Đây là bức thư tuyệt vời nhất thế giới về ông già Noel trong suốt 100 năm qua mà bất kì ai cũng nên đọc

24/12/2017 08:51 AM | Sống

Có thể đã từ rất lâu, bạn chỉ coi Giáng sinh là một dịp lễ và ông già Noel chỉ là do con người tự nghĩ ra. Nếu bạn cho rằng mọi chuyện cổ tích trên thế giới là giả thì ông già Noel chắc chắn là lời nói dối dễ thương nhất. Bởi lẽ, dù bạn có tin có hay không có ông già Noel, thì có một sự thật là ông già Noel đã khiến cho rất nhiều em nhỏ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.

Ngày 20 tháng 7 năm 1897, tờ The Sun của New York nhận được một bức thư của một cô bé 8 tuổi sống ở khu phía tây New York. Cô bé viết rằng:

"Kính gửi ban biên tập,

Con năm nay 8 tuổi. Vài người bạn của con nói rằng trên thế giới này không có ông già Noel. Cha con từng bảo tạp chí The Sun nói sự thật không phải thế. Xin các cô chú hãy nói cho con biết thực sự trên thế giới này có ông già Noel không ạ?

Virginia Kyung Long

115 West 95th Street."

Ông già Noel là có thật...

Sau ba tháng được gửi đến ban biên tập tạp chí, mãi cho tới tháng 10, một biên tập viên tên Francis Church đã đọc được bức thư này mới viết một bài xã luận làm thư trả lời cho Virginia. Francis là phóng viên chiến trường, từng chứng kiến những sự tàn sát dã man trong cuộc nội chiến tại Mỹ.

Mặc dù nhận thức được sự tàn khốc của hiện thực, nhưng không vì thế, anh vẫn luôn đặt niềm tin vào một thế giới cổ tích mà bản thân không nhìn thấy và trả lời cô bé Virginia và tất cả mọi trẻ em trên thế giới bằng một giọng điệu chắc như đinh đóng cột:

Có, Virginia, Santa Claus là có thật

Ông già Noel thật sự tồn tại, ông là người rất yêu thương trẻ em, hòa ái, hào phóng và bao dung. Nếu không có ông già Noel thế giới này sẽ không còn gì thú vị. Cũng giống như thật vô vị khi thế giới này thiếu đi những cô bé như Virginia. Không có thơ ca sẽ không còn lãng mạn, và sẽ khó chấp nhận những điều khó khăn trong cuộc sống. Ánh sáng vĩnh hằng chiếu sáng thế giới này là ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ tắt, là thứ ánh sáng đến từ những năm tháng tuổi thơ.

Cho dù có người thuê tôi canh ở ống khói lò sưởi đợi, nhưng không gặp được ông già Noel, thì có thể chứng minh điều gì chứ? Bạn không gặp ông già Noel thì không có nghĩa rằng trên thế giới này ông già Noel không tồn tại. Cũng giống như không khí hay những linh hồn nhỏ bé khiêu vũ trên bãi cỏ, bạn không nhìn thấy nhưng không thể minh chứng rằng chúng không tồn tại. Bởi vì những điều chân thực nhất trên thế giới này cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều không nhìn thấy.

Cho dù là người mạnh nhất thế giới, hay tất cả những người mạnh nhất thế giới cùng hợp sức, cũng không xé bỏ được tấm lụa mỏng che phủ những điều bạn không biết trên thế giới. Chỉ có tín ngưỡng, thơ ca, tình yêu thương và sự lãng mạn mới có thể vén lên bức màn bí mật này, nhìn thấy những điều tốt đẹp và ánh sáng vinh quang diệu kỳ. Những điều này có là sự thực không? Trên thế giới này không có gì chân thực vĩnh hằng bằng những điều này.

Cảm ơn Thượng đế! Ông già Noel vẫn sống và sẽ sống mãi trong lòng trẻ thơ, cho dù nghìn năm sau nữa ông mãi là người mang lại sự vui mừng trong lòng mỗi đứa trẻ."

Bài xã luận nổi tiếng của Francis đã truyền cảm hứng tới rất nhiều người và trong quãng thời gian hơn 100 năm sau đó không ngừng được “The Sun” đăng đi đăng lại và được các phương tiện thông tin đại chúng coi là bài xã luận kinh điển tái bản nhiều lần.

Và ông già Noel còn mang đến rất nhiều điều kì diệu nữa

Còn cô bé Virginia 8 tuổi gửi bức thư năm đó, tất nhiên cũng đã đọc được bài xã luận này sau khi được tờ "The Sun" đăng. Bài xã luận không chỉ đưa cho cô bé một câu trả lời thỏa đáng mà còn có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đời của cô sau này.

Năm 1910 cô kết hôn, và sau khi mang thai sinh con không lâu thì bị chồng ruồng bỏ. Tuy nhiên, không vì thế mà cô suy sụp, đau khổ, ngược lại, cô lại càng nỗ lực hơn. Cô tiếp tục học thạc sĩ giáo dục trường đại học Columbia và học tiến sĩ tại Đại học Fordham. Suốt hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học và trở thành hiệu trưởng, cả cuộc đời mình Virginia luôn đồng hành cùng những đứa trẻ.

Từ một đứa trẻ nhận được tình yêu thương và sự thiện chí ấm áp của một người xa lạ, Virginia tiếp tục truyền năng lượng kỳ diệu mà Francis truyền cho bà qua bài xã luận tới mọi người. Trong suốt cuộc đời mình, bà không ngừng nhận được thư của những đứa trẻ hỏi về sự tồn tại thực sự của ông già Noel.

Trong bức thư viết cho bọn trẻ của bà có đoạn như sau:

“Trên thế giới này thực sự có ông già Noel không? Các bạn nhỏ của ngày hôm qua và ngày hôm nay yêu quý, khi tôi là cô bé cùng độ tuổi các bạn, tôi cũng đã đặt câu hỏi này và luôn muốn tìm thấy câu trả lời. Sau khi trưởng thành, trở thành một giáo viên, tôi luôn hy vọng các bạn nhỏ đều sẽ như tôi và tin rằng ông già Noel là có thực trên thế giới này. Bởi tôi hiểu được niềm tin vào sự tồn tại của ông già Noel và những câu chuyện cổ tích, niềm tin vào những điều vui vẻ huyền diệu trong các câu chuyện cổ tích thực sự quan trọng tới mức nào”.

Vào năm bà 80 tuổi và phải nhập viện vì căn bệnh tim quái ác, trong viện có một người thợ sửa chữa tên là John Harms. Sau khi biết được bà chính là cô bé viết thư cho tờ The Sun năm nào, John Harms đã cải trang thành ông già Noel và tới phòng bệnh của bà trong đêm Giáng sinh. Khi được ông già Noel John Harms hôn lên gò má mình, bà đã xúc động nhẹ nhàng nói:“Tôi vẫn tin rằng trên thế giới này thực sự có ông già Noel”.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM