Điều gì tệ nhất khi làm một người đàn ông: Thay vì suốt ngày "diễn xiếc" để vừa lòng phái đẹp, có lẽ họ cũng cần chút yêu thương

07/03/2018 10:43 AM | Sống

Với phụ nữ, chỉ cần tồn tại và không tàng hình, đôi khi thế là đủ. Đàn ông thì được xã hội kỳ vọng khác, rất khác...

"Tình yêu trong trí tưởng tượng của đàn ông luôn đối lập với những gì xã hội mong đợi ở chúng tôi.

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng một người đàn ông sẽ luôn mơ mộng về những thứ mà ta thường thấy trên phim ảnh. Tất nhiên, bọn tôi có nhu cầu sinh lý và một phần nào trong đầu cũng nghĩ về chuyện đó. Nhưng nếu nghĩ từ trái tim, chúng tôi mong muốn những thứ khác biệt hoàn toàn.

Khi nói về việc tán tỉnh, mọi người sẽ mong đợi rằng đàn ông sẽ luôn chủ động. 

Rằng đàn ông sẽ phải làm gì đấy, trở thành một ai đó để chứng tỏ mình xứng đáng với người phụ nữ anh ta yêu. Anh ta sẽ phải đi đến chỗ cô ấy, thể hiện đủ tốt để chứng minh rằng mình đủ điều kiện làm ứng viên. 

Anh ta cần phải có sức hút và/hoặc vui tính và/hoặc thú vị nữa để được điểm Đạt trong bài thi Hẹn Hò này.

Với một người đàn ông, hẹn hò như là một công việc vậy. Thậm chí rất nhiều công việc và nhiều thứ phải làm. Bọn tôi phải bỏ cả trái tim và tâm hồn của mình vào cái màn trình diễn đó cho nó đủ ấn tượng để được chú ý.

Nhưng xã hội lại mong đợi điều ngược lại với một người phụ nữ. 

Cô ấy được phép ngồi một chỗ. Cô ấy chỉ cần tồn tại và không tàng hình. Một người phụ nữ khi hẹn hò sẽ thụ động hơn rất nhiều. Không phải với tất cả, tất nhiên, nhưng đa số là thế. Đàn ông sẽ đến với cô ấy, trình bày những gì mình có rồi cô ấy sẽ quyết định đồng ý hay không.

Điều gì tệ nhất khi làm một người đàn ông: Thay vì suốt ngày diễn xiếc để vừa lòng phái đẹp, có lẽ họ cũng cần chút yêu thương - Ảnh 1.

Mẫu đàn ông điển hình mà phụ nữ mong đợi là một người sẽ đến và làm họ say đắm ngay lập tức. Đấy chính là một người đàn ông có một màn trình diễn tốt, ấn tượng và làm cho người phụ nữ không thể từ chối. 

Mong ước của cô ấy chính là một người cực kỳ, cực kỳ chủ động. Phim ảnh, ngôn tình, tiểu thuyết bán chạy – tất cả đều phản ánh điều đó.

Chúng tôi quá mệt mỏi với việc phải trình diễn, thể hiện với người con gái mình yêu. Chúng tôi quá mệt mỏi với việc phải cố gắng nỗ lực quá nhiều chỉ để hiểu chị em, để có cái mác tâm lý, hấp dẫn. Chúng tôi quá mệt mỏi vì phải chờ đợi khi chị em đang cân nhắc giữa các lựa chọn khác, hay là phân vân không biết cho chúng tôi sống theo học thuyết "osin hay là chú chó".

Một người đàn ông chỉ muốn được người khác yêu chính con người bình thường của anh ấy - một người ở bên cạnh làm điểm tựa cho mình mỗi lúc yếu lòng - một khoảnh khắc được cảm nhận rằng mình đang bị động, khoảnh khắc mà có một người làm anh ấy thấy thật tội lỗi khi để cô gái đó phải cố gắng như vậy - một người bạn đời sẽ cho anh ấy thấy rằng mình đáng đươc yêu chẳng vì lý do gì cả, không phải vì địa vị xã hội, không phải vì những gì anh ấy đã và đang có.

'A man just...wants to be wanted.'

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Đào Tuấn Hiệp

Cùng chuyên mục
XEM