Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014

10/12/2018 10:29 AM | Xã hội

4 năm trước tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã bị hooligan của nước chủ nhà Malaysia đánh đổ máu ngay trên khán đài. Cho đến nay, đây vẫn là một ký ức kinh hoàng với nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó.

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 1.

Ngày 7/12/2014, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Shah Alam của Malaysia trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Trận đấu đó, đoàn quân của HLV Toshiya Miura giành chiến thắng 2-1 với các pha lập công của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu không chỉ tới từ màn trình diễn của các cầu thủ mà còn nằm ở trên khán đài.

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu không chỉ tới từ màn trình diễn của các cầu thủ mà còn nằm ở trên khán đài. Sự cố xảy ra khi rất nhiều cổ động viên Malaysia đã tràn qua khán đài để đánh cổ động viên Việt Nam. Xích mích giữa 2 nhóm cổ động viên xảy ra ngay từ thời điểm cuối hiệp 2 khi nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu cầu trọng tài rút thẻ đỏ sau tình huống vào bóng ác ý của cầu thủ Malaysia với tiền vệ Hoàng Thịnh. Ban đầu cổ động viên chủ nhà chỉ ném chai lọ rồi sau đó bùng nổ thành một cảnh tượng kinh hoàng. Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 4.

Những tên hooligan không ngần ngại đấm, đá những cổ động viên đội khách. Theo ghi nhận, ban đầu không hề có bóng dáng của cảnh sát và lực lượng an ninh sân khi vụ việc vừa xảy ra. Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, có khoảng 2.000 người hâm mộ Việt Nam đã tới sân Shah Alam, trong đó có rất nhiều cổ động viên nữ. Tuy nhiên, họ cũng không tránh khỏi tình trạng bị những phần tử quá khích Malaysia hành hung. Anh Nguyễn Văn Tuấn, một người làm việc tại Malaysia có mặt trên sân Shah Alam thời điểm đó, cho biết: "Dăm ba người bị chảy máu và rất nhiều phụ nữ Việt bị người Malaysia đạp lên lưng, lên sườn...". Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 6.

Những tên hooligan hung hãn của nước chủ nhà ngày càng trở nên quá khích và mất kiểm soát. Cảnh sát sau đó đã phải can thiệp để bảo vệ cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 7.

Một người Việt đã đổ máu trên đất bạn và đây cũng không phải trường hợp duy nhất của buổi tối kinh hoàng ấy. Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 8.
Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 9.

Pháo sáng trên sân Shah Alam sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 ngay trên chảo lửa Shah Alam. Ảnh: Mohd Rasfan.

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 10.

Sau đó, cổ động viên Việt Nam phải tách thành từng nhóm nhỏ để rời sân trước sự bảo vệ của cảnh sát Malaysia. Dù những phần tử cực đoan Malaysia ở sân Shah Alam tiếp tục truy đuổi tuy nhiên người hâm mộ Việt Nam đã ra về an toàn. Ảnh: Tùng Lê

Đêm kinh hoàng: CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam đổ máu ở AFF Cup 2014 - Ảnh 11.

Sau khi vụ việc khép lại, ông Khairy Jamaluddin, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia thời điểm đó, đăng đàn trên facebook: "Những người hâm mộ có hành vi bạo lực đó không đại diện cho Malaysia. Tôi thay mặt đất nước Malaysia xin chân thành xin lỗi vì hành động của những kẻ côn đồ vô trách nhiệm này". Có thể thấy, dù sự việc đã qua 4 năm tuy nhiên đó vẫn là những ký ức kinh hoàng, không thể nào quên với những người có mặt tại sân Shah Alam ngày hôm ấy. Ảnh: Tùng Lê


Theo Thành Lê-Tùng Lê

Cùng chuyên mục
XEM