Đoàn Văn Hậu năm 17 tuổi: "Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi"

11/12/2019 08:32 AM | Sống

Giữa lúc cả nước đang gọi tên Đoàn Văn Hậu và các đồng đội, hình ảnh cùng tuyên bố của anh chàng năm nào bất ngờ bị "đào" lại.

Trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 vừa qua, Đoàn Văn Hậu là một nhân tố vô cùng quan trọng. Anh chàng không chỉ thi đấu với phong độ xuất sắc mà còn là tác giả của 2 bàn thắng vào lưới U22 Indonesia, ấn định tỉ số 3 - 0 cho U22 Việt Nam.

Đương nhiên, cái tên của chàng trai quê lúa lại được người ta nhắc đến ở khắp mọi nơi, từ ngoài đường phố đến trên MXH đều có cả. Một chàng trai vừa đá bóng giỏi lại vừa cao to, điển trai thế này thì ai mà không mê cho được chứ!

Nhưng không chỉ có thế! Cộng đồng mạng còn tìm ra được tuyên ngôn hùng hồn của anh chàng từ cách đây 3 năm trước: "Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi".

Đoàn Văn Hậu năm 17 tuổi: Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi - Ảnh 1.

Bảo sao mà từ năm 2017 đến nay, anh chàng lại có sự nghiệp thi đấu thăng hoa đến vậy!

Ok! Đây là Hậu năm 17 tuổi các bạn ạ! Không rõ có phải lúc đó anh chàng bị cô nàng nào từ chối không nhưng nếu có thì bây giờ cô ấy cũng phải tiếc nuối nhiều lắm đây. Nói thế thôi chứ Hậu của hiện tại thì đã tặng HCV SEA Games của mình cho bạn gái Hoàng Anh Ốc rồi đây này.

Đoàn Văn Hậu năm 17 tuổi: Chúa cho tôi 2 chân để chơi bóng, không phải để chạy theo người phụ nữ không quan tâm đến tôi - Ảnh 2.

Theo C.

Cùng chuyên mục
XEM