Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân

18/06/2021 08:48 AM | Sống

Đồ Rê Mí từng được xem là chương trình truyền hình thực tế thuần Việt thành công nhất của VTV.

Thập kỷ trước, khi khái niệm về truyền hình thực tế trên tivi còn khá mơ hồ thì VTV tiên phong sản xuất một chương trình thuần Việt, không mua bản quyền và đặc biệt dành cho đối tượng thiếu nhi, đó là chương trình Đồ Rê Mí. Nước đi liều lĩnh này đã đem về thành công cho nhà đài ngay từ mùa phát sóng đầu tiên năm 2007. Đây được xem là chương trình truyền hình thực tế trụ được nhiều mùa nhất nhì trên sóng VTV trước khi ngưng sản xuất từ 2016.

Sau 14 năm, những gương mặt nhí của mùa giải đầu tiên nay đã trưởng thành hết cả, hầu hết đều đã bước qua ngưỡng cửa tuổi 18 và có sự lột xác về ngoại hình lẫn công việc khiến công chúng ngưỡng mộ.

Trần Nguyễn Bảo Trâm - Giải giọng hát hay nhất

Trong lần đầu tiên tổ chức, giải thưởng cao nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn đã thuộc về giọng ca nhí Trần Nguyễn Bảo Trâm đến từ TP.HCM. Năm đó, cô nàng chỉ mới 9 tuổi, sở hữu giọng hát ngọt như mía lùi và chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 1.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 2.

Bẵng đi 14 năm, giờ đây, ca sĩ nhí ngày nào đã trở thành cô gái trưởng thành và có ngoại hình lột xác bất ngờ. Được biết, tạm gác lại chuyện ca hát, cô nàng rất nghiêm túc đầu tư thời gian cho việc học, bằng chứng là cô có liên tiếp 12 năm học sinh giỏi và từng thi đỗ vào THPT Nguyễn Thượng Hiền - ngôi trường cấp 3 có điểm chuẩn cao hàng đầu tại TP.HCM. Sau đó, cô sang Mỹ để tiếp tục học hết THPT.

Năm ngoái, Bảo Trâm đã hoàn thành năm cuối để lấy bằng cử nhân Kế toán và tài chính tại Đại học Texas tại Arlington. Dự định sau khi tốt nghiệp của cô nàng sinh năm 1998 là tiếp tục được học lên cao học. Được biết, 4 năm học đại học, cô đều giành học bổng. Hiện tại, cô nàng đã có người yêu và có cuộc sống cực viên mãn tại Mỹ.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 3.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 4.

Hiền Anh - Giải trình diễn hay nhất

Hiền Anh được xem là chị cả của mùa Đồ Rê Mí 2007. Năm đó, với phần trình diễn chung kết là ca khúc Em Là Bông Hồng Nhỏ, cô đã xuất sắc đoạt giải trình diễn hay nhất.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 5.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 6.

Không chỉ hát hay, cô nàng còn có thành tích học tập cực xuất sắc. Được biết, Hiền Anh là cựu học sinh khối chuyên Văn của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. Cô gái sinh năm 1997 ngày nào giờ không còn nhỏ nhắn nữa mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Hiện tại, chị cả của Đồ Rê Mí 2007 đã có trong tay 2 bằng cử nhân thuộc 2 ngành Sư phạm Nghệ thuật và Sư phạm Tiếng Anh. Đây là bước đệm để cô nàng hoàn thành ước mơ trở thành giáo viên của mình.

Bùi Quỳnh Chi - Tiết mục đáng yêu nhất

Với bài hát dân ca Lý Kéo Chài được dàn dựng theo phong cách rock cực kỳ công phu, cô nàng Bùi Quỳnh Chi sinh năm 2000, đến từ TP.HCM cũng ẵm về cho mình giải thưởng tiết mục đáng yêu nhất. Cô bé dễ thương ngày nào càng lớn càng chững chạc và bỗng chốc trở thành một thiếu nữ trưởng thành khiến khán giả phái bất ngờ.

Được biết, sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Quỳnh Chi đậu vào trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, ngành Ngôn ngữ Anh. Tuy không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng cô nàng vẫn thể hiện niềm đam mê với âm nhạc bằng việc tham gia các câu lạc bộ về nghệ thuật.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 7.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 8.

Trần Long Nhật - Giải khán giả yêu thích nhất

Trần Long Nhật dường như được khán giả đặt niềm tin rất nhiều trong mùa thi 2007. Bởi thế mà cả 2 giải thưởng bình chọn thông qua website và tổng đài điện thoại năm đó đều thuộc về cậu bé người Huế.

