Cuộc sống tù nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc: ngủ dưới đất, ăn cơm rẻ tiền, mỗi ngày ra ngoài trời 45 phút

01/04/2017 13:53 PM | Nhân vật

Đối với một người từng sống nhiều năm trong Nhà Xanh - nhiều hơn bất cứ ai ở Hàn Quốc, đây quả là một cú sốc cực kỳ lớn.

Khi còn là Tổng thống Hàn Quốc , bà Park Geun-hye không bao giờ xuất hiện trước công chúng nếu chưa được làm tóc theo kiểu của người mẹ quá cố - người từng là Đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc và bị sát hại vào năm 1974.

Ngày hôm qua, bà Park đã buộc phải từ bỏ kiểu đầu ưa thích của mình và tháo kẹp tóc trước khi bước vào phòng giam. Quan chức cảnh sát cho biết, tất cả những phạm nhân tại Trung tâm Giam giữ Seoul đều không được dùng kẹp tóc bằng kim loại vì nó có thể được sử dụng để làm hung khí gây hại bản thân.

"Vào buổi sáng khi bà Park tỉnh dậy và nhận ra mình không thể làm kiểu tóc quen thuộc, bà ấy sẽ phải đối diện với một thực tế hoàn toàn mới", Lee Yong-ju - cựu công tố viên hiện nay đang là luật sư cho biết.

Sau khi bị phế truất và bắt giam vì tội cáo buộc tham nhũng lạm dụng quyền lực và rò rỉ bí mật nhà nước, hiện nay bà Park ở trong một phòng giam độc lập, ăn suất cơm dành cho tù nhân có giá 1,3 USD (tương đương 30.000 đồng), rửa tay trong chiếc bồn nhỏ và ngủ trên một tấm nệm mỏng đặt dưới sàn nhà.

Đối với một người từng sống nhiều năm trong Nhà Xanh - nhiều hơn bất cứ ai ở Hàn Quốc, đây quả là một cú sốc cực kỳ lớn. Bà Park Geun-hye là con gái của cố tổng thống Park Chung-hee và được mệnh danh là "Công chúa Nhà Xanh" của Hàn Quốc. Bà được biết đến là một người khó tính với những quy tắc được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Một cựu thị trưởng Incheon từng kể lại lần bà đến thăm thành phố, các quan chức đã phải lắp đặt một nhà vệ sinh riêng cho bà.

Với quyết định chấp thuận yêu cầu bắt giữ, bà Park phải ở phòng giam thuộc Trung tâm giam giữ Seoul trong vòng 20 ngày. Phía công tố sẽ có cùng thời gian này để hoàn tất cáo trạng và đưa bà Park ra tòa. Nếu bị kết tội, bà Park có thể đối mặt với 10 năm tù cho nhiều tội danh.

Nhiều người Hàn Quốc đã thức đến khuya để theo dõi tường thuật trực tiếp nhóm công tố viên hộ tống bà Park đến trung tâm giam giữ tại miền Nam Seoul.

Nhóm vệ sĩ - đặc quyền duy nhất mà chính quyền cung cấp sau khi bà Park bị phế truất hôm 10/3 - đã buộc phải "chia tay" bà Park tại cổng nhà giam. Kể từ ngày Tòa án tối cao tuyên bố bãi nhiệm Tổng thống, bà Park đã bị tước bỏ hầu hết các đặc quyền vốn được cung cấp cho cựu tổng thống như văn phòng, trợ lý riêng và tiền cấp dưỡng.

Theo quan chức trung tâm giam giữ, bà Park đã thay bộ quần áo tù nhân và thực hiện bài kiểm tra sức khỏe nhanh trước khi bị đưa vào một phòng giam đơn đặc biệt giành cho tù nhân chính trị và những ông trùm tư bản. Thông thường phòng giam dành cho tù nhân rộng khoảng 129m2 và dành cho 6 người.

Các quan chức trung tâm giam giữ Seoul không tiết lộ kích thước phòng giam của bà Park tuy nhiên họ cho biết phòng giam bình thường rộng khoảng 71m2 và cựu Tổng thống Roh từng được ở trong phòng giam rộng khoảng 118m2 và có vòi tắm riêng. Hầu hết tù nhân chỉ được sử dụng thiết bị tắm thông thường 2 lần/tuần.

Mỗi phòng giam đều có 1 chiếc TV, 1 bồn rửa tay, 1 hộc đựng đồ nhỏ và 1 bàn đọc sách to gấp đôi 1 bàn ăn tối. TV trong trại giam chỉ phát những chương trình đã được kiểm duyệt và chấp thuận bởi Bộ Tư pháp.

Mỗi ngày, tù nhân được phép làm việc ngoài trời 45 phút. Vì các cuộc thăm gặp thân nhân của luật sư không có giới hạn thời gian, những tù nhân giàu có thường không quan tâm đến phí luật sư phải trả và sử dụng cơ hội đó để giết vài giờ trong ngày cùng với luật sư của họ thay vì ngồi một mình trong phòng giam. Bà Park có thể sẽ gặp luật sư của bà thường xuyên để chuẩn bị cho phiên xét xử sắp tới.

Theo thực đơn ăn uống của nhà tù, bữa sáng trong ngày đầu tiên vào tù, bà Park sẽ được cung cấp bánh mì, nước xốt cà chua, phô mai, súp, salad và sữa đậu nành. Suất cơm dành cho bữa trưa là tủy xương hầm rau và kim chi, tảo biển, giá đỗ và cơm.

Mỗi bữa cơm trị giá 30.000 VND, tuy nhiên tù nhân có thể mua snack số lượng giới hạn tại quán ăn tự phục vụ trong nhà giam. Chính phủ chỉ trả tiền cho suất ăn chính của tù nhân.

Phía công tố cho biết bà Park không được tiếp cận với bất kỳ stylist, đầu bếp, chuyên gia chăm sóc da, bác sĩ thẩm mỹ hay bác sĩ vật lý trị liệu nào trước đây thường chăm sóc bà tại Nhà Xanh.

Tại trung tâm giam giữ, bà Park quen biết một số tù nhân cùng bị giam giữ bao gồm cựu chánh văn phòng và một vài trợ lý cấp cao - những người bị truy tố liên quan đến tai tiếng khiến bà "ngã ngựa". Đặc biệt còn có bà Choi - người bạn thân thiết đẩy bà Park vào vòng lao lý và cũng là trung tâm của vụ tai tiếng lịch sử này. Bên cạnh đó có ông Lee Jae-yong - người đứng đầu tập đoàn Samsung chịu trách nhiệm về 38 triệu USD hối lộ cho bà Choi và bà Park.

Tuy nhiên, các quan chức trung tâm giam giữ cho biết có vẻ như bà Park đã không liên lạc với bất kỳ cựu đồng nghiệp nào trong tù. Các tù nhân tham gia vào cùng vụ kiện bị tách riêng biệt.

Theo Anh Sa

Cùng chuyên mục
XEM