Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!”

30/04/2019 19:17 PM | Xã hội

Giữa những cơn mưa mù ướt nhẹp và sương mù mịt, vẫn thấy điểm xuyết ở đây những nét mặt rạng rỡ, du lịch mà, được trải nhiệm đủ cả mưa nắng mây gió ở vùng đất này thì còn gì bằng.

Trong khi Hà Nội, Sài Gòn và một số thành phố, tỉnh khác trên cả nước đang có mức nhiệt cao, dao động từ 33 - 35 độ C, thì ở Fansipan, Sapa lúc này lại đang là 13 độ. 13 độ C, trời ơi có thể tin được không? Khi mà ở Sài Gòn mức nhiệt thực cảm nhận có thể lên tới 38 - 40 độ C thì ở trên đó có 13 độ, thậm chí vào ban đêm còn xuống thấp hơn nữa!

Dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 đợt này kéo dài tận 5 ngày, nên dân tình không ít người đã đổ xô lên Sapa để đi du lịch, mặc dù tình trạng quá tải và thiếu nước trầm trọng đang diễn ra tại đây. Nhưng có lẽ với một số người, đặc biệt là những ai không thể chịu nổi nắng nóng, thì quả là đúng đắn.

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 1.

Nhìn đi hỡi cái nắng cháy da cháy thịt bằng tia UV của Sài Gòn, nhìn sương mù buốt giá này có đáng ghen tỵ không?

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 2.

Nhìn đi khí nóng oi hầm hập của Hà Nội, cơn mưa ướt lạnh này có đáng ghen tị không?

Trong những ngày nghỉ lễ thì ở đỉnh Fansipan, Sa Pa, mức nhiệt độ đang ở 13 độ C. Trong đêm nay, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới 4 độ C và tiếp tục giảm trong những ngày tới nếu trời có mưa nhiều hơn.

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 3.

Giữa mùa hè, nhiệt độ ở Fansipan và Sapa lại giảm đột ngột khiến nhiều du khách bất ngờ.

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 4.

Ảnh @octavvia.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 5.

Theo thống kê, đã có khoảng hơn 40.000 lượt du khách đến với đỉnh Fansipan trong hai ngày đầu của đợt nghỉ lễ “dài hơi” này. Ảnh @are__yie89.

Thậm chí vào giữa trưa, khi mặt trời chói chang nhất, nhiệt độ ở Fansipan cũng là 13 độ C, chênh lệch khoảng 20 độ so với nền nhiệt của thành phố Lào Cai.

Tình trạng thời tiết mưa mù, rét buốt hiện tại của đỉnh Fansipan ảnh hưởng xấu đến chuyến đi của khách du lịch khi một số người không chuẩn bị đủ quần áo, phải mua thêm áo mưa ni lông để mặc cho ấm. Một khách du lịch chia sẻ trên Instagram rằng: “Trời nhiều sương mù quá, đứng cách nhau quá 5 mét thôi là không thấy gì rồi!”

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 6.

Ảnh @ellenycchang.

Thế nhưng hiếm thấy nỗi mệt nhọc nào quá nhiều bởi hành trình “chinh phục” Fansipan, lặn lội cáp treo để đến được đây là hoàn toàn xứng đáng. Và với tình trạng nóng “không lối thoát” như ở Hà Nội hay Sài Gòn hiện tại thì Fansipan hay Sapa còn "dễ chịu" chán với một số người.

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 7.

Chẳng may mảy ưu phiền. @Ảnh @9thfeb_.

Dù vậy, cũng có đôi lúc trong ngày sương mù tan, để lộ ra bầu trời xanh ngắt và những chân mây trôi bồng bềnh đỉnh núi - chốn bồng lai lảng vảng ưu phong.

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 8.
Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 9.

Ảnh @44sins.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 10.

Những khoảnh khắc sương mù tan hiếm hoi.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 11.

Sương mù lại tiếp tục che phủ đỉnh Fansipan, Ban quản lý liên tục khuyến cáo khách du lịch trên 75 tuổi chỉ nên lên đỉnh Fansipan khi có bác sĩ đi cùng. Ảnh @cusjun.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 12.

Ảnh @phamnhu_nguỵet.

Ngoài Fansipan với nhiệt độ dao động 10 độ C, thì khi đó ở trung tâm thị trấn Sapa, mức nhiệt cũng chỉ từ 17 - 25 độ C. Với dân tình đến Sapa dịp nghỉ lễ này thì đây quả là nhiệt độ hoàn hảo để khám phá thị trấn: không quá lạnh, cũng không quá nóng, dễ dàng phối đồ và thậm chí là mặc quần áo ngắn mùa hè.

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 13.

Một nụ hôn sâu trên bản Cát Cát của du khách nước ngoài. Ảnh @travelwithsearats.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 14.

Nắng vẫn hửng và phủ chút ấm áp lên cảnh vật Sapa.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 15.

Ảnh @qutrng.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 16.

Sapa tiếp tục là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ và các gia đình trong dịp nghỉ lễ dài ngày này. Sở dĩ cũng là vì khí hậu mát mẻ, cho dù có đông đúc nhưng vẫn cứ là dễ chịu hơn. Ảnh @reverie.qa.


Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 17.

Những ngày ngắn ngủi lên Sapa trốn khỏi sự nóng bức, ngột ngạt. Ảnh @nnhatbach.

Chỉ mong ai cũng sẽ có ý thức bảo về cảnh quan và môi trường nơi đây. Thích thì thích thật đấy, nhưng nếu chúng ta tiếp tục huỷ hoại môi trường, thì cũng sẽ có ngày Sapa đạt mức nhiệt 30 độ C cho coi. Lúc ý thì chẳng còn nơi nào để “trốn nóng” nữa...

Dân tình háo hức đổ xô lên Sapa mùa nghỉ lễ: “Đông thì đông thật, nhưng 13 độ C thì cũng đáng!” - Ảnh 18.

Ảnh @nuftin.

Theo Anna

Cùng chuyên mục
XEM