Sau khi trở về từ Đồ Rê Mí, cậu nhóc tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở VTV3 và tại địa phương. Tuy nhiên sau đó, thông tin về anh chàng dần ít ỏi đi, chỉ biết rằng Long Nhật từng là cựu học sinh THPT Nguyễn Huệ, TP. Huế.

Được biết, tại ngôi trường cấp 3, anh chàng rất tích cực tham gia các phong trào văn nghệ và còn lập cả một band nhạc học đường để biểu diễn. Một số clip cậu bạn gốc Huế cầm đàn guitar và hát được đăng tải trên YouTube khiến khán giả bất ngờ về chiều cao vượt bậc của ca sĩ nhí năm nào. Không những thế, cậu bạn còn nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 9.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 10.

Long Nhật thời vừa thi xong Đồ Rê Mí và hình ảnh cách đây 5 năm, khi anh chàng mới bước vào độ tuổi dậy thì

Trần Thế Đan - Giải triển vọng

Trần Thế Đan, một cậu nhóc lý lắc, đáng yêu và sôi nổi của Đồ Rê Mí 2007 đã nhận được giải thưởng triển vọng. Hồi mới tham gia thi ca hát, anh chàng là cậu bé hạt tiêu nhỏ bé nhất nhì dàn thí sinh, ấy vậy mà 14 năm sau đã có cú lột xác ngoại hình ấn tượng, trông rắn rỏi và nam tính hơn rất nhiều.

Được biết, Thế Đan là cựu học sinh trường THPT Giồng Ông Tố, TP.HCM. Anh chàng vẫn duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết với âm nhạc bằng việc học nhạc cụ và đi hát. Anh chàng vừa trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Tài chính - Marketing. Tại đây, Thế Đan cũng tham gia vào CLB guitar của trường.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 11.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 12.

Ma Kiều Anh - Top 10

Đồ Rê Mí 2007 từng có một thí sinh người dân tộc Tày gây ấn tượng cực mạnh tới khán giả, đó là cô bé Ma Kiều Anh. Năm đó, dù còn ít tuổi nhưng cô bạn đã lọt tới top 10 chung cuộc. Trải qua nhiều năm, Kiều Anh có nhiều sự thay đổi khiến khán giả phải ngỡ ngàng. Không còn là cô bé dễ thương nữa, giờ đây, 10X đã trở thành một cô gái đôi mươi cực xinh xắn.

Được biết, Kiều Anh từng là cựu học sinh của trường THPT chuyên Lạng Sơn, Lạng Sơn trước khi thi đậu vào Đại học Ngoại thương. Thành tích trên đã cho thấy cô nàng đã chăm chỉ học tập tới cỡ nào. Dù có thành tích khá ấn tượng tại Đồ Rê Mí, song Kiều Anh không chọn đi theo con đường ca hát mà và ngừng sinh hoạt ở nhà thiếu nhi từ hồi cấp 2, cô nàng chỉ xem hát múa như một đam mê thuở bé của mình.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 13.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 14.

Nguyễn Lê Uyên Nhi - Top 10

Năm đó, Nguyễn Lê Uyên Nhi cũng là một gương mặt ấn tượng. Cô bé đến từ Đà Nẵng lọt vào top 10 chung cuộc. Sau Đồ Rê Mí, Uyên Nhi có cơ hội được tham gia nhiều chương trình thiếu nhi của đài truyền hình Đà Nẵng và sau này, cô còn tham gia hát acoustic ở quán coffee.

Được biết, nữ sinh còn có đam mê với bộ môn nhảy và thường tham gia nhảy cho các ca sĩ nổi tiếng như Erik, Min, Amee. Tuy có năng khiếu là thế, song Uyên Nhi vẫn chọn con đường học tập chứ không xem nghệ thuật là hướng đi chính.

Được biết, cô nàng từng là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn. Năm 2018, cô thi đậu và ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Nói không ngoa khi cho rằng, ở độ tuổi trưởng thành, giọng ca nhí một thời sở hữu nhan sắc không khác gì các hot girl đình đám.

 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 15.
 Dàn ca sĩ nhí thi Đồ Rê Mí mùa đầu tiên: 14 năm sau lột xác chóng mặt, ai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, học ĐH xịn, đáng chú ý nhất là Quán quân - Ảnh 16.

Vũ Trịnh

Cùng chuyên mục
XEM