Đến Nepal, nhất định phải ghé qua Bandipur để tận hưởng thiên đường bình yên bên sườn núi

06/08/2017 14:27 PM | Sống

Không mang nét đẹp của sự xa hoa, ồn ã, càng không có những địa điểm vui chơi dành cho giới trẻ như những nơi khác nhưng Bandipur vẫn là một địa danh sở hữu đầy những nét đẹp văn hoá cũng như sức hút mà bất kì ai từng đến Nepal cũng không nên bỏ lỡ!

Giới trẻ Việt ngày nay đi du lịch nhiều như vũ bão. Từ Tây sang Tàu, từ Á sang Âu, đâu đâu cũng có dấu chân của các bạn trẻ nước ta. Họ lên đường để học hỏi, để trau dồi, để tận hưởng và quan trọng hơn hết vẫn là khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

Bên cạnh những địa điểm du lịch đã quá quen thuộc trong thời gian gần đây như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc... thì ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn cho mình những địa danh "lạc hoắc lạ hơ" đối với số đông để lên đường chinh phục. Có thể những nơi đó còn chưa quá phát triển hay sở hữu dịch vụ du lịch thuộc hàng xuất sắc nhưng bù lại, chính sự đơn sơ, nguyên vẹn của vùng đấy ấy lại khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Đặt chân đến những nơi chưa được nhiều người biết đến, ngoài chuyện góp nhặt thêm nhiều kinh nghiệm, nhiều câu chuyện quý báu, biết thêm nhiều góc nhìn văn hoá đa dạng thì quan trọng hơn hết, bạn sẽ còn cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của mỗi chuyến đi. Đó là đi để trải nghiệm, đi để thấy mình lớn khôn hơn, đi để biết rằng thế giới này thật sự rộng lớn và chúng ta còn quá nhiều thứ cần phải học hỏi.

Nếu như bạn cũng đang tìm một nơi để đặt chân đến và trải qua những cung bậc cảm xúc kia thì Bandipur là cái tên mà bạn nên tìm ngay bây giờ trên Google. Tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy hối hận với gợi ý này đâu!

Bandipur là thành phố cổ trên sườn dãy núi Mahabharat thuộc Nepal, cách mực nước biển 1030 m, cách Kathmandu, thủ đô Nepal 143 km về hướng Tây. Bất kì ai từng đặt chân đến đây đều phải công nhận rằng Bandipur chẳng khác gì một thiên đường ở mặt đất. Điều này không chỉ thể hiện ở khung cảnh đẹp như một giấc mơ, ở khí hậu trong lành mà còn nằm ở chính những nét văn hoá lâu đời lẫn tính cách hiền hoà của người dân nơi đây.

Lang thang, xẻ ngang đất nước Nepal trên xe jeep cùng một đĩa nhạc truyền thống của nước sở tại quả là một trải nghiệm thú vị. Trong đôi mắt của một người khách phương xa, lần đầu đặt chân tới Nepal, tôi không khỏi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trước vẻ đẹp nguyên sơ của nước bạn. Vượt qua con đường xóc, gập ghềnh từ Pokhara, tôi và bạn đồng hành đã đặt chân tới Bandipur vào một buổi chiều vàng rực rỡ.

Thiếu điện và internet không làm cho cuộc sống của trẻ em nơi đây trở nên buồn tẻ.

Sự thôi thúc khám phá, lòng háo hức đến mức vồ vập khi tới vùng đất mới khiến cho đôi chân và cái bụng rỗng của tôi không thể đồng nhất quan điểm với nhau. Bụng cứ réo, đói tới chóng mặt, lạnh người nhưng chân không thể dừng bước, tay không thể ngừng nâng máy ảnh lên chụp vì không gian nơi đây thật đẹp và đặc biệt.

Bandipur mang đậm dấu ấn của kiến trúc tân cổ điển từ thế kỷ 18. Thật không ngoa nếu nói đây là bảo tàng sống của người Newar, dân cư lâu đời của thung lũng Kathmandu, những người được xem là đã có ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, kiến ​​trúc và kinh doanh ở Nepal.

Có lẽ vì đây từng là nơi giao thương của các thương nhân Newar từ Bhaktapur trong thung lũng Kathmandu những năm 1768. Hầu hết văn hóa, kiến trúc từ thời kỳ đó đều được sử dụng và bảo tồn hợp lý tới tận ngày nay. Di chứng của trận động đất năm 2015 tuy vẫn còn đây đó nhưng được người dân đón nhận, chấp nhận, tìm cách khắc phục với thái độ rất lạc quan. Đặc biệt, các công trình kiến trúc cổ được trùng tu tỉ mỉ, theo nguyên bản trước đó chứ không sửa chữa bừa bãi.

Mọi thứ đều rất mộc mạc, đơn sơ.

Từng chi tiết nhỏ ở nơi đây đều tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho mọi người.

Khi chúng tôi tới, có một đám cưới đang được tổ chức. Hôn lễ giản dị, cô dâu chú rể vào một chỗ như "Ủy ban nhân dân phường" của Việt Nam đăng ký rồi tới nhà thờ sát đó chụp ảnh. Sau đó, họ di chuyển vào trung tâm thành phố cổ thơ mộng tiếp tục chụp. Tôi thực sự tò mò, họ sẽ tổ chức ăn uống ở đâu, còn phong tục, tập quán nào diễn ra nữa không?

Nhưng kìa, ngõ nhỏ kia mới đẹp làm sao, có cô bé cầm quyển vở đang vẫy chúng tôi hỏi về bài tập Anh văn ở lớp, chú chó lông xù nằm trên thềm nhà thật xinh yêu, bà lão ngủ gục bên bậu cửa nom thanh thản lạ, hoa ở phía xa đẹp quá ... Vậy nên, tôi vội bỏ lơ thắc mắc của mình tự bao giờ...

