Đàn ông khi 30 có mấy ai không gặp phải những áp lực này

06/02/2017 19:02 PM | Sống

Là đàn ông và đặc biệt khi đã 30 nếu sự nghiệp còn chưa ổn định, chưa theo đuổi được đam mê, trong tay chưa có gì thì vẫn còn khổ nhiều lắm.

Khác với phụ nữ, đàn ông có nhiều suy nghĩ cùng những gánh nặng khác nhau. Mặc dù trong thời kì hiện đại, sự cân bằng giới đã khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ ít nặng đầu hơn, thế nhưng là phái mạnh, đàn ông vẫn luôn sở hữu trong mình những nỗi lo, những phiền muộn mà ít ai hiểu được.

Điều này đặc biệt đúng đối với đàn ông 30 khi mà sự nghiệp vừa mới đi vào ổn định, anh ta có thể đã có gia đình có những thành tựu riêng, thế nhưng 30 cũng là quãng thời gian mà thứ mang tên "trách nhiệm, nghĩa vụ" xuất hiện, thứ có thể quật ngã bất kì người đàn ông nào. Dưới đây là những áp lực nặng nề mà đàn ông phải gánh đỡ khi 30.

Sự nghiệp đang ở đâu?

Có ít người đàn ông nào thăng hoa trong sự nghiệp ở tuổi 30, nhiều người lựa chọn đường đi an toàn là đi làm cho các công ty, tổ chức thế nhưng cũng có nhiều người theo đuổi đam mê, khởi nghiệp hay đi làm kinh doanh. Trong số trên, những người thành công lại càng ít hơn.

Sự nghiệp là thứ quan trọng nhất trong đời của mỗi người đàn ông.
Sự nghiệp là thứ quan trọng nhất trong đời của mỗi người đàn ông.

Nhắc tới công việc, áp lực tới từ rất nhiều khía cạnh khác nhau, nào là không hoàn thành chỉ tiêu, không đạt doanh thu hay dự án khởi nghiệp thất bại... Trong khi bạn bè thì cứ thăng tiến, kiếm tiền nhiều như nước, đàn ông lại mệt mỏi lao đầu vào công việc mong tìm kiếm sự đổi thay.

Đó là còn chưa kể tới những công việc kéo dài đôi khi khiến đàn ông chán nản, không theo đuổi được giấc mơ khiến đàn ông như sói hoang bị nhốt trong cũi chó nhà. Thế nhưng, mấy ai dám từ bỏ đâu vì họ còn phải lo kinh tế, duy trì cuộc sống hay chăm sóc gia đình.

Bản thân có những gì?

Ở tuổi 30, việc sở hữu nhà lầu hay xe hơi không phải không có nhưng nó không phải đại đa số. Nếu bạn đang 30, hãy thử tìm xem mình đang có những gì? Liệu bạn có được như bạn bè không hay còn đang tay trắng, đã tích luỹ được gì chưa hay thân mình vẫn phải gánh đống nợ?

Ít người chịu chấp nhận tài sản cá nhân là thứ được sinh ra sau quá trình tích luỹ kéo dài, không phải chỉ trong một sớm một chiều mà dễ dàng sở hữu nhà lầu, xe hơi... Thế nhưng, đàn ông là vậy, họ có nhiều ao ước, nhiều nguyện vọng và đã là đàn ông, ai chẳng muốn có được mọi thứ ngay?

Áp lực về tài sản, sở hữu lại khiến đàn ông mệt mỏi, làm công việc hiện tại đến bao giờ mới giàu, đến bao giờ mới được như người ta?

Cơm áo gạo tiền

Có người từng nói rằng làm đàn ông mà không kiếm được tiền nuôi gia đình thì vứt. Câu nói này không còn đúng ở thời điểm hiện tại khi mà có nhiều gia đình, người phụ nữ mới là trụ cột kinh tế. Thế nhưng, ít nhất đã là đàn ông, nếu không nuôi được gia đình, không chăm sóc được cha mẹ thì cũng phải tự lo được cho bản thân.

Tiền bạc đối với đàn ông luôn là vấn đề quan trọng vì đàn ông nhiều người có lòng tự trọng cao, họ cho rằng tiền bạc là thứ đánh giá địa vị bản thân. Sự "sĩ diện" khiến tiền bạc thành yếu tố quan trọng, thứ để đàn ông đánh giá lẫn nhau trong xã hội.

Một người đàn ông với chiếc túi rỗng tuếch liệu có dám ngẩng cao đầu khi gặp bạn bè? Áp lực đôi khi tới từ chính suy nghĩ của đàn ông và sự áp đặt mà họ dành cho chính mình.

Chiếc xe của phụ nữ và sức khoẻ của đàn ông

Đàn ông vẫn thường hay chê cười phụ nữ khi họ không biết chăm sóc chiếc xe của mình, chỉ biết đổ xăng, chạy và đến khi hỏng mới ngã ngửa ra đi sửa. Thế nhưng, đàn ông ơi, hãy tự nhìn lại mình và sức khoẻ bản thân đi, chẳng phải sức khoẻ của đàn ông cũng như những chiếc xe của phụ nữ đấy thôi? Chỉ khi nào sức khoẻ có vấn đề chúng ta mới nhận ra giá trị của nó, còn không, còn làm được, còn hoạt động được là đàn ông sẽ lại cống hiến hết mình.

Đàn ông vẫn hay chê cười về chiếc xe của phụ nữ nhưng nữ giới lại cười vào mặt đàn ông khi nhắc tới sức khoẻ bản thân.
Đàn ông vẫn hay chê cười về chiếc xe của phụ nữ nhưng nữ giới lại cười vào mặt đàn ông khi nhắc tới sức khoẻ bản thân.

Đàn ông có cái bệnh "ngại", ngại đi khám sức khoẻ, ngại mọi người biết rằng mình yếu, ngại mọi người thấy bệnh tật của mình... Thứ họ dùng để đối phó với sự ngại trên là chịu đựng, chịu đựng ốm đau, chịu đựng bệnh tật và chịu đựng sự xuống dốc của bản thân.

Không có sức khoẻ, những ước mơ, dự định của đàn ông cũng chẳng còn nữa, một người không có sức khoẻ là một người không thực hiện được giấc mơ. Đến bao giờ mới biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình?

Tình cảm, gia đình và con cái

Nhắc tới tình cảm hay một gia đình riêng, là đàn ông có cũng khổ mà không có cũng khổ. Đừng tưởng chỉ có mình phụ nữ gặp sức ép từ gia đình nếu không có mảnh tình nào vắt vai, đàn ông cũng vậy. Tất nhiên, chẳng ai thoải mái gì với những câu hỏi tựa như "bao giờ lấy vợ", "bao giờ có con"... từ phía người thân, gia đình.

Đấy là chưa có, có gia đình rồi đàn ông sẽ bớt khổ hơn nhưng sẽ vẫn bị áp lực từ một số vấn đề. Một lần nữa, những vấn đề này lại tới từ suy nghĩ, định kiến của đàn ông. Nào là đàn ông phải nuôi gia đình, phải là trụ cột phải là tấm gương và quan trọng nhất là phải hơn những ông chồng khác.

Những vấn đề này khiến đàn ông đau đầu, cân bằng giữa sự nghiệp, tình cảm và gia đình chưa bao giờ là điều đơn giản. Một lần nữa nó lại giằng xé người đàn ông.

Thế đấy, ai bảo làm đàn ông là sướng, sướng hơn phụ nữ chút thôi chứ đàn ông cũng có rất nhiều nỗi khổ, rất nhiều gánh nặng, rất nhiều áp lực. Đôi khi nó tới từ suy nghĩ của người đàn ông, hãy biết hạ mình một chút, kiềm chế một chút và bớt tham lam, có lẽ chỉ khi đó đàn ông mới đỡ khổ, biết cân bằng cuộc sống và gặt hái được ước mơ.

Van Vu

Cùng chuyên mục
XEM