Cuộc đời thăng trầm của Marguerite Alibert: Từ gái lầu xanh đổi phận thành công chúa, uy hiếp cả hoàng gia để thoát tội sát nhân

26/09/2019 09:42 AM | Xã hội

Câu chuyện về cô gái lầu xanh Marguerite xinh đẹp từng khiến cả hoàng gia Anh điêu đứng một phen cũng ly kỳ và hấp dẫn không kém gì những tiểu thuyết trên đời này.

Sóng gió bi kịch biến đổi cả đời người

Marguerite Alibert được sinh ra trong một gia đình người Pháp thuộc tầng lớp lao động vào năm 1890, cha cô là một tài xế và mẹ là người giúp việc, dưới cô còn có một em trai nhỏ tuổi. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi biến cố ập đến vào năm em trai Alibert lên 4 tuổi, cậu bé bị chiếc xe tải đâm phải ngay trước mặt chị gái và qua đời sau đó. Vì quá đau khổ trước cái chết của con trai nên bố mẹ của Marguerite đã đổ lỗi cho cô vì đã không trông coi em cẩn thận để xảy ra tai nạn thương tâm. Sau đó, họ đẩy cô vào trường dòng nội trú Sisters of Mary.

Cuộc đời thăng trầm của Marguerite Alibert: Từ gái lầu xanh đổi phận thành công chúa, uy hiếp cả hoàng gia để thoát tội sát nhân - Ảnh 1.

Đến năm 15 tuổi, các nữ tu gửi Marguerite đến làm người giúp việc tại một gia đình nọ. Làm việc ở đó được 1 năm thì cô bị đuổi khỏi nhà vì dám có thai với một người đàn ông lạ mặt, cô đã sinh con rồi gửi nó cho một gia đình khác ở miền trung nước Pháp nuôi dưỡng. Lúc này, khi đã không còn nơi ăn chốn ở, không người thân, bạn bè lại chẳng có một xu dính túi, Marguerite phải bán thân, làm nghề mại dâm để sống qua ngày.

Chỉ sau một thời gian ngắn, cô phát hiện ra những cô gái bán dâm hạng sang có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ cặp kè với giới thượng lưu và chẳng lâu sau đó một chủ nhà thổ tên Denart đã phát hiện ra và đưa cô về dưới trướng. Denart miêu tả với các thượng khách lắm tiền nhiều của đến từ các nước Anh, Mỹ, Pháp,... của mình rằng Marguerite là nhân tình tuyệt vời nhất có thể làm hài lòng mọi vị khách. Với lợi thế trẻ tuổi và nhan sắc hơn người, Marguerite Alibert chẳng tốn quá nhiều thời gian để trở nên nổi tiếng trong giới và khiến bất cứ nam nhân nào cũng đều phải đổ rạp vì mê mẩn. Vậy là, từ nghèo hèn khổ cực, từ tầng đáy của xã hội, cô gái này đã tìm được đường đến với giàu sang phú quý.

Hành trình tình ái ngắn ngủi với hoàng tử Anh và những ông hoàng lắm tiền nhiều của

Cho đến năm 1907, Marguerite 17 tuổi đã gặp gỡ Andre Meller, 40 tuổi. Người đàn ông này là một kẻ giàu có, sở hữu cả một đàn ngựa đua mà Marguerite rất yêu thích. Vì đã mê mẩn hình bóng cô gái trẻ ấy từ lần đầu tiên gặp mặt nên Andre đã chẳng tiếc tiền chuộc cô khỏi chốn lầu xanh. Ông ta cũng sắm hẳn một căn hộ riêng cho tình nhân để hai người tiện qua lại. Khởi đầu tốt là thế nhưng đến năm 1913, hai người chia tay vì Andre không chịu bỏ vợ để đến với Marguerite mặc cho cô đã tự đổi họ sang họ Meller, xem như mình đã gả cho người đàn ông kia.

Bốn năm sau đó, vào năm 1917, Marguerite được giới thiệu đến hoàng tử Anh, Edward VIII khi anh ta đang làm nhiệm vụ tại Pháp trong thế chiến thứ nhất. Lúc này, chàng hoàng tử mới 23 xuân xanh và vẫn còn trong sáng, chưa nếm trải qua mùi vị tình yêu. Bạn bè của hoàng tử cho rằng anh cần được "giáo dục giới tính bởi một người phụ nữ kinh nghiệm". Và chính Marguerite đã được gọi đến để gặp gỡ hoàng tử. Rất nhanh chóng, cả hai yêu nhau say đắm, nhưng mối tình cũng chỉ kéo dài được 1 năm thì Edward cũng chán nản mà bỏ rơi Marguerite.

Cuộc đời thăng trầm của Marguerite Alibert: Từ gái lầu xanh đổi phận thành công chúa, uy hiếp cả hoàng gia để thoát tội sát nhân - Ảnh 2.

Marguerite và hoàng tử Edward những ngày còn tình cảm.

Việc chia tay cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến người phụ nữ ấy, chẳng lâu sau, cô lại tiếp tục cuộc hành trình tán tỉnh và quyến rũ những người đàn ông giàu có xung quanh mình. Những người từng qua tay Marguerite đều sẵn sàng cung phụng, chu cấp tiền bạc cho cuộc sống xa hoa của cô, trong đó phải kể đến Charles Laurent, người mà sau này sẽ trở thành chồng hợp pháp của cô.

Năm 1919, Marguerite chính thức lên xe hoa, lấy Charles Laurent làm chồng. Cuộc hôn nhân của hai người cũng chóng vánh khi chỉ 6 tháng sau là đường ai nấy đi. Dù vậy, người phụ nữ ấy vẫn thỏa mãn khi đạt được mục đích của mình - một khoản bồi thường khổng lồ sau li hôn. Với số tiền đó, Marguerite thoải mái sắm nhà cửa, ngựa đua, xe hơi và thuê người hầu.