Cô dâu Nepal.

Khách dự đám cưới chụp ảnh lưu niệm.

Dắt dê đi dạo.

Nhịp sống ở Bandipur diễn ra chậm rãi, nhẹ nhàng. Người dân cố gắng làm nhiều việc theo cách thủ công, không dùng tới máy móc. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến không khí nơi đây thật trong lành.

Vì nằm trên núi cao, Bandipur khá lạnh về đêm, đang là mùa hè nhưng chỉ cần mở hé cửa sổ là có thể đắp chăn ngủ ngon lành. Giống như nhiều vùng khác trên khắp Nepal, Bandipur rất thiếu điện. Bạn đồng hành của tôi sạc pin điện thoại cả đêm mà chỉ nhích được tới 60%. Các thiết bị dùng điện đều rất hạn chế, nên việc đi lại trong đêm tối của khách du lịch không được khuyến khích cho lắm.

Bù lại, ban mai ở Bandipur đẹp tuyệt. Sáng sớm, mở cửa sổ, làn sương mỏng ùa vào phòng mát lạnh, nắng lên phản chiếu lẫn trong sương thật tinh khôi. Ăn sáng xong, chúng tôi được mời ăn tráng miệng bằng những quả nho ngay trong khu vườn sau của khách sạn. Chỉ cần đưa tay lên hái và cho thẳng vào miệng. Nho ngọt, chua nhẹ thanh thanh, lẫn giọt sương sớm tươi mát mới ngon làm sao.

Tôi thường nói vui với bạn bè khi kể về chuyến đi Nepal của mình là: "Đó là hành trình của những nụ cười". Sở dĩ nói vậy bởi người Nepal, đặc biệt là những người trên vùng núi cao rất thân thiện, hiếu khách. Bạn chỉ cần mỉm cười, cúi đầu chào họ, nói : "Namaste" (Xin chào) tất cả các cánh cửa sẽ đều mở ra với bạn tựa như câu thân chú: "Vừng ơi mở cửa ra" vậy.

Nụ cười mến khách của người dân trên núi cao.

Khách du lịch được chào đón với tình cảm trìu mến, thân thiện.

Tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ xinh xinh.

Ông lão kiên nhẫn đào đường cống thoát nước theo cách thủ công.

Thiếu niên được khuyến khích tập võ để rèn luyện sức khỏe.

Để tới Bandipur từ Kathmandu, thủ đô của Nepal, ngoài việc thuê xe riêng để di chuyển với giá từ 60 - 90USD (tương đương 1.362.000 đồng - 2.043.000 đồng) tùy vào việc bạn chọn loại xe gì, có sử dụng điều hòa hay không, bạn có thể lựa chọn cách khác là đi xe buýt. Đón xe buýt tại công viên Busan Kantipath, Kathmandu vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng.

Với 12USD (tương đương 271.400 đồng) bạn có thể lên xe hãng Mountain Overland để tới Pokhara. Trên xe có wifi và nước khoáng miễn phí. Trên đường đi xe buýt sẽ dừng lại cho khách ăn trưa, giá bữa trưa buffet khoảng 4 USD (tương đương 90.800 đồng) khá ngon và sạch sẽ. Xe sẽ dừng tại Drume, một điểm gần với Bandipur. Từ đây bạn có thể bắt xe buýt địa phương lên Bandipur với giá 0,5 USD (tương đương 11.350 đồng). Nếu khởi hành từ 6 giờ 30 phút sáng, bạn có thể tới Bandipur lúc 1 giờ chiều.

Giá phòng ở Bandipur giao động từ 25 USD - 100 USD/ đêm (tương đương 567.500 đồng - 2.270.000 đồng). Khách sạn được đánh giá cao nhất về hình thức, sự tiện nghi, vị trí đó là "The Old Inn Bandiour", giá từ 75 USD/ đêm (tương đương 1.702.500 đồng).

Bên cạnh đó còn có "Bandipur Village Resort" giá từ 30 USD/ đêm (tương đương 681.000 đồng). Cá nhân tôi, tôi thấy bằng lòng với khách sạn "Bandipur Organic Home hotel" với vị trí gần sát trung tâm, chỉ phải đi bộ một đoạn ngắn. Khách sạn nhỏ, bình dị, xinh xắn, đồ ăn hoàn toàn được làm bởi các sản phẩm sạch, bà chủ nhà làm món chay hay mặn đều rất ngon. Giá cũng chỉ từ 25 USD/ đêm (tương đương 567.500 đồng).

1 suất ăn được khách sạn "Bandipur Organic Home hotel" được chuẩn bị với nhiều loại ngũ cốc bổ dưỡng.

Giàn nho trong khuôn viên khách sạn "Bandipur Organic Home hotel".

Ớt ở Bandipur hình thuôn tròn, thường được phơi khô để dành, dùng cả năm. Theo dân bản địa cho biết loại ớt này tốt cho dạ dày nên được nhân giống phổ biến và rất quý. Du khách có thể thấy người dân phơi loại ớt này ở nhiều nơi, theo các cách khác nhau.

Sao, từng đó trải nghiệm của tôi đã đủ khiến bạn cảm thấy háo hức muốn đến nơi này chưa nào? Nếu bạn muốn nhìn thấy thiên đường nơi hạ giới, nếu bạn là người thích khám phá và khát khao được sống thật gần với thiên nhiên, đừng do dự, hãy tới Bandipur!

Theo THUỲ DƯƠNG - JUAN.C

Cùng chuyên mục
XEM