Đang nói, Trump được mật vụ giải cứu khỏi kẻ ám sát bằng súng ở Naveda

06/11/2016 10:48 AM | Xã hội

Trong khi đang kêu gọi bầu cử tại Reno, Nevada tối qua theo giờ Mỹ, ứng viên Đảng Cộng hoà bất ngờ được hai mật vụ khẩn cấp bảo vệ và hộ tống thoát ra khỏi sân khấu.

Tại Naveda tối qua, Donald Trump khẩn cấp được hai mật vụ đưa ra khỏi khán đài trong khi đang diễn thuyết.

Trong khi ứng viên Đảng Cộng hoà đang nói như mọi khi, bỗng chốc ông đưa mắt nhìn ra xa xuống đám đông và bất ngờ từ đâu đến xuất hiện 2 mật vụ lao lên sân khấu, khẩn cấp đưa ông Trump thoát khỏi bục diễn thuyết để đến nơi an toàn.

Nguồn video: The Guardian

Những người chứng kiến cho biết, có người trong đám đông hô lên: "Anh ta có súng".

Vài phút sau, lực lượng cảnh sát áp giải một người đàn ông da trắng, hai tay đang bị khoá còng số 8 thoát khỏi đám đông.

Sau đó, Trump trở lại sân khấu và nói rằng: "Không ai dám nói rằng việc trở thành Tổng thống Mỹ là dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ dừng bước. Không bao giờ".

Trump nói thêm: "Cảm ơn lực lượng mật vụ, các anh thật tuyệt vời".

Đây là lần thứ 2, lực lượng mật vụ Mỹ đã buộc Trump phải rời sân khấu. Trước đó hồi tháng 3, Trump phải ngừng diễn thuyết và được hộ tống về nơi an toàn sau khi một người đàn ông lao lên sân khấu và nói muốn "áp bức kẻ áp bức".

Cũng tại một cuộc vận động tranh cử hồi tháng 6 tại Las Vegas, một người đàn ông người Anh đã cố gắng cướp súng của cảnh sát để âm mưu bắn Trump.

Theo Anh Sa

Cùng chuyên mục
XEM