Cuộc sống làm dâu xứ người chẳng như ý

Sau đổ vỡ hôn nhân, cuộc đời đưa đẩy Marguerite gặp gỡ hoàng tử Ali Kamel Fahmy Bey. Thực ra, Ali không phải là hoàng gia nhưng lại rất giàu có ở Ai Cập, chữ "Bey" trong tên của ông ta có nghĩa là "lãnh chúa", dùng để chỉ người xuất thân từ hoàng tộc. Cũng vì mê mẩn sắc đẹp của người phụ nữ một đời chồng, người đàn ông này đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ riêng với cô vào 1 năm sau đó và nhanh chóng cầu hôn Marguerite và mời cô theo ông ta về sống tại Cairo. Dù lưỡng lự nhưng cuối cùng Marguerite đã đồng ý.

Cuộc đời thăng trầm của Marguerite Alibert: Từ gái lầu xanh đổi phận thành công chúa, uy hiếp cả hoàng gia để thoát tội sát nhân - Ảnh 3.

Chân dung Ali Kamel Fahmy Bey.

Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 1922 với điều kiện chồng mới sẽ phải để Marguerite mặc trang phục phương Tây và cô có quyền ly hôn khi muốn, đổi lại, người phụ nữ này sẽ phải cải đạo, chuyển sang đạo Hồi và chấp nhận kiếp chung chồng nếu Bey Fahmy lấy thêm vợ mới. Marguerite đồng thời cũng tự gọi mình là "công chúa".

Cứ tưởng đây sẽ là bến đỗ bình yên cuối cùng cho người phụ nữ xinh đẹp kia nhưng không, cuộc hôn nhân của cô với Ali hóa ra còn tồi tệ hơn cuộc hôn nhân đầu tiên rất nhiều. Hai người thường xuyên cãi nhau, thi thoảng còn giữa chốn công cộng, với một người sắc sảo, độc lập như Marguerite thì sẽ không bao giờ chịu biến mình thành một cô vợ Hồi giáo ngoan ngoãn, đúng mực và biết phục tùng như Fahmy mong muốn.

Cô ngày càng không hài lòng với chồng về cách anh ta đối xử với mình, đặc biệt là trong đời sống tình dục của cả hai. Thậm chí, Marguerite còn viết ra cả một danh sách dài những khi chồng làm cô bực mình và cả những điều bất công và áp bức mà Fahmy gây ra cho cô để làm bằng chứng sau khi ra tòa li hôn.

Kết cục đẫm máu và màn lật ngược ván bài ngoạn mục

Cưới nhau được một năm thì Marguerite thuyết phục chồng cho đi du lịch ở London để có thể thưởng thức buổi biểu diễn opera mang tên "The Merry Widow". Ngày 9/7/1923, sau khi trở về khách sạn Savoy, họ đã có một trận cãi nhau to. Khoảng 2h30 sáng, nhân viên khách sạn bỗng nghe thấy 3 tiếng nổ lớn vang lên từ phòng của hai vợ chồng.

Marguerite đã nổ súng, cô bắn liên tiếp vào đầu và lưng Fahmy với khẩu súng lục Browning của mình. Cô bị bắt ngay tại hiện trường còn Fahmy dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi tại bệnh viện sau khoảng 1 giờ.

Với tất cả những bằng chứng phạm tội, nhiều người cho rằng Marguerite sẽ phải trả giá đắt nhưng cô chẳng sợ hãi bởi biết mình đang nắm giữ điều gì trong tay.

Cuộc đời thăng trầm của Marguerite Alibert: Từ gái lầu xanh đổi phận thành công chúa, uy hiếp cả hoàng gia để thoát tội sát nhân - Ảnh 4.

Trở về nhiều năm trước khi lấy Fahmy, vào khoảng thời gian còn qua lại với hoàng tử Edward, Marguerite từng tống tiền hoàng tử bằng cách tuyên bố nắm giữ rất nhiều những lá thư tai tiếng với nội dung đáng xấu hổ mà anh ta đã gửi cho cô. Đến trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, cô lại tiếp tục sử dụng chiến thuật này để yêu cầu hoàng gia Anh tìm cách trả lại tự do cho mình.

Vì lo ngại nếu các bức thư bị rò rỉ ra bên ngoài, hoàng gia Anh sẽ bị tổn thất nặng nề danh dự nên đã chấp nhận làm bất cứ điều gì để giữ kín bí mật ấy. Ngay sau đó, một thỏa thuận đã được sắp đặt giữa các quan chức tòa án, họ sẽ không được tiết lộ quá khứ của Marguerite và hoàng tử Edward, đổi lại, họ sẽ vẽ ra chân dung Fahmy là một người chồng phân biệt chủng tộc, ưa bạo hành và Marguerite dĩ nhiên chỉ là nạn nhân trong câu chuyện này.

Nhờ thủ đoạn này, người phụ nữ kia đã bình an thoát chết và được tại ngoại. Sau khi trắng án, Marguerite trở về Paris sống nốt phần đời còn lại trong giàu sang phú quý. Cô tham gia đóng một vài vai diễn nhỏ trong nhiều bộ phim và tiếp tục qua lại với nhiều người đàn ông khác.

Marguerite qua đời ở tuổi 80 vẫn giữ họ Laurent của người chồng đầu tiên. Cháu trai của bà tiếp tục được sống một cuộc sống đầy đủ vật chất như một phần di sản để lại của cô gái làng chơi tai tiếng nhất thế giới.

(Theo ranker, historycollection.co)

Theo Minh Kiên

Cùng chuyên mục
XEM