Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tránh "dẫm vết" đội tuyển nữ

10/12/2019 07:01 AM | Sống

Bóng đá nữ Việt Nam đã thêm lần vô địch SEA Games. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang chờ lần "lên đỉnh" đầu tiên trong ngập tràn những "cái dớp" chẳng mấy hay ho.

1. Mười năm về trước là lần gần nhất bóng đá Việt Nam lọt vào được một trận chung kết SEA Games. Ngày ấy, ai cũng đánh giá U23 Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất so với các đội còn lại - như U22 Việt Nam hiện tại. Ngày ấy, người hâm mộ bóng đá nước nhà và VFF cũng "khát" tấm huy chương vàng SEA Games lắm, y hệt như bây giờ. Ngày ấy, bóng đá Việt Nam đang "bay" với chức vô địch AFF Cup 1 năm về trước. Cũng y hệt như bây giờ.

Nhưng cũng ở trận chung kết SEA Games 10 năm về trước ấy, dù thể hiện được sự vượt trội trong nhiều thời điểm, song rốt cuộc những sai sót trong khâu phòng ngự, cùng sự bế tắc trong lối chơi, nền tảng thể lực không đảm bảo và những sai lầm của thủ môn đã khiến thầy trò HLV Calisto không thể làm nên kỳ tích, để rồi "cơn khát vàng" SEA Games kéo dài mãi đến tận 10 năm sau...

Ở trận chung kết SEA Games 30 môn bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên ngôi vô địch sau 120 phút đầy kịch tính với tinh thần vô cùng quả cảm, chiến đấu cho đến giọt mồ hôi cuối cùng. Nhưng trận đấu ấy, suýt nữa thì Việt Nam đã phải nhận bàn thua trước. May mắn thay là pha đưa bóng vào lưới của Thái Lan không được công nhận do dính việt vị trong gang tấc.

Chung kết SEA Games: Nữ Việt Nam 1-0 Nữ Thái Lan (nguồn: VTC)

Đấy là điều mà các học trò của HLV Park Hang-seo phải cực kỳ tránh, bởi dưới tay ông thầy người Hàn Quốc, bẫy việt vị chưa bao giờ là thế mạnh của các cầu thủ Việt Nam, và nó là "con dao hai lưỡi" đầy may rủi.

Ở SEA Games 30, U22 Việt Nam đã hai lần để đối phương dẫn trước. Một trong hai trận đấu ấy là trận gặp chính đối thủ trong trận chung kết - U22 Indonesia. Trận đấu ấy, thầy trò HLV Park Hang-seo phải chờ đến những giây cuối cùng mới có được trọn vẹn 3 điểm để chiếm lợi thế ở bảng đấu của mình. Trận còn lại, họ bị U22 Thái Lan dẫn trước đến 2-0 chỉ sau có 11 phút. Ở cả hai trận đấu này, U22 Việt Nam đều bị thủng lưới sớm từ lỗi lầm của thủ môn.

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ còn duy nhất một trận chung kết để bước lên đỉnh Đông Nam Á, đem về chiếc HCV quý giá "giải dớp" cho bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu để đối phương dẫn bàn trước, với áp lực tâm lý cực nặng của trận đấu này, rất có thể màn lội ngược dòng ngoạn mục sẽ không thể xuất hiện.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia (nguồn: VTC)

2. Ở trận bán kết của mình, U22 Việt Nam đã có được một trận đấu thực sự nhàn nhã trước U22 Campuchia yếu hơn hẳn, đồng thời phạm đầy rẫy những sai lầm, mang lại lợi thế từ khá sớm cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Thậm chí nhà cầm quân người Hàn Quốc còn thảnh thơi "giữ chân" cho các cầu thủ trụ cột của mình, gồm tiền đạo chủ lực Tiến Linh và hai cầu thủ trên 22 tuổi của mình là Trọng Hoàng và Hùng Dũng khi trận đấu còn chưa trôi qua được đến 2/3.

Ngược lại, ở trận bán kết của mình, U22 Indonesia đã vướng vào một "cuộc chiến" thực sự, với sự bào mòn ghê gớm về mặt thể lực dù dẫn trước đối thủ đến 2 bàn cho đến tận phút 79. Rốt cuộc, phải mất thêm 30 phút của hai hiệp phụ, họ mới khuất phục được đối thủ thậm chí còn đứng không vững trên sân để lấy vé vào chung kết.

Ở trận chung kết của mình, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có những phút thực sự khó khăn khi thể lực lại lần nữa là bài toán khó cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Họ đã phải chiến đấu bằng sự nỗ lực ghê gớm về mặt tinh thần để giữ được chiến thắng sau 120 phút đằng đẵng.

 Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tránh dẫm vết đội tuyển nữ - Ảnh 3.
 Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tránh dẫm vết đội tuyển nữ - Ảnh 4.
 Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tránh dẫm vết đội tuyển nữ - Ảnh 5.
 Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tránh dẫm vết đội tuyển nữ - Ảnh 6.
 Để vô địch SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải tránh dẫm vết đội tuyển nữ - Ảnh 7.

Song 3 ngày nghỉ là đủ để đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo phục hồi thể lực sau trận đấu hơn 120 phút "vắt sức" ở bán kết. Và hơn 120 phút khó khăn ấy cũng chứng minh rằng họ có sự chuẩn bị cực tốt về mặt thể lực cho giải đấu lần này.

Ngược lại, trận thắng dễ của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia có khả năng sẽ khiến các học trò của thầy Park có sự chủ quan nhất định. Ở trận chung kết, chắc chắn U22 Indonesia sẽ thể hiện lối đá quyết liệt hơn nhiều so với trận gặp nhau ở vòng bảng. Nếu không có được thế trận áp đảo, rất có thể U22 Việt Nam sẽ tự kéo mình vào cuộc đua khốc liệt về thể lực đầy rủi ro. Ở đó, đối thủ của họ lại là những người có kinh nghiệm hơn.

Dĩ nhiên, với HLV Park Hang-seo cùng dàn "thế hệ vàng" của bóng đá nước nhà, U22 Việt Nam sẽ có nhiều cách, nhiều con đường, nhiều đòn đánh để khiến U22 Indonesia phải khuất phục. Chỉ cần chơi tập trung, thực hiện đúng chiến thuật mà thầy Park đưa ra và không dẫm lên "vết chân" mà các tuyển thủ nữ Việt Nam từng vấp phải, thầy trò HLV Park Hang-seo sợ gì không làm nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam!

Theo Kinh Luân - Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM