu khá vô hại.

Trải qua 4 trận đấu kể từ đầu giải, Uruguay là đội "lành" nhất khi họ chỉ phải lĩnh có một thẻ vàng duy nhất, của Bentancur. Tin được không, phút 38, Uruguay nhận thẻ vàng thứ hai, và đấty lại là Bentancur, đồng nghĩa chân sút này sẽ phải nghỉ nếu đội nhà đi tiếp vào bán kết.

Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Cú đánh đầu xuất thần của Varane ghi bàn mở tỷ số cho Pháp.


"Họa vô đơn chí", pha phạm lỗi đấy khiến Uruguay phải chịu một quả phạt khá nguy hiểm bên cánh phải. Griezmann là người treo bóng vào, hàng phòng ngự vốn khá vững vàng từ đầu trận đã làm tốt nhiệm vụ của mình, có điều pha băng vào, bật cao đánh đầu của Varane là quá xuất sắc, anh đánh đầu trước hậu vệ đối phương chỉ trong tích tắc, và đưa bóng vào góc quá khó, tung lưới Uruguay.

Trước trận đấu, hot girl "Nóng cùng World Cup" - Đặng Ngân, so sánh Mbappe là tổng hòa của Thierry Henry, Ronaldo và Messi, thì trên sân, chân sút 19 tuổi này chẳng hề tỏ ra có tý dính líu gì với cả ba danh thủ ấy, khi mờ tịt trước hàng thủ Uruguay, cả trước lẫn sau bàn mở tỷ số của Varane.

Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Nhưng cô gái xinh đẹp ấy cũng tâm sự rằng mình rất thích Griezmann, và bàn thắng thứ hai của đội tuyển Pháp tặng cho người hâm mộ một siêu phẩm thực sự. Bàn thắng ấy không tinh tế như cú đánh đầu của Varane, nhưng là một cú đại bác thực sự.

Từ cự ly khoảng 25m, ở chéo góc bên cánh trái, khó ai ngờ chân sút Atletico Madrid lại dám tung ra cú sút. Cú sút chân trái ấy đưa bóng đi quá căng, rồi bất ngờ liệng xuống, tạo nên một quỹ đạo khiến thủ thành Muslera giật mình. Bóng đập vào tay của thủ thành này, nẩy lên rồi rơi vào lưới. Cú sút ấy quá dễ đoán, nhưng để hóa giải nó thì quá khó.

Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 8.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 9.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 10.
Dốc cạn lưng vốn, Uruguay chỉ bị Pháp đánh bại bởi 2 khoảnh khắc xuất thần đến ngỡ ngàng - Ảnh 11.

Diego Godin - thủ lĩnh của Uruguay hẳn sẽ còn tiếc nuối rất lâu với pha bỏ lỡ khó tin của mình ở phút 44, khi cú sút bồi của anh ở cự ly gần sau khi thủ thành Hugo Lloris thực hiện một pha bay người cứu bóng khó tin, lại đi ra ngoài khung thành. Nếu Godin tỉnh táo hơn trong tình huống ấy, lẽ ra tỷ số đã là 1-1.

Chiến thắng là xứng đáng với đội tuyển Pháp, trong một ngày Uruguay mất đi nhân tố khả dĩ có thể gây đột biến nhất của mình, trong khi dù mũi nhọn được trông đợi nhất "tắt đài", họ có đến 2 siêu phẩm đầy bất ngờ và xuất thần để hạ gục đối phương.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Jose Gimenez từ phút 88. Sự thất vọng tột cùng là điều dễ hiểu với các cầu thủ Uruguay. Họ đã cháy hết mình, nhưng quá đen đủi, và chỉ phải chịu khuất phục bởi những khoảnh khắc xuất thần, đau đớn biết bao!

Tỷ số: Uruguay 0-2 Pháp

Đội hình thi đấu

Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur (Rodriguez), Suarez, Stuani (Gomez)

Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas, Pogba, Kante, Mbappe-Lottin, Griezmann, Tolisso, Giroud

Ghi bàn

Varane (40'), Griezmann (61')

Theo Tâm Anh

Cùng chuyên mục
XEM