Đây là nơi Jack Ma hối tiếc vì không đến sớm hơn, khuyên người trẻ không nên chỉ đọc mà hãy đến một lần để có thể cảm nhận

08/05/2018 08:16 AM | Kinh doanh

Jack Ma nói, các bạn chẳng có nước, chẳng có dầu, chẳng có tài nguyên nhưng các bạn vẫn luôn vô cùng mạnh mẽ.

Tuần trước, Jack Ma đã có chuyến thăm đầu tiên đến Israel cùng 30 quản lý cao cấp của Alibaba, gặp gỡ các nhà đầu tư, 30 công ty khởi nghiệp và ghé thăm một số địa danh nơi đây. Jack Ma nói rằng Israel là một đất nước truyền cảm hứng, và ở Israel, ông nhìn thấy có nhiều điểm tương đồng với hành trình 19 năm của Alibaba:

"Rất nhiều năm trước đây khi tôi mới thành lập Alibaba. Trong quãng thời gian đó, một người bạn nói với tôi rằng: Nếu cậu muốn mạnh mẽ hơn, hãy đến Israel. Trải qua nhiều năm, Alibaba gặp phải vô số thất bại, chúng tôi cũng mắc phải rất nhiều sai lầm. Đã hàng ngàn lần tôi nói với chính mình và đồng nghiệp tại Alibaba rằng: Không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi thấy rằng, người Israel sinh ra để tin rằng "không bao giờ bỏ cuộc". Đó chính là lý do cho phép màu nhiệm với Israel chỉ trong 70 năm.

Các bạn không có chiếc xe nào nhưng lại có công nghệ tốt nhất để sản xuất xe hơi. Các bạn không có kim cương nhưng lại là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Các bạn chẳng có nước, chẳng có dầu, chẳng có tài nguyên nhưng các bạn vẫn luôn vô cùng mạnh mẽ. Trong tâm trí tôi, Israel đại diện cho trí tuệ, sự đổi mới và lòng kiên trì.

Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được gặp các bạn. Các bạn có một lịch sử tuyệt vời và những điều tuyệt vời chúng tôi có thể học hỏi. Tất cả mọi người trên thế giới này đều nên tìm hiểu về lịch sử nơi đây.

Tôi rất vinh dự và tự hào được đứng tại nơi đây, cùng tầm nhìn, sự sáng tạo và khôn ngoan của các bạn. Đến với Israel là giấc mơ nhiều năm của tôi. Israsel là nền kinh tế thịnh vượng và sáng tạo. Đáng lẽ tôi nên đến đây sớm hơn và nhiều lần hơn nữa. Bạn không nên chỉ đọc về Israel, bạn nên đến một lần để cảm nhận được về đất nước này.

Ở Israel, tôi học được một từ: Chutzpah- can đảm để vượt qua thách thức. Tôi tin rằng đây là tinh thần của thế kỷ 21. Tinh thần này thuộc về cách mạng cộng nghệ, thuộc về tương lai. Trong quá khứ chúng ta đã làm những người như một cỗ máy thì tương lai chúng ta sẽ tạo ra những cỗ máy giống người.

Khi đứng trên mảnh đất này, tôi hiểu rằng hòa bình quan trọng đến nhường nào. Con người không nên có chiến tranh. Nếu có, đó phải là cuộc chiến chống lại nghèo đói, bệnh tật và sự hủy hoại môi trường". 

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM