Dân Lào Cai bới bùn gượng sống sau lũ

06/08/2016 19:44 PM | Sống

Một ngày sau cơn lũ quét kinh hoàng ở dội xuống Lào Cai, phóng viên VietNamNet có mặt tại huyện Bát Xát ghi lại những khoảnh khắc người dân gượng dậy trong tan hoang...


Đồ cứu trợ được kéo ròng rọc qua nơi cây cầu treo đã bị cuốn trôi.

Đồ cứu trợ được kéo ròng rọc qua nơi cây cầu treo đã bị cuốn trôi.

Ngày 5/8, mưa lớn kéo dài gây ra hiện tượng sạt lở đất và lũ lớn khiến các huyện Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn của tỉnh Lào Cai bị cô lập do các tuyến giao thông đến các địa phương này bị chia cắt. Một số nơi có mưa to như: Sa Pa 60mm, TP Lào Cai 63mm, xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên) 72mm. Thị trấn Bát Xát có mưa rất to 152mm, mưa lớn đã gây sạt lở, lũ quét, ngập úng.

Sáng 6/8, đường vào các thôn Sủng Hoảng 1, 2, 3 đã bắc cầu tre tạm, tuy nhiên hai chiếc cầu tre này chỉ vừa đủ một người đi.

Xóm Sủng Hoảng 1, có 16/60 căn nhà bị mất hoàn toàn. Đường vào xóm vẫn rất khó khăn do sạt lở chưa khắc phục xong. Hiện 3 người của xóm mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Hình ảnh VietNamNet ghi nhận sáng 6/8:


Một số người dân vẫn phải lội suối chảy xiết để về nhà ở thôn Sủng Hoảng.

Một số người dân vẫn phải lội suối chảy xiết để về nhà ở thôn Sủng Hoảng.


Bộ đội, dân quân tự vệ huyện Bát Xát khẩn trương làm cầu tre tạm qua suối nhưng rất khó khăn do địa hình dốc, nguy hiểm.

Bộ đội, dân quân tự vệ huyện Bát Xát khẩn trương làm cầu tre tạm qua suối nhưng rất khó khăn do địa hình dốc, nguy hiểm.


Đã bắc cầu tre tạm vào các thôn Sủng Hoảng 1, 2 và 3.

Đã bắc cầu tre tạm vào các thôn Sủng Hoảng 1, 2 và 3.


Đồ cứu trợ vẫn phải đưa bằng dây qua suối Phìn Ngan.

Đồ cứu trợ vẫn phải đưa bằng dây qua suối Phìn Ngan.


Gần trưa, 2 chiếc cầu tre tạm nối thôn Sài Duồn - Sủng Hoảng đã hoàn thành.

Gần trưa, 2 chiếc cầu tre tạm nối thôn Sài Duồn - Sủng Hoảng đã hoàn thành.


Thượng tá Phùng Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát cho biết đã huy động 50 bộ đội, dân quân để làm 2 chiếc cầu này.

Thượng tá Phùng Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy Quân sự huyện Bát Xát cho biết đã huy động 50 bộ đội, dân quân để làm 2 chiếc cầu này.


Người dân thôn Sủng Hoảng qua cầu tre tạm về nhà.

Người dân thôn Sủng Hoảng qua cầu tre tạm về nhà.


Nhiều nơi vẫn phải lội qua ruộng để vào Sủng Hoảng.

Nhiều nơi vẫn phải lội qua ruộng để vào Sủng Hoảng.


Người dân nhận hàng cứu trợ.

Người dân nhận hàng cứu trợ.


Những gia đình người Dao đỏ ở thôn Sủng Hoảng 1 mất nhà cửa được người dân các thôn khác an ủi.

Những gia đình người Dao đỏ ở thôn Sủng Hoảng 1 mất nhà cửa được người dân các thôn khác an ủi.


Lực lượng Công an đi dọc suối Phìn Ngan tìm các nạn nhân.

Lực lượng Công an đi dọc suối Phìn Ngan tìm các nạn nhân.


Ông Chảo Phủ Mỳ, nhà ở xóm Sủng Hoảng 1 buồn bã chờ tin về vợ và 2 người cháu ngoại mất tích trong trận lũ.

Ông Chảo Phủ Mỳ, nhà ở xóm Sủng Hoảng 1 buồn bã chờ tin về vợ và 2 người cháu ngoại mất tích trong trận lũ.


Chị Chảo Mán Mẩy bị sập toàn bộ nhà, hiện đang trú nhờ nhà người dân ở Sủng Hoảng 1. Chồng và mẹ chồng chị bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện huyện.

Chị Chảo Mán Mẩy bị sập toàn bộ nhà, hiện đang trú nhờ nhà người dân ở Sủng Hoảng 1. Chồng và mẹ chồng chị bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện huyện.


15 người mất nhà phải tá túc nhờ nhà anh Chảo Sảnh Kiêm ở xóm Sủng Hoảng 1.

15 người mất nhà phải tá túc nhờ nhà anh Chảo Sảnh Kiêm ở xóm Sủng Hoảng 1.


3 gia đình mất nhà được chính quyền địa phương giúp đỡ chỗ ở tạm

3 gia đình mất nhà được chính quyền địa phương giúp đỡ chỗ ở tạm

Theo Lê Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM